Duyên nợ lắm Anh - Ý ơi!

17:42 Chủ nhật 24/06/2012

Như hai vector song song có phương ngược chiều nhau, Anh và Ý chưa bao giờ nhìn chung về một hướng, nhất là trong bóng đá. Nhưng thực ra, cuối cùng, họ có nhiều duyên nợ không thể phủ nhận. Phải chăng, đó chính là “Thương nhau lắm, cắn nhau đau”?

Người Ý vẫn nghĩ đến người Anh là những kẻ “ở bẩn”, ra vẻ bề trên và trưởng giả, nhất là khi đối diện với nhau thì người Anh lại càng ra vẻ hơn. Có lẽ đó là dấu vết ám ảnh của cả một thời kỳ nằm dưới bàn tay của các Caesar La Mã. Trong khi đó người Anh lại vẫn nghĩ về người Ý là có vẻ ngoài sành điệu, chải chuốt, nhiều đam mê, hơi nữ tính nhưng thực ra chỉ là một lũ “tháu cáy, dẻo mỏ và lúc nào cũng bị ám ảnh bởi cái dạ dày”. Hai suy nghĩ ấy vô cùng tiêu cực và nó càng tiêu cực hơn khi họ đối diện nhau ở lãnh địa của túc cầu, trò chơi mà người Anh vẫn tự hào mình là “cha đẻ” nhưng người Ý lại thành công nhiều hơn ở cấp độ đội tuyển.

HLV Mancini, một người Ý, là thầy của tuyển thủ Anh James Milner tại Man City

Với người Ý, người Anh chơi bóng ngây ngô, hùng hục và thiếu đầu óc, đúng kiểu những nông dân đi cầy. Người Ý sẽ cười rất to nếu Anh vào trận đúng như thế vì nó tương phản quá so với vẻ ngoài “lạnh lùng, xa cách, trịch thượng và trưởng giả”. Còn với người Anh, bóng đá của người Ý đơn giản vẫn chỉ là Catenaccio mà theo định nghĩa của những quý ông Anglo, đó là thứ bóng đá mà đứng sau trái bóng là cả 11 cầu thủ cùng với một ông trọng tài (đã bị mua luôn). Và người Anh luôn hân hoan khi thắng được thứ bóng đá ấy, như hồi M.U loại Juve và Inter ở Champions League 1998/99.

Song, đằng sau những giễu cợt ấy là gì? Là cả một mối quan hệ không thể phủ nhận của hai quốc gia. Những người Ý lịch sự đang nắm giữ vai trò lớn ở ngành ngân hàng, tài chính đất nước hình chiếc ủng (kể cả mafia thời mới) đa số đều học ngành tài chính từ các đại học hàng đầu của Anh. Và ban nhạc đầu tiên của Anh sau mấy thập niên làm mưa làm gió trên thị trường thế giới và Bắc Mỹ, ban Coldplay, lại được đồng sản xuất bởi một “thằng nhóc” tài ba người Ý, Paolo Nutini, và trong lịch sử, nhiều tác phẩm của văn học Anh đã bị ám ảnh bởi những địa danh Ý, dòng họ Ý.

Trong khi đó, CLB bóng đá đầu tiên của xứ mỳ ống, Genoa, lại được thành lập bởi người Anh vào năm 1893 và một trong những CLB giàu thành tích nhất của họ, AC Milan, cũng được người Anh tạo dựng từ năm 1899. Còn người Ý thì sao? Họ đang có mặt đầy rẫy ở làng bóng đá Anh quốc trong cả vai trò “thầy” lẫn “thợ”. Người đưa Man City lên ngôi vô địch vừa rồi cũng mang quốc tịch Italia và có 5 tuyển thủ Anh đang được huấn luyện bởi một người Ý ở CLB. Và dấu vết của người Anh ở bóng đá Ý cũng đầy rẫy mà điển hình là Hodgson đã từng huấn luyện một Inter của Serie A. Đấy, họ “thân” nhau thế mà sao cứ “mỉa” nhau hoài. Hay là vì “yêu” nhưng không muốn thừa nhận nên cứ cố độc miệng với nhau?

Thật ra thì, duyên nợ lắm Anh-Ý ơi…
Hà Quang Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục