Thất bại tối thiểu trước U23 Việt Nam ngay trên sân nhà Prince Abdullah Al Faisal tối 12/1 đã để lại cú sốc lớn cho ban huấn luyện và cầu thủ U23 Saudi Arabia. Trong buổi họp báo sau trận đấu tại VCK U23 châu Á 2026, HLV trưởng Luigi Di Biagio đã không ngần ngại sử dụng những từ ngữ mạnh mẽ như "đau lòng" và "xấu hổ" để nói về việc đội nhà bị loại sớm.
Sự thất vọng của chiến lược gia người Italy hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào những con số thống kê áp đảo. Saudi Arabia kiểm soát bóng tới 60%, triển khai thế trận tấn công dồn dập với tổng cộng 26 pha dứt điểm, trong đó có 7 lần bóng đi trúng đích. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút chủ nhà đối nghịch hoàn toàn với sự hiệu quả đến kinh ngạc của U23 Việt Nam. Đoàn quân áo đỏ chỉ tung ra vỏn vẹn 4 cú sút cả trận, nhưng ngay ở tình huống trúng đích duy nhất phút 67, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã ghi bàn thắng quyết định, nhấn chìm hy vọng của đội chủ nhà.
"Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức, nhưng kết quả thực sự quá đau lòng. Thật đáng xấu hổ khi chúng tôi tung ra tới 26 cú sút mà vẫn thất bại, trong khi đối thủ chỉ cần một cú sút trúng đích để định đoạt trận đấu", HLV Di Biagio chua chát chia sẻ.
Thực tế trên sân cho thấy Saudi Arabia vẫn duy trì lối đá ban bật nhỏ kỹ thuật quen thuộc với sự cơ động của các ngôi sao như Musab Al Juwayr, Abdulaziz Al Elewai và Faisal Al Subiani. Họ tạo ra vô số sóng gió về phía khung thành U23 Việt Nam. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 43, khi cú đánh đầu của Thamer Al Khaibri đã đánh bại được thủ môn nhưng lại bị cột dọc từ chối. Trong những tình huống còn lại, sự xuất sắc của thủ môn Trần Trung Kiên đã làm nản lòng các chân sút áo xanh.
Lý giải về sự bế tắc trong hiệp hai, ông Di Biagio cho rằng bàn thua bất ngờ đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý thi đấu. Dù đội bóng đã tạo ra khoảng 4 cơ hội ngon ăn trong 45 phút cuối và ông đã mạo hiểm tung cả cầu thủ chưa đạt 100% thể lực là Hammam Al Hammami vào sân, nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ở mọi cấp độ đội tuyển, bóng đá Saudi Arabia phải nhận thất bại trước Việt Nam sau 11 lần đối đầu trước đó (thắng 10, hòa 1).
Khép lại buổi họp báo, dù rất đau đớn, cựu danh thủ Italy vẫn dành lời khen ngợi cho sự phát triển và tính tổ chức tốt của bóng đá trẻ Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra lời cảnh báo rằng U23 Việt Nam sẽ còn phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt hơn từ các đội bóng mạnh ở vòng tứ kết sắp tới.
Bạn đọc có thể tham khảo thêm về giải U23 châu Á qua bài viết Lịch sử U23 Asian Cup: Sân chơi ươm mầm tài năng và giấc mơ Olympic.














