Dusan Vlahovic đã có những động thái đầu tiên cho thấy anh sẵn sàng gia nhập Besiktas. Tiền đạo người Serbia dường như đã hết kiên nhẫn và nóng lòng muốn sớm trở lại sân cỏ. Quyết tâm này có thể đẩy nhanh quá trình đạt được thỏa thuận với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ - CLB đang cho thấy sự kiên định nhất trong việc theo đuổi chữ ký của anh. Yếu tố then chốt ảnh hưởng đến trục giao dịch Belgrade - Istanbul chính là sự hiện diện của Vincenzo Italiano, vị chiến lược gia từng giúp Vlahovic tỏa sáng rực rỡ tại Fiorentina, làm bàn đạp để anh gia nhập gã khổng lồ Juventus.
HLV Italiano được cho đã trực tiếp gọi điện, và Vlahovic đã gật đầu đáp lại. Dù có đôi chút thất vọng trước thái độ lạnh nhạt từ ban lãnh đạo mới của Juventus (Giám đốc Carnevali chưa từng liên lạc với anh, bất chấp sự quan tâm từ HLV Spalletti), Vlahovic giờ đây tập trung hoàn toàn vào khao khát tìm lại chính mình tại một môi trường sẵn sàng chào đón anh như một siêu sao hàng đầu.
Tiếp nối những phát biểu gần đây của Chủ tịch Besiktas, ông Serdal Adali: “Vlahovic ư? Chúng tôi đang nỗ lực và vẫn đang thảo luận về thương vụ này”, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển sang chiến lược gây sức ép trực tiếp lên ông Milos (cha của Dusan) cùng đội ngũ đại diện để sớm hoàn tất những chi tiết cuối cùng của bản hợp đồng.
Đề nghị từ phía Besiktas hoàn toàn tương xứng với tham vọng và những đòi hỏi ban đầu của cầu thủ này. Gói đãi ngộ bao gồm mức lương hàng năm lên tới hai con số (10 triệu Euro), cộng thêm khoản lót tay tương đương với một năm tiền lương cho bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.
Các cuộc thảo luận cũng mở rộng sang các điều khoản thưởng theo thành tích cá nhân và tập thể, trong đó phần lót tay ban đầu cần được phân bổ kỹ lưỡng vào các điều khoản khác nhau. Với khao khát tái khẳng định đẳng cấp trong môi trường bóng đá đỉnh cao, Vlahovic hoàn toàn có thể tin tưởng vào một người thầy tại Istanbul biết chính xác cách để khai thác tối đa tiềm năng của anh. Italiano lúc này đã vượt qua Spalletti trong cuộc đua giành lấy niềm tin của chân sút người Serbia.
Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng Bà đầm già thành Turin tự tin sẽ tái ngộ với Vlahovic sau khi anh không tìm được bến đỗ như ý. Nhưng giờ đây có vẻ như mối lương duyên giữa hai bên đã thực sự chấm dứt.










