Người ta nhận ra rằng, đỉnh Ô-lem–pơ vẫn là một trở ngại không nhỏ trên con đường dài mang tên EURO 2012. Bằng chứng là những cánh đại bàng trắng dù có Lewandoski hay Blaszczykowski, họ vẫn không thể bay qua đỉnh Ô-lem-pơ để hướng về phía mặt trời; còn những chú gấu Nga, dù có đội trưởng Arshavin dày dặn kinh nghiệm dẫn dắt lối chơi, những chú gấu cũng không thể leo đến đỉnh mà chỉ có thể đứng dưới chân núi, gầm vang để rồi ngẩng đầu lên nhìn đỉnh Ô-lem-pơ quanh năm mây phủ một cách bất lực. Đỉnh Ô-lem-pơ không chỉ đơn thuần là một đỉnh núi, nó còn là sự vĩnh hằng của băng tuyết và sự thần thánh của những thế lực siêu nhiên, nó mang sức mạnh của ý chí, vô hình và không thể đoán định, nó mang khả năng bí mật và những đột biến màu nhiệm mà chỉ có những người Hi Lạp mới có thể tạo nên. Vậy nhưng ở tứ kết, đỉnh Ô-lem-pơ thần thánh đã chính thức bị chinh phục bởi những chàng trai mang quốc tịch Đức…
 |
| Với tập thể này, "Cỗ xe tăng" sẽ không e sợ bất cứ đối thủ nào. Ảnh: Internet |
Người Đức không giống Nga hay Ba Lan, họ không phí sức để bay đến đỉnh hay trèo đến ngọn, họ cũng không đơn thuần dùng sức như đại bàng hay gấu Nga, họ dùng động cơ của xe tăng và dùng sự hủy diệt để san bằng tất cả. Với những khẩu đại bác thượng thặng, người Đức chỉ mất 40 phút để chuẩn bị cho phát pháo lệnh đầu tiên và dùng 90 phút để san bằng cả đỉnh Ô-lem–pơ cao chất ngất của người Hi Lạp. Càng vào sâu, những nòng pháo càng nổ dữ dội hơn và sức mạnh của xe tăng Mannschaft càng trở nên kinh hoàng hơn những trận đấu vòng bảng rất nhiều. Với sự nguyên tắc và khoa học vốn có của mình, Đức đủ mạnh mẽ để vùi dập những thế lực thực tế nhất đồng thời cũng thừa sức hóa giải những thế lực siêu hình thần thánh nhất.
Xe tăng đã đi qua những miền đất dữ mang tên Bồ Đào Nha, họ cũng đã để lại phía sau cơn bão tan hoang mang tên cơn lốc hoa Tulip, họ cũng lần lượt hóa giải mọi lời nguyền cổ tích Andersen và bây giờ tiếp tục chấm dứt câu chuyện thần thoại mang tên Hi Lạp. Mọi thế lực hữu hình hay vô hình, có sức mạnh hay mang quyền năng thần thánh, Xe tăng Mannschaft đều nghiền nát và làm cho tan hoang. Vẫn cái lầm lì vốn có, trầm lặng mà nguy hiểm, không ồn ào hoa mĩ nhưng hiệu quả thì gần như tuyệt đối, người Đức đang khẳng định ngày một kiên quyết rằng họ xứng đáng có mặt ở trận chung kết năm nay. Lần lượt hóa giải mọi khó khăn, con đường đến ngôi vương đang ít dần các đối thủ. Họ chỉ còn cách đích 2 trận cầu nữa thôi và cái tên đang chờ họ là Italia. Sẽ rất khó khăn nhưng cỗ xe tăng dường như đã sẵn sàng dù đối thủ có là ai…
Đường lên đỉnh Ô-lem-pơ của Đức chẳng giống bất kì ai, chẳng cần dùng sức để tìm cách lên tận đỉnh, họ đơn giản là phá núi và đi qua. Thế mới hay, sự hủy diệt của xe tăng Mannschaft khủng khiếp đến mức nào…
P/S: Bài viết này tôi muốn gửi đến bạn Văn Quốc Nhân - một tấm lòng luôn đi về cùng Mannschaft!
(Bạn đọc : Trang Milan)
| * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập TinTheThao.com.vn | |
00:00 30/11/-0001