Nhưng để trở thành một huấn luyện viên giỏi và huấn luyện cầu thủ mình có được những trận thắng oanh liệt với một đội hình đồng đều, toàn diện cả ba tuyến của thời vàng son của hai kỳ World Cup thành công gần đây nhất là WC 1994 và WC 2002 thì HLV Pareirra và Scolari phải có trong tay những nguyên vật liệu tốt để nấu thành món ăn ngon. Huấn luyện viên ví như một đầu bếp trưởng, muốn giỏi và nổi tiếng thì cũng cần nhiều cầu thủ hay giỏi trong đội hình, mỗi khi ra sân không run sợ trước bất kỳ đối thủ nào, và họ luôn luôn khát khao chiến thắng với một tinh thần thép.
Scolari đã không truyền được ngọn lửa tinh thần mạnh mẽ cho các cầu thủ học trò mình. Họ quá căng thẳng trước áp lực thành tích của 200 triệu dân say mê bóng đá đến cuồng tín. Và do "bếp trưởng" Big Phil không có những nguyên liệu tốt như công thức "4R" của năm 2002, hoặc xa hơn nữa vào năm 1994 với cặp trung phong khét tiếng Romario và Bebeto, hai mẫu trung phong hiện đại cho mãi đến bây giờ Brazil vẫn chưa có ngôi sao trung phong nào thay thế được. Đặc biệt năm 1994 có đội trưởng Dunga, ngôi sao tiền vệ thủ duy nhất của Selecao đã đem "chất thép thổi vào" đội hình Brazil để kết hợp hài hòa với lối đá hào hoa, ngẫu hứng Nam Mỹ.
World Cup 2014, Brazil sụp đổ thảm hại từ lối chơi bóng, lực lượng cầu thủ, đến tinh thần thi đấu bạc nhược, yếu hèn và rệu rã cả ba tuyến cầu thủ thì không thất bại mới là...chuyện lạ. Nguyên nhân nữa là họ chỉ có duy nhất một ngôi sao trên hàng công là Neymar có thể tạo ra đột biến, bất ngờ với kỹ thuật lắt léo, đẹp mắt trong vòng cắm cùng những cú đá phạt ghi bàn. Nhưng bấy nhiêu đó thì chưa đủ để "đầu bếp giỏi" làm thành món ăn ngon.
Còn về phần Dunga đã chỉ đạo Brazil từ năm 2006-2010 với triết lý bóng đá thực dụng tương tự Scolari. Và tiền vệ thủ khét tiếng với biệt danh "Dunga, kẻ tàn phá" từng dẫn dắt Olympic Brazil đá giao hữu với tuyển VN tại sân Mỹ Đình năm nào nay đã trở lại để xây dựng một Brazil đổ nát. Ông gọi lại những trung vệ bị Scolari bỏ rơi như Miranda, Filipe. Và họ đã không phụ lòng ông thầy để chứng tỏ giá trị của mình trong trận giao hữu gặp lại Colombia mới đây.
Lần thứ hai Brazil vượt qua Colombia chỉ sau gần ba tháng từ chiến thắng 2-1 tại World Cup, trận đấu mà ngôi sao Neymar bị hậu vệ Zuniga thúc đầu gối vào lưng tưởng chừng chấm dứt sự nghiệp cầu thủ đỉnh cao ở tuổi 22. Và nguyên nhân Selecao gục ngã với tỉ số thảm bại 7 bàn thua nói trên trước Đức cũng được đánh giá phần nào là do...thiếu Neymar và hàng hậu vệ Brazil đá thiếu chặt chẽ, kém tập trung do bị căng thẳng tâm lý sợ thua từ áp lực của khán giả nhà.
Như để minh chứng cho điều ấy, Neymar và hai trung vệ Miranda cùng Filipe, hai cầu thủ giỏi đã bị Scolari bỏ rơi đã thi đấu xuất sắc trong trận giao hữu trên. Dù Colombia có đủ các ngôi sao tấn công giỏi nhất trong đội hình như James Rodriguez, Curado và cả "mãnh hổ" Falcao. Neymar ghi bàn thắng duy nhất từ pha đá phạt đẹp mắt như để chứng tỏ chiếc băng đội trưởng mà HLV Dunga trao cho anh là xứng đáng. Đây là sự khác biệt của Dunga so với Scolari khi Big Phil chọn Thiago Silva làm thủ quân. Và việc chọn lựa cầu thủ cũng như chọn đội trưởng của Dunga đã chứng tỏ ông khác biệt so với HLV đàn anh Scolari, dù cả hai đều mang tư tưởng thực dụng. Nhưng Dunga không muốn đi vào vết xe đổ của...Big Phil. Brazil cần có một thủ lĩnh vừa tài ba, vừa ảnh hưởng lên lối chơi tập thể cho toàn đội, và biết thêm chất thép vào lối chơi hoa mỹ truyền thống nhưng mong manh của họ. Hiện tại chỉ Neymar làm tốt điều này qua việc anh cùng đồng đội đánh bại Colombia lần thứ hai trong vòng chưa đến ba tháng.
(Bạn đọc Hoàng Thảo)
![]() |
HLV Dunga của đội tuyển Brazil. Ảnh Getty |
Scolari đã không truyền được ngọn lửa tinh thần mạnh mẽ cho các cầu thủ học trò mình. Họ quá căng thẳng trước áp lực thành tích của 200 triệu dân say mê bóng đá đến cuồng tín. Và do "bếp trưởng" Big Phil không có những nguyên liệu tốt như công thức "4R" của năm 2002, hoặc xa hơn nữa vào năm 1994 với cặp trung phong khét tiếng Romario và Bebeto, hai mẫu trung phong hiện đại cho mãi đến bây giờ Brazil vẫn chưa có ngôi sao trung phong nào thay thế được. Đặc biệt năm 1994 có đội trưởng Dunga, ngôi sao tiền vệ thủ duy nhất của Selecao đã đem "chất thép thổi vào" đội hình Brazil để kết hợp hài hòa với lối đá hào hoa, ngẫu hứng Nam Mỹ.
World Cup 2014, Brazil sụp đổ thảm hại từ lối chơi bóng, lực lượng cầu thủ, đến tinh thần thi đấu bạc nhược, yếu hèn và rệu rã cả ba tuyến cầu thủ thì không thất bại mới là...chuyện lạ. Nguyên nhân nữa là họ chỉ có duy nhất một ngôi sao trên hàng công là Neymar có thể tạo ra đột biến, bất ngờ với kỹ thuật lắt léo, đẹp mắt trong vòng cắm cùng những cú đá phạt ghi bàn. Nhưng bấy nhiêu đó thì chưa đủ để "đầu bếp giỏi" làm thành món ăn ngon.
Còn về phần Dunga đã chỉ đạo Brazil từ năm 2006-2010 với triết lý bóng đá thực dụng tương tự Scolari. Và tiền vệ thủ khét tiếng với biệt danh "Dunga, kẻ tàn phá" từng dẫn dắt Olympic Brazil đá giao hữu với tuyển VN tại sân Mỹ Đình năm nào nay đã trở lại để xây dựng một Brazil đổ nát. Ông gọi lại những trung vệ bị Scolari bỏ rơi như Miranda, Filipe. Và họ đã không phụ lòng ông thầy để chứng tỏ giá trị của mình trong trận giao hữu gặp lại Colombia mới đây.
Lần thứ hai Brazil vượt qua Colombia chỉ sau gần ba tháng từ chiến thắng 2-1 tại World Cup, trận đấu mà ngôi sao Neymar bị hậu vệ Zuniga thúc đầu gối vào lưng tưởng chừng chấm dứt sự nghiệp cầu thủ đỉnh cao ở tuổi 22. Và nguyên nhân Selecao gục ngã với tỉ số thảm bại 7 bàn thua nói trên trước Đức cũng được đánh giá phần nào là do...thiếu Neymar và hàng hậu vệ Brazil đá thiếu chặt chẽ, kém tập trung do bị căng thẳng tâm lý sợ thua từ áp lực của khán giả nhà.
Như để minh chứng cho điều ấy, Neymar và hai trung vệ Miranda cùng Filipe, hai cầu thủ giỏi đã bị Scolari bỏ rơi đã thi đấu xuất sắc trong trận giao hữu trên. Dù Colombia có đủ các ngôi sao tấn công giỏi nhất trong đội hình như James Rodriguez, Curado và cả "mãnh hổ" Falcao. Neymar ghi bàn thắng duy nhất từ pha đá phạt đẹp mắt như để chứng tỏ chiếc băng đội trưởng mà HLV Dunga trao cho anh là xứng đáng. Đây là sự khác biệt của Dunga so với Scolari khi Big Phil chọn Thiago Silva làm thủ quân. Và việc chọn lựa cầu thủ cũng như chọn đội trưởng của Dunga đã chứng tỏ ông khác biệt so với HLV đàn anh Scolari, dù cả hai đều mang tư tưởng thực dụng. Nhưng Dunga không muốn đi vào vết xe đổ của...Big Phil. Brazil cần có một thủ lĩnh vừa tài ba, vừa ảnh hưởng lên lối chơi tập thể cho toàn đội, và biết thêm chất thép vào lối chơi hoa mỹ truyền thống nhưng mong manh của họ. Hiện tại chỉ Neymar làm tốt điều này qua việc anh cùng đồng đội đánh bại Colombia lần thứ hai trong vòng chưa đến ba tháng.
(Bạn đọc Hoàng Thảo)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001