![]() |
Cũng từ suy nghĩ đó mà trong bóng đá có khái niệm đội bóng lót đường. Đó là những đội thực lực yếu, thiếu sức cạnh tranh, chỉ là rổ đựng banh của các đội khác và là kho điểm để các đối thủ khai thác. Tuy nhiên bóng đá vốn luôn chứa đựng bất ngờ nên có không ít lần chính những kẻ bị đánh giá thấp đó lại tạo nên bước ngoặt cho cuộc đua.
Mấy năm gần đây Juventus vẫn là ngọn núi mà những Napoli, AC Milan hay AS Roma đều không vượt qua được. Năm nay lại như mọi khi, câu hỏi đầu tiên được đặt ra là ai sẽ soán ngôi được của Juventus ? Hai cái tên được nhắc tới đó là Napoli và AS Roma. Nhưng HLV của Napoli ông Benitez dường như chỉ đúng với cái danh Vua đấu cúp còn những giải đấu đường dài không phải là thế mạnh của ông. Bởi thế chỉ sau 6 vòng của Serie A mà Napoli đã bị Juventus bỏ xa tới 8 điểm.
Vấn đề không chỉ là điểm số mà ở phong độ hiện tại. Trong khi Juventus vẫn hừng hực khí thế và chưa để thua trận nào, toàn thắng cả 6 trận đầu tiên thì Napoli trận đặng trận được cũng như chưa thấy sự khởi sắc. Trong 6 bại tướng của Juventus đã qua đáng kể nhất là hai cái tên AC Milan và AS Roma. Trước khi gặp Juventus, thầy trò Inzaghi đã thắng 2 trận liền nhưng rồi họ đã gục ngã. Trong khi AC Milan chưa hoàn thiện dưới thời HLV mới còn Napoli đã sớm phất cờ trắng, Serie A chỉ còn trông mong ở AS Roma mà thôi nhất là khi đội bóng thủ đô có mạch 5 trận thắng như Juventus trước đó. Nhưng với chiến thắng 3-2 trước AS Roma, Juventus độc chiếm ngôi đầu. Khi mà “bầy ngựa vằn” đánh bại mọi đối thủ đã qua kể cả những tên tuổi lớn như AC Milan và AS Roma thì liệu có đội nào cản được họ hay không?
Trong lúc Serie A đang ngao ngán trước sức mạnh vượt trội của Juventus thì việc Sassuolo là đối thủ thứ 7 của Juve càng làm người ta chán nản hơn vì mọi con số giữa hai đội là quá chênh lệch. Sau 6 trận đầu tiên, như đã nói Juventus toàn thắng cả 6, độc chiếm vị trí đầu tiên. Trong khi đó, Sassuolo chỉ biết hoà và thua, kiếm vỏn vẹn 3 điểm và nằm đáy bảng xếp hạng với số bàn thua gấp 4 lần số bàn thắng mà họ có được. Nhưng trong bóng đá chẳng có gì là tuyệt đối nhất là trong những cuộc đối đầu trực tiếp dù đó là chiến binh bất bại đối đầu với kẻ bần cùng yếu thế. Bởi thế cho nên mới có chuyện đội đứng bét bảng Serie A là Sassuolo lại cầm chân được Juventus – điều mà trước đó những AC Milan hay AS Roma đều không làm được.
Nếu đem so bề thế quá khứ và thực lực hiện tại thì Sassuolo chẳng là gì so với Juventus nhưng khi con người ta bị dồn vào đường cùng thì có thể tạo nên một sức bật không ngờ tới được. Trên bàn cờ Serie A, Sassuolo chỉ là kẻ lót đường, là con tốt mà thôi. Nhưng đến vòng 7 này, con tốt đó đã làm được điều có thể gọi là phi thường là cầm hoà Juventus để giữ chân đoàn quân hùng mạnh đó lại.
Không thể nói trận hoà này làm giảm cơ hội vô địch của Juventus nhưng chắc chắn một điều rằng cuộc đua vô địch sẽ hấp dẫn hơn khi Juventus đánh rơi 2 điểm còn các đối thủ khác tiến lên thêm một bước. Giờ đây, đội đứng thứ 5 là Udinese chỉ còn thua Juventus 6 điểm, còn những AC Milan, Sampdoria và AS Roma thì cách ngôi đầu lần lượt là 5, 4 và 1 điểm. Vui nhất chính là Totti và đồng đội vì đây là thời cơ để họ duy trì sức ép ở phía sau đối thủ.
Trên bàn cờ tướng có tình huống tốt qua sông đuổi cả xe hay tướng phải chịu chết khi tốt tiến đến gần. Mọi quân cờ đều có giá trị của nó. Sassuolo cũng vậy vì có thể xem họ là kẻ đã cứu Serie A dù có thể họ vẫn là kẻ lót đường mà thôi.















