Đừng mơ trẻ hóa “Tam sư”

16:27 Thứ năm 12/09/2013

Chủ tịch FA, Greg Dyke đã nói về giấc mơ Vô địch World Cup 2022 và để thực hiện kế hoạch đó, ông kêu gọi trẻ hóa “Tam sư”. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, có thể khẳng định ngay rằng, mặc kệ Dyke, Roy Hodgson sẽ không làm điều đó.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




Nhìn vào đội hình ra sân của “Tam sư” tại Kiev rạng sáng qua, chỉ có đúng 4 cầu thủ khả dĩ có thể đến được Qatar vào 9 năm tới. Đó là Walcott, Wilshere, Walker và phần nào là Joe Hart. Còn lại, đừng nói là World Cup 2022, ngay cả Euro 2016 những cái tên như Lampard, Gerrard, Lambert, Cole, Jagielka và Milner cũng khó có cơ hội tham dự.

 Andros Townsend không cạnh tranh được với Milner

Mặc dù nhân sự tuyển Anh đã thay đổi trong 1 năm trở lại đây, nhưng số cầu thủ lớn tuổi vẫn không giảm đi nhiều, thậm chí còn có xu hướng tăng lên với sự xuất hiện của Rickie Lambert (31 tuổi) và ở lần tập trung trước là Leon Osman (32 tuổi).

Lý do ở Premier League, Hodgson có quá ít sự lựa chọn chỉ là ngụy biện. Cái chính là trước áp lực ngày càng lớn, ông không dám mạo hiểm. Ví dụ sống động nhất là việc gạt Cleverley và Townsend ra ngoài để lấy chỗ cho Milner, hoặc lờ đi sự có mặt của Baines để tin dùng Ashley Cole, chọn Lampard thay vì Carrick, hoặc Barkley.

Xu hướng sắp tới chắc chắn không có gì thay đổi. Smalling và Jones coi như hết cửa sau những gì Cahill và Jagielka đã thể hiện ở Kiev; trở lại sau chấn thương, Johnson sẽ hất cẳng Walker; Lambert nhiều khả năng tiếp tục được trao cơ hội.

Đặc niềm tin vào lứa trẻ, hy sinh World Cup 2014 để tạo dựng tương lai? Đó không phải việc của Hodgson. Hãy dành nó cho người kế nhiệm sẽ xuất hiện sau 1 năm nữa. Hoặc, cũng có thể sớm hơn.

Vịnh Nghi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục