Đứng lên đi, Bebe!

17:29 Thứ hai 16/07/2012

Từ sự háo hức chuyển sang nghi ngờ, cuối cùng là sợ hãi khi thấy cái tên Bébé có tên trên đội hình xuất phát. Các CĐV United thực sự bị ám ảnh bởi những quả tạt từ biên phải của anh, cả bằng hai chân, với lực chân và độ thiếu chính xác đến... đáng báo động. Thế nhưng, Bébé vẫn sẽ tiếp tục là một Quỷ Đỏ, cho đến khi cậu ta không còn cơ hội chứng minh mình nữa...

Tiago Manuel Dias Correia, được biết tới với cái nickname Bébé (em bé - tiếng Bồ Đào Nha) do người anh trai của mình đặt. Cả hai anh em họ lang bạt khắp nơi kể từ khi bị bỏ rơi ở ở Lisbon và phải nhờ đến tình thân của người bà, họ mới có một gia đình yên ấm.

Năm 12 tuổi, bà mất, Bebe trở thành một kẻ lang thang và tòa án địa phương đã gửi cậu bé ấy đến một nhà thờ, nhờ cánh tay dang rộng của Thiên Chúa nuôi dưỡng. Một thời gian sau, Bebe chính thức gia nhập "đội quân đường phố" với một chỗ trú ẩn tạm bợ cách Lisbon 20 km. Cùng với 7 "cư dân lang thang" khác, Bebe trở thành thủ lĩnh của một đội bóng và chơi ở festival bóng đá tổ chức đặc biệt cho những kẻ vô gia cư. Với 4 bàn sau 6 trận cùng một phong độ tuyệt vời, Bebe trở thành cái tên gây ấn tượng của giải đấu và "bị" cho là đã từng chơi trong giải đấu World Cup dành cho người vô gia cư năm đó (thực chất, Bebe không thi đấu ở giải đấu này).

Từ một kẻ vô gia cư và sống không tương lai, không giáo dục và không tình thương, Bebe bỗng đổi đời khi Man United bất ngờ chiêu mộ chỉ vì 5 bàn thắng trong 6 trận đấu giao hữu trước mùa giải cho CLB Guimarães ở BĐN. M.U đã bị mắng là những kẻ vĩ cuồng khi đặt niềm tin vào một cầu thủ với mức giá 7 triệu Bảng (đây là con số không chính thức, và cũng chẳng ai biết M.U mua Bebe với giá bao nhiêu cả!).

Không ai là vô dụng, kể cả đó là người "được cho là vô dụng nhất"!. Ảnh: Internet
 
Bebe trở thành một cầu thủ nổi tiếng bởi đã đi theo dấu chân của Nani, Evra và Larsson từ hòn đảo Cape Verdean đến nước Anh và khoác lên mình màu áo Đỏ. Người ta hy vọng nếu không vĩ đại được như Ronaldo, ít ra Bebe phải hay như Nani Luis. Song, chẳng ai thèm quan tâm rằng Bebe chỉ là một cầu thủ nghiệp dư học việc, anh đến M.U để tìm cho mình một cuộc sống mới với những điều kiện cống hiến tốt hơn. Chẳng ai thèm quan tâm tới điều đó.

Khi Bebe chơi rất hay trong màu áo đội dự bị và phải nói thẳng là có một nền tảng thể lực, kĩ thuật ăn đứt lứa cầu thủ cùng tuổi, được học tập và đào tạo chuyên nghiệp từ năm 7 tuổi của đội bóng, chẳng ai thèm quan tâm và để ý. Khi Bebe liên tục có những bàn thắng cho M.U ở Champions League hay cúp Liên Đoàn, người ta cũng chỉ im lặng. Miệng lưỡi thế gian của những kẻ ác độc chỉ bắt đầu làm việc khi cậu bé vô gia cư ấy chơi không tốt trong trận đấu với Wolverhamton, với những quả tạt thừa lực nhưng thiếu chính xác...

Bebe vẫn sẽ tiếp tục là một phần của Manchester United. Ngài Alex có thể không phải là một vị thánh, nhưng ông biết phải làm thế nào để tận dụng lực chân đầy hoang dã của Bebe để biến nó thành một thứ vũ khí sát thương khủng khiếp. Ông biết thế nào để tận dụng sức mạnh và chiều cao còn hơn chữ tốt của Bebe, để biến Bebe thành một cầu thủ chuyên nghiệp, ít ra là biết thi đấu thế nào để tồn tại trong cuộc sống.

Cuộc sống ở một nơi xa lạ với những điều xa lạ, Bebe đang phải đối mặt với quá nhiều những khó khăn và sự hắt hủi, mỉa mai thay, từ chính những CĐV của United. Số phận của chàng trai xấu số ấy có lẽ đã được an bài, sinh ra là để bị từ bỏ. Cuộc sống này luôn công bằng với tất cả. Bebe đúng là một thương vụ khó hiểu của Quỷ Vương, điều đó không thể nào chối cãi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lùng của Ngài Alex, ta có thể yên tâm rằng Bebe sẽ còn rất nhiều cơ hội để bộc lộ bản thân ở United.

Điều duy nhất Bebe có thể làm lúc này không còn phải là lo lắng về những kẻ độc ác luôn nhắc đến tên anh như là nỗi sỉ nhục cho United. Anh sẽ có cơ hội thể hiện cho những kẻ độc ác, chế giễu người gặp khó khăn khi thấy người ta lạc bước rằng mình không phải là kẻ vô dụng trong tour du đấu hè sắp tới. Bebe đã từng chơi rất hay khi còn ở Thổ nhĩ Kì năm ngoái, trước khi dính chấn thương và phải nghỉ 6 tháng. Tour du đấu này sẽ là một cơ hội nữa cho Bebe, một cơ hội bằng vàng để anh thể hiện rằng mình không hề thua kém so với các đồng đội được đào tạo bài bản của đội bóng.

"Có những kẻ lấp đầy dục vọng bằng việc tôn sùng kẻ khác, nhưng cũng có những kẻ thấy hả hê khi người khác đi sai đường". Câu nói đầy ý nghĩa kia đang chờ được Bebe làm sáng tỏ ngụ ý của nó. Và hãy chờ xem những kẻ đã chỉ trích anh sẽ phản ứng thế nào, nếu lỡ như Bebe trở thành một cầu thủ sáng giá chỉ trong vòng một tour du đấu.

Đứng dậy và làm cái điều vinh quang đó nhé, Bebe?
Quyên Quyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục