Như đã biết, vừa qua thủ thành Kepa đã có một hành động phải nói là khó tin khi đã từ chối ra sân để nhường chỗ cho Willy Caballero. Đây được xem như một hành động công khai phản thầy, và sau thất bại trước Man City, tất nhiên là mọi chỉ trích đều đổ dồn vào anh:

Kepa, cậu ta nên biến khỏi đây. Đó là sự thiếu tôn trọng dành cho Willy Caballero (người "giết" penalty hay nhất trước giờ).

Đầu tiên, đó là sự thiếu tôn trọng dành cho huấn luyện viên của cậu ta.

Đầu tiên, đó là sự thiếu tôn trọng dành cho Chelsea, sau đó là huấn luyện viên, rồi cả các đồng đội của cậu ta nữa. Không một cầu thủ nào được phép lớn hơn câu lạc bộ.

Không hiểu tại sao mọi người lại chỉ trích Kepa. Có thể hành động của cậu ấy khó chấp nhận, nhưng cậu ấy cũng cho thấy tinh thần trách nhiệm của mình. Ai mới là người có lỗi trong thất bại này, hãy nhìn nhận tật khách quan.

Kepa còn giỏi hơn Neur, Navas, Allison, Ederson. Cậu ta là một thủ môn không biết xấu hổ mà.
Anh Tú |
10:00 25/02/2019