![]() |
Bỏ qua những lời chỉ trích, bỏ qua những phát biểu của những người làm bóng đá Việt Nam trong thời gian vừa qua mà hãy đứng trên góc độ của một người cầm quân, phải thẳng thắn thừa nhận rằng, HLV Miura đang làm tốt công việc của mình. Mỗi HLV đều có một cách làm khác nhau, cách huấn luyện khác nhau và chọn điểm rơi cho đội bóng là khác nhau. Về lâu dài, hãy dành những lời hay ý đẹp hoặc những chỉ trích để kết luận còn trước mắt, hãy thừa nhận rằng, HLV Miura rất chuyên nghiệp và làm khá tốt nhiệm vụ của mình.
Trong khuôn khổ của bài viết, sẽ không có những lời chê bai hoặc bênh vực HLV Miura mà sẽ dành một điều cho HLV người Nhật này, rằng ông đừng nên học tiếng Việt bởi nếu biết tiếng Việt và nếu không vững vàng, ông thầy người Nhật sẽ rất dễ bị phân tâm trước vô vàn những ý kiến trái chiều. Người hâm mộ yêu mến đội tuyển và các cầu thủ Việt Nam, đó là sự thật dù cho đội tuyển chơi không tốt nhưng tình cảm dành cho các tuyển thủ rất khó phai mờ, vì tinh thần dân tộc, vì sự tự ái của những người yêu bóng đá.
Đừng nên học tiếng Việt, HLV Miura nhé! Nếu biết tiếng Việt, ông sẽ rất khó ngủ bởi những lời chỉ trích vì sao không để Tuấn Anh ra sân, rồi ông cũng sẽ bị phân tâm vì nhiều ý kiến cho rằng, ông không am hiểu gì bóng đá Việt Nam cả. Ông cứ tiếp tục sử dụng tiếng Nhật và tiếng Anh để giao tiếp vì bên cạnh ông còn có một người thông dịch cho ông mà. Người hâm mộ Việt Nam đang dành những tình cảm rất tốt đẹp cho ông bởi ông đang tỏ ra khá bình thản trước những làn sóng trái chiều của dư luận.
HLV Miura sở dĩ bình thản như thế vì ông không biết tiếng Việt và có khi ông chẳng cần quan tâm đến những chuyên gia bóng đá nói gì. Đó là điều tốt của một người không biết tiếng Việt. Đất nước với hơn 90 triệu dân ai cũng có thể trở thành chuyên gia và cũng đều mong muốn cầu thủ mà mình ưa thích được ra sân, được thi đấu và thể hiện nhưng đội hình chỉ có 11 cầu thủ, chắc chắn một người như HLV Miura không thể nào đáp ứng hết được.
Người hâm mộ Việt Nam rất cần thành tích, bóng đá Việt Nam cũng cần thành tích không kém. Vì thế, có lẽ, nên dành cho HLV trưởng một công việc thật thoải mái, khi đó thành tích mới có thể đến được. Đội tuyển tập nặng, rất nặng, hầu như ai cũng xót xa nhưng khi chứng kiến các tuyển thủ “cày nát” SVĐ Shah Alam, hầu như ai cũng hài lòng. Đó chính là sự khổ luyện cần thiết bởi không một chiến binh nào ra trận mà không được trang bị một tinh thần minh mẫn và một cơ thể cường tráng được.
Bóng đá Việt Nam tuy chưa là gì nếu với các nền bóng đá khác nhưng rõ ràng, những đòi hỏi mà bóng đá Việt Nam yêu cầu là rất cao. Một con người chuyên nghiệp, có tài, có tâm và đến từ một quốc gia như Nhật Bản thật sự là món quà mà những người có trách nhiệm với bóng đá Việt Nam mang lại cho người hâm mộ. Có những con người như thế, bóng đá Việt Nam mới có thể hy vọng để phát triển, còn nếu có quá nhiều chuyên gia nhưng vấn đề về một đội tuyển Việt Nam mãi yếu đuối vẫn không thể nào giải quyết được thì đúng là có lỗi với hàng chục triệu người yêu bóng đá nước nhà.
Vì thế, đừng học tiếng Việt, đừng nên biết tiếng Việt nhiều, HLV Miura nhé. Ông cứ làm công việc như hiện tại bởi quanh ông, vẫn có rất nhiều người ủng hộ và tin ông.
(Bạn đọc Su Bin)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam