Đừng cười nhạo The Blues

11:38 Thứ tư 21/11/2012

Đầu mùa giải năm nay, The Blues đã trình diễn một lối đá tấn công quyến rũ, phóng khoáng trái hẳn với hình ảnh một Chelsea phòng thủ kiên cường giành Champions League ở mùa 2011-2012. Sự thay da đổi thịt ấy đến nhờ sự xuất hiện của những đôi chân kĩ thuật như Hazard, Oscar… Thế nhưng đến giờ phút này khi những giấc mơ ăn 3, ăn 4 dần trở nên xa vời thì thầy trò Di Matteo mới hiểu ra một sự thật rằng đá đẹp không hề dễ!

Bản sắc phòng ngự

Nhắc đến Chelsea là nhắc tới một đội bóng có lối chơi phòng thủ chắc chắn, nói tới sự lỳ lợm và khôn ngoan. Chính lối chơi phòng thủ theo kiểu “xe bus” 2 tầng đã giúp The Blues lần lượt vượt qua nhưng đội bóng hùng mạnh, có lối chơi tấn công vũ bão như Barcerlona hay Bayern Munich. Người ta hoài nghi sự lên đỉnh Châu Âu của Chelsea ở mùa giải năm ngoái, hoài nghi vì sự may mắn, phê phán vì lối chơi phòng ngự tiêu cực nhưng thử nhìn xem nếu không có Chelsea thì hẳn cũng không xuất hiện những cuộc đối đầu kịch tính, bất ngờ giữa công và thủ đến vậy. Chiến thắng của The Blues là thành quả của sự đoàn kết, của tinh thần không chịu khuất phục – thứ vũ khí này đôi khi còn mạnh hơn cả những đôi chân khéo léo, những bộ óc kiến thiết tài ba. Thứ “đặc sản” này không phải bất kì đội bóng nào cũng có thể có và đưa nó trở thành một đặc trưng tiêu biểu.

Tấn công bất thành khiến Chelsea thua tan tác. Ảnh: Internet.

Khi phòng ngự đã trở thành bản sắc của Chelsea, đã ngấm vào tận xương tủy của từng cầu thủ thì việc thay đổi không dễ. Trong khi các đội bóng từ nhỏ đến lớn đều đang có xu hướng tìm đến, sử dụng lối chơi thiên về phòng thủ vừa chắc chắn, vừa có khả năng giành điểm thì Chelsea lại tự thay đổi và làm mới mình một cách dũng cảm: từ bỏ điểm mạnh, thay sở trường bằng sở đoản. Những chiến thắng như trẻ che, đầy thuyết phục trong quãng thời gian đầu mùa là minh chứng cho điều này. Bộ ba nguyên tử Mata - Hazard – Oscar có khả năng xuyên thủng bất cứ hàng phòng ngự nào. Lẽ dĩ nhiên với một đội bóng đang trong quá trình chuyển giao về mặt lối chơi, công cường thì thủ sẽ kém.

Đừng cười nhạo The Blues

Người ta có thể yêu mến Arsenal vì lối chơi tấn công đẹp mắt mà họ đem đến dù suốt bao năm qua thầy trò Wenger chẳng có lấy nổi một danh hiệu giắt lưng. Chelsea cũng đang đi theo con đường như thế, họ muốn đổi thay, muốn “lột xác” để cống hiến cho người hâm mộ một thứ bóng đá mang vẻ đẹp tấn công rực lửa. Đừng cười nhạo The Blues nếu họ vấp ngã hay nếm trải vị đắng của những trận thua tơi bời. Bởi lẽ sẽ chẳng có một bước chuyển mình, một cuộc cách mạng nào mà không có đau thương, không thất bại. Tấn công hay phòng thủ, tất cả đều là những nét đẹp riêng của môn thể thao vua nếu đội bóng đó biết đưa nó lên những tầm cao, biến nó trở thành những “kinh điển” sau này.

Thật khó để so sánh xem chơi phòng ngự hay tấn công, thứ nào dễ triển khai hơn bởi đều có những sự lý giải, lý thuyết riêng biện hộ cho điều này. Nhưng có một điều mà người ta phải thừa nhận rằng xu hướng của lối chơi phòng ngự đang lên trong những năm gần đây. Man United – thế lực lâu năm ở Premier League cũng chuyển sang thực dụng hơn xưa. Đến Tây Ban Nha khi đoạt chức vô địch Euro lần thứ 2 liên tiếp thì trong nét chơi của họ cũng thấp thoáng sự toan tính và chặt chẽ. Chelsea đang chơi một thứ bóng đá tấn công ngây thơ, chưa thực sự ổn định nhưng hãy tin rằng họ có thể làm được. Chelsea nhiều khả năng trở thành cựu vương tại Champions League đó là một hiện thực đáng buồn nhưng cũng có thể là sự thức tỉnh cho các cầu thủ mải mê ngủ quên trên đỉnh cao và ảo tưởng về sức mạnh thật sự.

Dù Di Matteo hay vị thuyền trưởng mới nào cập bến Stamdford Bridge cũng vậy, những lý thuyết, giáo trình đã được phơi bày ra ánh sáng. Thất bại nặng nề của nhà ĐKVĐ trước Juve có thể khiến họ bị cười chê nhưng Chelsea vẫn là Chelsea; đội bóng này luôn có khả năng làm nên những điều phi thường và khác lạ.

(Bạn đọc: Phạm Hoàng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục