![]() |
Paul Wood, người đã bị vỡ tinh hoàn phải trong lúc thi đấu và đã phải cắt bỏ nó tại bệnh viện. |
Hiệp hai trận chung kết Grand Final giữa CLB Warrington Wolves và Leeds Rhinos của Anh diễn ra vào hôm thứ Bảy vừa qua, Wood (một trụ cột của Warrington) đã bị Kallum Watkins phạm lỗi nguy hiểm. Đầu gối của Watkins đã vô tình thúc mạnh vào hạ bộ của Wood và hệ quả là cầu thủ này đã bị vỡ tinh hoàn bên phải.
Lòng dũng cảm phi thường
Điều đáng ngạc nhiên là sau pha va chạm khốc liệt ấy, Wood vẫn tiếp tục thi đấu như chẳng có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian 20 phút. Thậm chí sau đó, Wood đã ngồi trên ghế dự bị ở sân Old Trafford trong lúc mà tinh hoàn bên phải của anh đã “sưng tấy lên như một quả bóng tennis” để sẵn sàng trở lại sân thay người và giúp đỡ đội bóng của mình.
Tiền đạo 31 tuổi đã không đề cập gì đến chấn thương quái ác của mình trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Wood được đưa tới bệnh viện để kiểm tra chấn thương và đã phải trải qua cuộc phẫu thuật cắt tinh hoàn phải. Trên đường trở về nhà, anh còn tỏ ra đầy lạc quan khi bông đùa trước chuyện trớ trêu của mình. Trên Twitter, Wood viết: “Tinh hoàn phải của tôi đã bị vỡ, chỉ một phút sau cú húc đầu gối ở hiệp hai và đã phải cắt bỏ nó. Mới trở về nhà từ bệnh viện... Nghiêm túc thì cảm thấy tôi như đã mất đi một cái gì đó?”.
![]() |
Wood (trái) đã tỏ ra dũng cảm khi phải đối mặt với nghịch cảnh trớ trêu. |
Trong ngôi nhà của mình tại Wigan cùng với người vợ Shelley và 2 đứa con bé bỏng, Wood tỏ ra khá bình tĩnh. “Tôi biết là bạn bè sẽ trêu chọc tôi”, Wood nói. “Thậm chí là khi tôi đang ở bệnh viện vào đêm thứ Bảy, họ đã gửi cho tôi những tin nhắn để trêu chọc. Thật may mắn là tôi cảm thấy nó khá hài hước. Tôi đã nhiều lần bị va chạm ở vùng bẹn và thông thường, tôi có thể chạy bình thường nhưng trong sự việc vừa rồi, nó khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Những bác sĩ đã yêu cầu tôi rời sân để nghỉ ngơi nhưng tôi nói rằng, tôi ổn. Nhưng sau đó, tôi đã phải rời sân vì mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ. Tinh hoàn của tôi bị sưng tấy lên như một quả bóng tennis. Trận đấu vẫn còn khoảng 15 phút nữa mới kết thúc, vì thế tôi nghĩ là mình có thể có cơ hội để trở lại sân. Thật khó khăn nhưng bạn cần phải làm những việc mà bạn nên làm. Đó là một trận chung kết, điều lớn nhất trong một giải bóng bầu dục, và tôi muốn chúng tôi có cơ hội để giành chiến thắng”.
Mặc giáp để bảo vệ trong tương lai
Thực tế, Warrington của Wood đã không thể ngăn cản được việc Leeds bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình. Và khi Wood tiết lộ mức độ chấn thương của mình ở thời điểm cuối của trận đấu với bác sĩ của đội, anh đã được đưa tới bệnh viện Hope ở Salford để thực hiện ca phẫu thuật khẩn cấp. “Tôi nghĩ là họ có thể phải cắt bỏ nó bởi vì tôi thực sự quá đau đớn”, Wood nói. “Khi họ tiến hành kiểm tra, họ nói rằng máu đã không còn lưu thông trong tinh hoàn của tôi nữa. Nó không ảnh hưởng gì nhiều, bởi vì bạn có thể sống tốt với một tinh hoàn còn lại. Nếu phải cắt bỏ cả 2 tinh hoàn thì mọi thứ mới thật sự là tồi tệ”.
![]() |
Wood vẫn cười tươi bên gia đình của mình sau vụ tai nạn. |
Trong lúc người vợ Shelley muốn sinh thêm con và mặc dù Wood sẽ không đảm bảo được điều đó, nhưng anh dự định sẽ mặc thêm một chiếc giáp để bảo vệ chỗ hiểm mỗi khi ra sân thi đấu trong thời gian tới. “Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ thứ còn lại duy nhất của mình”, anh nói. “Tôi không bao giờ mặc thứ này trước đây, do đó cần phải tìm ra một cái thích hợp. Tôi đã chơi bóng bầu dục vào lúc 13 tuổi và đã vắng mặt trong suốt quá trình chuẩn bị cho mùa bóng mới. Năm ngoái, tôi đã bị trật đĩa đệm, trật 4 khớp bên vai phải, gãy chân trái, chấn thương đầu gối và gãy mũi. Nhưng thực sự, tôi không bao giờ nghĩ đến việc là sẽ mất đi tinh hoàn của mình”.
Trước chấn thương quái ác của Wood, người đồng đội Sam Tomkins tại CLB Warrington đã không giấu nổi sự bàng hoàng: “Bạn phải chảy nước mắt khi nghĩ về nó. Điều đó chứng tỏ việc các cầu thủ bóng bầu dục luôn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Họ luôn chơi với nhiều vết thương trên người, nhưng tôi không nghĩ là có chấn thương nào đó tệ hại hơn của Wood”.