Đừng buồn, Ribery!

16:58 Thứ ba 14/01/2014

(BongDa.com.vn) - Sau bao dự đoán, tranh luận và chờ đợi, cuối cùng Quả bóng vàng (QBV) 2013 cũng có chủ. Siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã được vinh danh. Cuộc chơi nào cũng có người thắng kẻ bại, và lúc này người buồn nhất có lẽ là cầu thủ người Pháp Franck Ribery.

Năm qua là một năm đại thành công của Ribery cùng CLB Bayern Munich, khi Hùm xám xứ Bavaria đã đăng quang ở Champions League, cúp Quốc gia Đức, giành đĩa bạc Budesliga rồi cả cúp các CLB tại Nhật. Bệ phóng cho những thắng lợi đó là Franck Ribery khi anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Budesliga, Champions League và giải đấu tại Nhật.

Tuy nhiên, những chiến công đó không giúp anh có được QBV. Trong mắt nhiều người đó là một sự bất công. Nhưng nếu xét trên phương diện cá nhân, năm 2013 quả là một năm bùng nổ của CR7. Dù Real Madrid gần như trắng tay nhưng Ronaldo là một cỗ máy ghi bàn thật sự, dường như hiếm có hàng phòng ngự nào ngăn chặn được anh. Tiêu biểu trong hai trận Play-off tranh vé đến Brazil với Thụy Điển, một mình Ronaldo ghi tới 4 bàn trong 2 lượt để giành vé dự World cup cho Bồ Đào Nha.

Franck Ribery có lý do để buồn nhưng trước anh không phải không có trường hợp tương tự, đó là Xavi, Iniesta và Sneijder. Ảnh: Internet.

Những ai có quyền bầu chọn đều có lý lẽ riêng của mình: Ribery thì ổn định và có nhiều thành tích, Ronaldo thì bùng nổ. Nhưng có một điều cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả bầu chọn đó là Ronaldo có sự hào nhoáng hơn, trái với vẻ đơn giản của cầu thủ người Pháp. Chính điều ấy đã giúp CR7 tranh thủ được nhiều điểm hơn là Ribery. Khi mà sự tỏa sáng của Ribery gắn liền với tập thể Bayern Munich nên bị mờ đi phần nào, còn Ronaldo là vì tinh tú sáng nhất của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid nên anh có sức hút rõ ràng hơn.

Tài năng của Messi là không còn gì để bàn cãi, nhưng rõ ràng nếu không có bộ đôi Xavi và Iniesta thì cầu thủ người Achentina khó mà có sự bùng nổ như vậy tại Bacelona. Sự đóng góp của bộ đôi này cho sự thành công của đội bóng xứ Catalan không thể đong đếm qua những bàn thắng. Sẽ không quá khi nói rằng, tại Barca, Xavi – Iniesta đã hy sinh cho Messi tỏa sáng. Họ xứng đáng được vinh danh lắm chứ. Hơn nữa họ là nòng cốt trong đội tuyển Tây Ban Nha thống trị Châu Âu và thế giới trong suốt gần 10 năm qua với 2 chức vô địch Euro và World Cup. Kể cả khi Iniesta ghi bàn duy nhất trong trận Chung kết World Cup thì cũng không giúp anh có QBV khi mà trên sân cỏ Messi có sự bùng nổ hơn.

Sneijder còn đáng buồn hơn. Năm 2010 cầu thủ người Hà Lan là nhạc trưởng giúp Inter Milan đoạt cúp quốc gia Ý, Scudetto và Champions League. Sau đó bằng phong độ chói sáng, Sneijder đã đưa Hà Lan vào tới chung kết World Cup. Nhưng cuối cùng anh vẫn bị gạt ra ngoài danh hiệu QBV.

Rõ ràng danh hiệu QBV của FIFA trong những năm gần đây dường như chỉ tôn vinh những cầu thủ có vẻ hào nhoàng, bùng nổ trên sân với nhiều thật nhiều bàn thắng mà không quan tâm cầu thủ ấy có mang lại vinh quang cho CLB hoặc đội tuyển của mình hay không. Nếu vậy chẳng khác gì cổ vũ các cầu thủ hãy cứ chơi ích kỷ, cố gắng ghi nhiều bàn thắng để báo chí nói nhiều hơn, sẽ có cơ hội có được QBV nhiều hơn.

Bởi vậy đừng buồn nhé Ribery, trước anh còn có cả Xavi, Iniesta và Sneijder nữa. Nhưng các anh xứng đáng là QBV trong lòng đông đảo của người hâm mộ.

(Bạn đọc: Tống Thông)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục