Đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của người hâm mộ

10:48 Chủ nhật 30/11/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trước khi AFF Suzuki cup 2014 chính thức khởi tranh, rất nhiều người lo lắng về việc người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ quay lưng với đội tuyển quốc gia sau những tiêu cực ở V-League trong những mùa giải gần đây. Thế nhưng, qua các trận đấu của vòng bảng đã chứng minh tình yêu của người hâm mộ giành cho thầy trò Toshiya Miura chưa bao giờ tắt.

Gạt qua những sai lầm cá nhân, những vụ việc tiêu cực làm xấu đi rất nhiều hình ảnh của bóng đá nước nhà, thành công ở những trận đấu vừa qua có một phần rất lớn đến từ sự cổ vũ của các cổ động viên, những cầu thủ thứ 12 của đội tuyển. Từ thủ đô Hà Nội đến thành phố mang tên Bác, từ thành thị đến nông thôn, nơi bà con nông dân đang hăng say lao động, những câu chuyện về đội tuyển thân yêu vẫn rôm rả không bao giờ dứt.

Thầy trò HLV Miura đang làm ấm lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ảnh: Internet

Những ngày diễn ra trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam thực sự là những ngày hội. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình rực rỡ cờ hoa, hàng ngàn người dân thủ đô đổ về đây hát vang bài quốc ca hùng tráng trong niềm tự hào về Tổ quốc thiêng liêng và gọi tên các cầu thủ để cổ động cho họ. Và không chỉ người dân thủ đô, người dân thành phố mang tên Bác cũng có một “sân vận động Mỹ Đình của riêng mình”.

Dường như cơn mưa cuối mùa của phương Nam cũng không thể cản bước hàng ngàn người hâm mộ đổ về sân vận động Quân khu 7, qua màn hình 100m2 của Suzuki để cùng cổ vũ và tận hưởng trọn vẹn không khí bóng đá của đội tuyển quốc gia. Ở đây, dù không có những chàng trai áo đỏ chiến đấu trên sân, nhưng người ta vẫn thấy từng cung bậc cảm xúc mỗi khi đội nhà thanh thoát tấn công hay từng phút giây nín thở khi Việt Nam phải gồng mình phòng ngự.

Và mỗi khi cầu thủ của chúng ta ghi bàn, tất cả dường như đã nổ tung, từng lớp sóng người hò reo trong hạnh phúc. Hai tiếng “Việt Nam” sao mà thân thương, tự hào đến thế. Rồi khi chúng ta đánh rơi chiến thắng trong những phút cuối như trận gặp Indonesia, dường như đã có những giọt nước mắt tiếc nuối vội vã quyệt đi trên khuôn mặt những cổ động viên áo đỏ.

Chưa hết, trên các quán cà phê, những câu lạc bộ… đã trở thành nơi tụ họp của người hâm mộ nước nhà. Họ không có điều kiện để về với Hà Nội – trái tim hồng của Tổ quốc - để sống trong không khí chiến thắng cùng đội tuyển thân yêu nhưng tình cảm của họ là điều mà thầy trò Toshiya Miura cảm nhận được.

Còn nữa, không khí bóng đá còn len lỏi vào từng gia đình. Ai nấy cũng tranh thủ thu xếp công việc để được chiêm ngưỡng những chàng trai mang trong mình dòng máu Lạc Hồng chiến đấu vì màu cờ sắc áo Việt Nam. Đó là biểu hiện tuyệt vời của lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và là bản sắc của văn hóa Việt Nam.

Thế đấy! yêu lắm tinh thần Việt Nam, thương lắm các cổ động viên của đội nhà. Thầy trò Miura đã giành chiến thắng đầy thuyết phục trước Philippines để tiến vào vòng bán kết với ngôi vị nhất bảng. Đồng thời, gửi đến người Thái đang thăng hoa ở bảng B một lời tuyên chiến đanh thép rằng chúng ta sẽ tái diễn trận chung kết 2008 hào hùng.

Trận lượt đi của vòng bán kết, chắc chắn thầy trò Miura sẽ nhớ da diết những cổ động viên nhà, những người đã bằng tình yêu cháy bỏng để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ trên sân. Tuy nhiên, Công Vinh và các đồng đội hãy yên tâm. Ở quê nhà, hàng triệu trái tim người hâm mộ vẫn hướng về các anh với tất cả tình yêu và niềm hy vọng. Chỉ cần một kết quả có lợi ở trận lượt đi, Mỹ Đình sẽ là nơi chôn vùi giấc mơ vào chơi trận chung kết của đối thủ.

Thay cho lời kết, tác giả xin gửi đến một thông điệp: đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của người hâm mộ mà các cầu thủ hãy làm sao cho xứng đáng với màu cờ sắc áo thiêng liêng mà mình đang mặc, xứng đáng là những người đại diện cho quốc thể Việt Nam tranh tài cùng các quốc gia khác. Đó là điều mà thầy trò Miura nên ghi nhớ và khắc mãi trong tim.

(Bạn đọc: Trần Hải Đoàn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục