Tinh thần của Hy Lạp đang lên rất cao sau khi lọt qua “khe cửa hẹp” bằng cách đánh bại Nga ở lượt đấu cuối cùng để giành suất vào chơi ở tứ kết. Tinh thần bất diệt năm 2004 đang trở về với đội bóng đến từ xứ sở của các vị thần và người hâm mộ nước này tin tưởng đội quân của HLV Fernando Santos sẽ gây được bất ngờ trong cuộc đụng độ với đương kim Á quân Đức.
Về phần mình, HLV Loew khẳng định Đức cần đánh bại Hy Lạp một cách thuyết phục để lấy lại tinh thần và sự ủng hộ của người hâm mộ. Đức là đội duy nhất có được thành tích toàn thắng ở vòng bảng, nhưng họ vẫn có đủ “sát khí” để uy hiếp đối phương. Điển hình là trận đấu với Đan Mạch ở lượt cuối vòng bảng, Đức phải chờ đến phút 80 Đức mới có bàn ấn định tỷ số 2-1 do công của cầu thủ trẻ Bender. Bình thường với đẳng cấp của mình, Mannschaft đáng ra phải kết liễu đối thủ từ lâu rồi chứ không phải thi đấu giằng co như vậy.
“Đây sẽ là trận đấu căng thẳng và chặt chẽ. Hy Lạp không phải là đội bóng dễ bắt nạt”, HLV Loew tỏ ra tôn trọng đối thủ dù Đức của ông đã bước qua xác nhiều kẻ mạnh hơn như Hà Lan hay Đan Mạch.
“Đây là vòng tứ kết và bạn phải chiến đấu đến cùng để đi đến đích. Chúng tôi phải chạy nhiều hơn, thi đấu hăng hái hơn nếu muốn trở thành 1 trong 4 đội mạnh nhất. Trước Đan Mạch, chúng tôi đã có cơ hội nhưng không tận dụng được. Nếu không khắc phục nhược điểm này, Đức sẽ phải trả giá trước một đội bóng chơi phản công cực hay như Hy Lạp”.
“Hy Lạp chắc chắn không bao giờ chủ động tấn công. Họ cảm thấy hạnh phúc khi được phòng ngự. Đó là lý do chúng tôi phải chắt chiu những cơ hội có được. Hy Lạp là đội bóng sẵn sàng bố trí cả 10 cầu thủ đứng trước khung thành nhà. Tuy nhiên, chúng tôi tự tin sẽ đánh bại được họ”.
HLV Loew quả quyết các cầu thủ Đức cần phải giữ đôi chân trên mặt đất và không được bay bổng trước một đối thủ khó lường như Hy Lạp.
“Chúng tôi từng nghĩ Hy Lạp không đời nào vượt qua được Nga nhưng sự thật lại đi diễn ra ngược lại. Các cầu thủ cần phải bỏ ngoài tai tất cả những gì họ viết về mình. Nếu chúng tôi duy trì được sự tập trung và chơi bóng như mọi khi thì sẽ không có rủi ro nào xảy ra cả. Đức sẽ chơi tốt nhất có thể và ngẩng cao đầu dù có phải rời giải đi chăng nữa”, Loew khép lại câu chuyện.
Về phần mình, HLV Loew khẳng định Đức cần đánh bại Hy Lạp một cách thuyết phục để lấy lại tinh thần và sự ủng hộ của người hâm mộ. Đức là đội duy nhất có được thành tích toàn thắng ở vòng bảng, nhưng họ vẫn có đủ “sát khí” để uy hiếp đối phương. Điển hình là trận đấu với Đan Mạch ở lượt cuối vòng bảng, Đức phải chờ đến phút 80 Đức mới có bàn ấn định tỷ số 2-1 do công của cầu thủ trẻ Bender. Bình thường với đẳng cấp của mình, Mannschaft đáng ra phải kết liễu đối thủ từ lâu rồi chứ không phải thi đấu giằng co như vậy.
![]() |
“Đây sẽ là trận đấu căng thẳng và chặt chẽ. Hy Lạp không phải là đội bóng dễ bắt nạt”, HLV Loew tỏ ra tôn trọng đối thủ dù Đức của ông đã bước qua xác nhiều kẻ mạnh hơn như Hà Lan hay Đan Mạch.
“Đây là vòng tứ kết và bạn phải chiến đấu đến cùng để đi đến đích. Chúng tôi phải chạy nhiều hơn, thi đấu hăng hái hơn nếu muốn trở thành 1 trong 4 đội mạnh nhất. Trước Đan Mạch, chúng tôi đã có cơ hội nhưng không tận dụng được. Nếu không khắc phục nhược điểm này, Đức sẽ phải trả giá trước một đội bóng chơi phản công cực hay như Hy Lạp”.
“Hy Lạp chắc chắn không bao giờ chủ động tấn công. Họ cảm thấy hạnh phúc khi được phòng ngự. Đó là lý do chúng tôi phải chắt chiu những cơ hội có được. Hy Lạp là đội bóng sẵn sàng bố trí cả 10 cầu thủ đứng trước khung thành nhà. Tuy nhiên, chúng tôi tự tin sẽ đánh bại được họ”.
HLV Loew quả quyết các cầu thủ Đức cần phải giữ đôi chân trên mặt đất và không được bay bổng trước một đối thủ khó lường như Hy Lạp.
“Chúng tôi từng nghĩ Hy Lạp không đời nào vượt qua được Nga nhưng sự thật lại đi diễn ra ngược lại. Các cầu thủ cần phải bỏ ngoài tai tất cả những gì họ viết về mình. Nếu chúng tôi duy trì được sự tập trung và chơi bóng như mọi khi thì sẽ không có rủi ro nào xảy ra cả. Đức sẽ chơi tốt nhất có thể và ngẩng cao đầu dù có phải rời giải đi chăng nữa”, Loew khép lại câu chuyện.
Kỳ Anh |
00:00 30/11/-0001