Hy Lạp hiếm khi tấn công. Nhưng ngay ở pha tổ chức tấn công đầu tiên, họ đã chọc thủng lưới người Đức. Một pha phản công tốc độ cao, nhanh, gọn và chính xác. Một đường chuyền mở biên, một đường căng ngang và Samaras khôn ngoan thoát khỏi sự đeo bám của Boateng để đệm bóng cận thành.
![]() |
| ĐT Đức vào bán kết một cách thuyết phục - Ảnh Getty |
Bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 55 ấy là khoảnh khắc lóe sáng duy nhất của Hy Lạp, nhà vô địch EURO 2004. Còn lại, họ chỉ biết co hết phần sân nhà để chịu trận. 8 năm về trước, Hy Lạp thành công với lối chơi thiên về phòng ngự. Số đông cầu thủ ở phần sân nhà là sự giống nhau duy nhất giữa Hy Lạp 2004 và Hy Lạp 2012. Nhưng tính tổ chức, tài năng của cầu thủ, và cả tài cầm quân của HLV thì đã khác xưa.
Trong suốt hiệp 1, bóng chỉ lăn trên phần sân Hy Lạp. Cả đội Đức kéo lên tham gia tấn công. Ngay cả thủ môn Manuel Neuer đã một lần lên gần vạch giữa sân để thu hồi bóng. Đức tấn công không quá nhanh, những pha phối hợp trông rất đơn giản, nhưng đạt hiệu quả rất cao. Cú sút xa của Lahm ở phút 39, dẫn đến bàn mở tỷ số là hệ quả tất yếu. Ở tình huống ghi bàn, Lahm có rất nhiều thời gian và khoảng trống. Riêng điều này đã đủ nói lên tính tốt chức kém của hàng thủ Hy Lạp.
Trận đấu đã hấp dẫn hơn đôi chút khi Samaras gỡ hòa cho Hy Lạp. Nhưng cũng chính bàn thắng ấy đã đánh thức sức mạnh khủng khiếp của người Đức. Họ lại gây sức ép, lại tấn công dồn dập và lại ghi bàn. Khedira nâng tỷ số lên 2-1 với pha dứt điểm đẳng cấp ở phút 61. Số phận trận đấu được an bài khi Klose, vốn chơi rất mờ nhạt trước đó, đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1. Reus có bàn thắng cho riêng mình với cú sút cực mạnh. Salpigidis ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho Hy Lạp sau khi Boateng để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng tất cả đã quá muộn.
Trước trận tứ kết này, người ta nhắc đến vai trò của chính trị khi Hy Lạp bị xem là "con nợ" của Đức. Bà Thủ tướng Đức là Angela Merkel đã xuất hiện trên khán đài để trực tiếp chứng kiến trận tứ kết. Nhưng có lẽ, bà chỉ xuất hiện với tư cách là một khán giả VIP mà thôi. Không cần đến sức ép, vai trò của chính trị, Đức với sức mạnh vượt trội đã dễ dàng đè bẹp Hy Lạp.
Với khả năng hạn chế của mình, lọt vào tứ kết đã là thành công của Hy Lạp. Sau những gì đã thể hiện, Đức quá xứng đáng với chiếc vé bán kết, nơi mà họ gặp Ý hoặc Anh. Dù đối thủ là ai, nếu cứ đá như thế này, Đức chẳng có lý do gì phải e ngại.















