Ở set 1, ĐLGL nhập cuộc rất tốt, phát bóng hiệu quả làm phá sản khả năng tổ chức tấn công của đối phương, giúp đội bóng bầu Pháp thường xuyên vượt lên dẫn trước với khoảng cách từ 3-4 điểm, sau đó cán đích sét này với điểm số 25-20.
Đang ở thế thượng phong, trong khi lối chơi của đội bạn cực kì đơn giản, với trên 90% đường bóng tấn công giãn biên… những tưởng thầy trò HLV Bùi Quang Ngọc sẽ không mấy khó khăn để hóa giải lối chơi này và đi luôn một lèo thắng 3 set trắng. Tiếc rằng điều đó đã không đến.
![]() |
| ĐLGL có trận thắng đầu tiên tại giải. Ảnh: Internet. |
Sang set 2, khả năng chuyền một của CLB Altain Bars cũng chẳng có gì khá hơn, nhưng bù lại cây chuyền hai của họ tỉnh táo chuyền bóng điều chỉnh dồn ra hai biên, giúp các chủ công của Altain Bars khôn khéo liên tục đập bóng bạt tay chắn ĐLGL ra ngoài.
Không chỉ mất điểm vì bị đối phương phá rào chắn, mặt khác ở set này chẳng hiểu sao khả năng chuyền một của ĐLGL trở nên chuệch choạc, để mất thế trận về tay đối phương, giúp đội bạn liên tục dẫn điểm và kết thúc set này với điểm số 25-20.
Để cho đối phương gỡ hòa 1-1 sau 2 set đấu, khởi đầu set 3, các cầu thủ ĐLGL có phần nao núng, để cho đội bóng đến từ Mông Cổ vượt lên dẫn trước 13-10. Ngay trong thời điểm khó khăn này, nhờ sự tỏa sáng của phụ công Xuân Thao và cặp chủ công Hữu Hà-Văn Hạnh, đặc biệt HLV Bùi Quang Ngọc chỉ đạo chuyền hai Thiện Mến tăng cường “bắn” bóng ra hai biên, xé rào chắn đối phương, tạo điều kiện thuận lợi để các chủ công dứt điểm. Ngay lập tức đấu pháp này mang lại hiệu quả, giúp ĐLGL thắng lại set này 25-20.
Cũng với kịch bản này và khi mà cỗ máy ĐLGL vào guồng, đội bóng bầu Pháp tiếp tục hoàn tất set 4 với điểm số 25-23.
Vượt qua Altain Bars với tỉ số chung cuộc 3-1, ĐLGL chính thức giành quyền vào tranh hạng từ 9 đến 12. Đối thủ của đội bóng phố Núi vào chiều mai (14/4) sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa đại diện đến từ Turkmenistan - Papua New Guinea.















