Dư âm vòng 23 Serie A: Ông lớn muối mặt

14:40 Thứ hai 16/02/2015

(TinTheThao.com.vn) - Chỉ tiếp đón hai đội bóng đang xếp cuối BXH, nhưng cả Juventus lẫn AS Roma đều không thể giành được chiến thắng tại vòng 23 Serie A vừa qua.

Dư âm vòng 23 Serie A: Ông lớn muối mặt

Trước khi vòng 23 Serie A cuối tuần qua diễn ra, nếu hỏi đâu là cặp đấu dễ dự đoán thắng thua nhất, thì có lẽ đó chính là hai cặp đấu giữa Juventus và Cesena, AS Roma và Parma, bởi đơn giản đó là cặp đấu có quá nhiều sự chênh lệch, khi Juventus và AS Roma đang là hai đội bóng mạnh nhất tại giải đấu vào thời điểm này, trong khi Cesena và Parma là hai đội bóng đang đội sổ.

Có lẽ vì điều này mà sau khi loạt trận vòng 23 Serie A kết thúc, mọi người đề đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy kết quả của hai cặp đấu này, vì Juventus đã bị Cesena cầm chân 2-2, trong khi AS Roma cũng chẳng thể giành được chiến thắng trước Parma với trận hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà Olimpico.

Với những kết quả này, khoảng cách giữa Juventus và AS Roma vẫn chỉ đang là 7 điểm, và chắc chắn những CĐV thành Turin hoàn toàn có quyền tiếc nuối khi khoảng cách đó đã không được nâng lên thành 9, vì khác với một thế trận bế tắc của AS Roma trước Parma, thì Juventus đã có một thế trận khá chủ động trước Cesena, và nếu Vidal thực hiện thành công quá 11m ở cuối trận, thì chắc chắn chiến thắng đã nằm trong tay họ.

Tuy nhiên Juventus và AS Roma chẳng là là những ông lớn duy nhất gây thất vọng trong vòng đấu này, vì trong loạt trận đấu sớm, Napoli đã 'mở màn' với thất bại 1-3 không thể bào chữa trước Palermo, trận đấu mà HLV Benitez đã phải thừa nhận rằng các học trò của ông đã 'mắc quá nhiều sai lầm'.

Cú trượt chân của Napoli đã khiến cho cuộc đua giành tấm vé dự Champions League cuối cùng tại Serie A mùa này (hai vé còn lại gần như chắc chắn đã thuộc về Juventus và AS Roma) lại trở nên cực kỳ hấp dẫn, khi Fiorentina và Lazio đều đã có được những chiến thắng trước Sassuolo (3-1) và Udinese (1-0) để thu hẹp khoảng cách xuống còn chỉ 5-6 điểm.

Một 'cựu' ông lớn khác cũng đã tạo nên sự thất vọng rất lớn ở vòng đấu lần này, đó chính là AC Milan, khi họ đã không thể vượt qua được Empoli ngay trên sân nhà San Siro, trận đấu mà họ đã chơi cực kỳ bế tắc, và có thể nói là rất may mắn thì thầy trò HLV Inzaghi mới có thể kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1.

Trong khi đó người anh em cùng thành phố Milano của Rossoner là Inter lại có một chiến thắng tưng bừng 4-1 xa nhà trên sân Azzurri d'Italia của Atalanta, và càng ý nghĩa hơn nữa khi đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp mà HLV Mancini có được kể từ ngày ông nhận lợi trở lại Giuseppe Meazza.

bhx1 bxh2
Xú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục