![]() |
| Hoàng Anh Gia Lai đang đứng cuối bảng xếp hạng V-League 2015. |
Thật khó tưởng tượng, HAGL lại lâm vào tình cảnh bi đát như hiện tại. Từ chỗ còn được coi là "hiện tượng" hồi đầu mùa giải, sau 20 vòng đấu chỉ có được 3 trận thắng và để thua tới 12 trận, đội bóng phố Núi đang trở thành ứng cử viên nặng ký nhất của suất xuống hạng mùa này.
Thành tích nghèo nàn của thầy trò HLV Guillaume Graechen không chỉ làm tiêu tan những dự định mà bầu Đức đã ấp ủ sau nhiều mùa giải trắng tay mà còn khiến người hâm mộ phải đặt câu hỏi, rằng phong độ kém cỏi của đội bóng phố Núi chỉ là nhất thời hay thực lực chỉ đến thế? Thậm chí, nhiều chuyên gia còn cảnh báo về những hệ lụy từ việc “đốt cháy giai đoạn”, bởi dù được đào tạo bài bản nhưng các cầu thủ trẻ của HAGL vẫn cần có đủ thời gian để tích lũy kinh nghiệm và làm quen với môi trường cạnh tranh khốc liệt ở V-League.
Trên thực tế, quyết định đưa lứa cầu thủ U19 lên chơi ở V-league của bầu Đức đã thực sự tạo ra “cơn sốt” ở V-League khi HAGL trở thành hiện tượng thu hút khán giả. Tuy nhiên sau những thất bại liên tiếp, đội bóng của HLV Guillaume Graechen nhanh chóng bị "giải mã" và để lộ ra những điểm yếu khó có thể khắc phục.
Không ít người đã chỉ ra sự yếu kém của hàng thủ hay chất lượng làng nhàng của các ngoại binh, nhưng đằng sau những thất bại của HAGL còn là những toan tính sai lầm từ trên băng ghế chỉ đạo tới sân cỏ. Những thay đổi vội vàng với chu kỳ ngắn xoay quanh các ngoại binh và những xáo trộn trong đội hình đã cho thấy sự lúng túng của HAGL trong cuộc đua mà bầu Đức đã đặt vào đó rất nhiều hy vọng.
Sự hụt hẫng của các CĐV phố Núi vẫn chưa dừng lại trước thực tế phũ phàng, HAGL đang ngụp lặn ở cuối bảng và đối mặt với cơn ác mộng phải xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa sau càng trở nên hiện thực khi đội chủ nhà để đối thủ cạnh tranh trực tiếp XSKT Cần Thơ cầm hòa ngay tại Pleiku. Kịch bản xuống hạng hoàn toàn có thể xảy ra nếu ông thầy Guillaume Graechen vẫn tiếp tục loay hoay tìm lời giải cho bài toán phong độ trong bối cảnh V-League chỉ còn 6 vòng cuối.
Điều tai hại hơn là HAGL đang đánh mất dần cơ hội xoay chuyển tình hình với những biểu hiện mất phương hướng và cả những hành động thiếu kiềm chế trên sân như trong trận “chung kết ngược” với XSKT Cần Thơ khi tiền đạo Moussa bị truất quyền thi đấu khiến đội chủ nhà lâm vào thế bất lợi. Tuy nhiên, điều đáng lo hơn với đội bóng phố Núi chính là sự ức chế về mặt tâm lý đang gia tăng sau những thất bại liên tiếp và chìm sâu ở cuối bảng. Vòng đấu tới, thầy trò HLV Guillaume Graechen lại phải vào làm khách tại sân Cao Lãnh và cơ hội để giành chiến thắng trước chủ nhà Đồng Tháp là rất mong manh khi tiếp tục phải chơi với một đội hình vá víu còn tinh thần và thể lực đều có dấu hiệu sa sút.
Từ chỗ chỗ được coi là "hiện tượng" của V-League 2015, đến thời điểm này HAGL lại đang phải lặn ngụp ở tốp cuối và đối mặt với nguy cơ xuống hạng trước khi phía trước chỉ còn 6 vòng đấu. Cho dù đã tính trước mọi khả năng, nhưng chắc chắn cả bầu Đức và thầy trò HLV Guillaume Graechen đều không dễ dàng chấp nhận một kịch bản gây thất vọng cho người hâm mộ. Chỉ có điều “lực bất tòng tâm” và nếu cứ để nước đến chân rồi mới nhảy thì e rằng không còn kịp.















