Dư âm Super Sunday: Muốn thành công, phải biết tiêu tiền và phát huy truyền thống

13:20 Thứ hai 02/09/2013

Hai trận cầu đinh giữa Liverpool gặp Manchester United và Arsenal gặp Tottenham Hotspurs đã kết thúc theo cái cách mà không nhiều người nghĩ đến trước khi bóng lăn...

Nhưng dù là đội thắng hay kẻ thua, thì cả 4 đội bóng nói trên đều phải tuân theo một quy tắc là “ biết tiêu tiền, biết phát huy bản sắc” nếu muốn hướng tới thành công trong tương lai.

Quỷ đỏ Liverpool...

Liverpool mùa Hè này đã bỏ ra 25 triệu Bảng để đem về Anfield 5 cái tên chất lượng. Và ngay lập tức, The Reds cho thấy sức mạnh của đồng Bảng Anh khi có liền 3 chiến thắng trong cả 3 trận đấu khởi đầu của Premier League 2013/2014, thành tích tốt nhất của họ kể từ năm 2005. Còn Manchester United, với chỉ duy nhất một bản hợp đồng của tài năng trẻ Zaha, giờ họ phải chấp nhận nằm ở giữa bảng xếp hạng với chỉ 4 trên 9 điểm tối đa. Quan trọng hơn, “Quỷ đỏ” thành Manchester đã không thể thắng trong hai cuộc đối đầu với Chelsea và Liverpool, điều mà từ năm 2003, M.U chưa để xảy ra.

Trong trận đấu diễn ra trên sân Anfield, Liverpool hoàn toàn vượt trội so với các vị khách. Chỉ cầm bóng 43% song bù lại, Liverpool luôn áp đảo M.U ở tuyến giữa. Suốt hiệp 1, Steven Gerrard đã chuyền chính xác 82% đường chuyền, còn con số của Michael Carrick chỉ dừng lại ở mức 59%. Ngoài ra, hàng công của “Lữ đoàn đỏ” thực hiện thành công 11 lần đi bóng, nhiều gấp rưỡi so với con số của đội khách (7 lần).

Nhìn vào những thông số trên, có thể dễ dàng nhận thấy việc tiêu tiền của Liverpool “sinh lời” ra sao nếu đem đối chiếu với hoạt động trên thị trường chuyển nhượng của Manchester United. Liverpool rất yếu ở khâu sáng tạo: họ đem về Aspas và Coutinho – 2 nhân tố quan trọng bậc nhất trong việc hỗ trợ Daniel Sturridge. Bộ 3 này đã thực hiện tổng cộng 28 cú sút, 39 lần phối hợp trong 3 trận đấu vừa qua.


Manchester United trận này hoàn toàn mất tuyến giữa – điểm yếu cố hữu của các nhà ĐKVĐ giải ngoại hạng Anh. M.U tiếp cận De Rossi, Thiago, Fellaini nhưng rốt cuộc, không một ai trong số 3 cái tên trên cập bến Old Trafford. Ở vị trí hậu vệ trái, Patrice Evra tấn công vẫn rất hay tuy nhiên ở khâu phòng ngự, cầu thủ người Pháp trở thành mắt xích kém nhất nơi hàng phòng ngự Man Utd. Trận này, 58% số lần lên bóng bên phía Liverpool tập trung vào cánh phải, nơi bộ đôi Johnson và Henderson liên tục làm khổ Evra. Cần nhớ David Moyes rất muốn tái ngộ với Leighton Baines nhưng chỉ vì 3 triệu bảng mà đến lúc này, M.U vẫn phải để Evra liên tục cày ải bất chấp gánh nặng tuổi tác.

Tốt nhất lúc này, M.U hãy vung tiền khi còn có thể.

Ở một diễn biến đối lập, Tottenham thêm một lần chịu cảnh tay trắng khi rời khỏi Emirates dù ông chủ Daniel Levy mới đầu tư cho “Gà trống trắng” 110 triệu Bảng để đem về White Hart Lane 6 tân binh. Không giống như Liverpool, Spurs cũng chi đậm trên thị trường chuyển nhượng nhưng lối đá mà các học trò Villas Boas thể hiện đêm qua thậm chí còn thua kém nhiều phần so với Tottenham cách đây vài mùa giải.


Trước một đối thủ đang phải chịu rất nhiều sức ép từ phía các CĐV như Arsenal, Tottenham lại không thể làm gì được hơn ngoài 14 cú sút vô thưởng vô phạt suốt 90 phút. Không những thể, Spurs còn để cho đội chủ nhà có một thế trận trên cơ và lẽ đương nhiên, phần thắng thuộc về đội chơi hay hơn. Arsenal thắng 1-0 với pha làm bàn duy nhất của Giroud, có điều dường như Tottenham đã tự thua hơn là các cầu thủ Arsenal chơi một trận cầu thuyết phục.

Ông Boas tung vào sân 5/6 tân binh, nhưng người chơi hay nhất trận bên phía Tottenham lại là thủ thành Hugo Lloris và tiền vệ Townsend. Thậm chí chỉ có một mình Capoue được chấm điểm 7 theo whoscored.com, còn bốn tân binh khác là Soldaldo, Chadli, Paulinho và Lamela không ai nhận được quá 6,5 điểm. 110 triệu Bảng để đối lấy 2 pha ghi bàn từ chấm penalty và một trận thua muối mặt, rõ ràng Tottenham cần phải xem lại cách vận hành bộ máy đội bóng nếu muốn có suất dự Champions League mùa sau. Chủ tịch Levy cần hiểu rằng, muốn đưa bóng đá lên tầm đỉnh cao thì trước hết, phải xây dựng một bản sắc làm kim chỉ nam cho câu lạc bộ. Hãy nhìn vào tấm gương Anzhi Makhachala, mua sắm ồ ạt để rồi phải bán tống bán tháo ngôi sao vì mãi loay hoay tìm lối đi riêng cho đội mình.


Arsenal dù thắng trận, nhưng chưa thể khẳng định “các pháo thủ thành London” đang trở lại với quỹ đạo đi của mình. Họ vẫn giữ bản sắc là các pha phối hợp cự li ngắn rồi chọc khe cho tiền vệ biên băng lên ở hai cánh. Tuy nhiên nếu không đưa về Arsenal các ngôi sao trong thời gian tới, sân Emirates e rằng sẽ mãi chỉ là “trường nuôi trẻ” không hơn không kém.

Thế mới nói, để thành công thì phải kết hợp “Đông-Tây Y” hiệu quả. Một mặt phải liên tục tái tạo, đầu tư làm mới câu lạc bộ. Mặt khác phải xây dựng nền móng cơ bản, bản sắc riêng để làm bệ phóng hướng tới những đích đến xa hơn trong tương lai. Không chỉ Manchester United, Liverpool, Arsenal hay Tottenham mà tất cả các đội bóng muốn leo tới đỉnh cao, đều phải đảm bảo nguyên tắc này.
Phúc Long | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục