Dư âm Man Utd (2- 1) Newcastle: Niềm vui nhân 3

09:27 Thứ năm 27/09/2012

Hai bàn thắng chia đều ở mỗi hiệp của bộ đôi tiền vệ Anderson và Clevery đã giúp Manchester United thẳng tiến vào vòng 4 Capital One Cup. Không những thế, niềm vui của các fan Quỷ đỏ còn được nhân 3 khi cầu thủ con cưng Rooney và Fletcher đã trở lại đá chính sau một thời gian bị dưỡng thương…

Với việc trung vệ Vidic sẽ phải lên bàn mổ và vắng mặt khoảng 2 tháng, Sir Alex Ferguson đã không giấu giếm ý đồ tìm kiếm những nhân tố mới ở hàng thủ, khi tung ra sân một hàng tứ vệ lạ lẫm và trẻ măng. Bộ tứ Michael Keane – Scott Woot – Marnick Vermiji và Alexander Buttner lần đầu tiên được đá chính cùng nhau trong một trận đấu chính thức của MU. Ngoài ra, thủ thành De Gea cũng được trao cơ hội sau khi mất vị trí vào tay Lindegaard ở vài trận đấu gần đây.

Dù đội nhà sử dụng một hàng phòng ngự đầy bất ngờ, nhưng các CĐV của MU cũng đã không phải quá lo lắng. Bởi ở tuyến trên họ vẫn có khá nhiều ngôi sao, đặc biệt là bộ ba tiền đạo chủ lực mùa trước Rooney – Welbeck và Chicharito.

Nhờ việc kiểm soát khá tốt thế trận, cộng với việc Newcastle cũng không đưa ra sân đội hình mạnh nhất (cặp song sát Demba Ba và P.Cisse đều không đá chính: Cisse ngồi dự bị còn Ba thậm chí không đăng kí thi đấu), nên MU đã không cho đối thủ nhiều cơ hội để triển khai lối chơi. Các pha tấn công của Newcastle chủ yếu là treo bóng bổng vào trong hoặc trông chờ vào các tình huống cố định. Do đó, hàng hậu vệ có phần chắp vá và mạo hiểm của Quỷ đỏ cũng chẳng phải làm việc quá vất vả.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, tuy Rooney như thường lệ hoạt động khá năng nổ, nhưng do R10 vẫn chưa tìm lại cảm giác bóng tốt nhất sau thời gian dưỡng thương, nên chàng Shrek đã tỏ ra khá mờ nhạt trong 45 phút đầu tiên. Và điều này ảnh hưởng đáng kể đến mặt trận tấn công của MU. Dẫu ép sân, song đội chủ sân Old Trafford cũng không tạo ra được một áp lực quá lớn về phía cầu môn của Elliot.

Thế nhưng, với sự chênh lệch về đẳng cấp, các ngôi sao của MU vẫn biết cách lên tiến đúng lúc để mang về sự khác biệt cho đội nhà. Phút 44, cầu thủ chơi hay nhất của Quỷ đo trong nửa đầu trận đấu đã làm nổ tung Nhà hát của những giấc mơ với pha đi bóng và dứt điểm dũng mãnh, hoàn toàn đánh bại thủ môn Newcastle, mang về bàn mở tỉ số.

Sang hiệp 2, kịch bản cũng không có nhiều thay đổi. Để rồi bàn thắng tiếp tục đến với đội chủ nhà từ đôi chân của các cầu thủ chơi ở tuyến giữa. Phút 58, Cleverley có pha dứt điểm hiểm hóc và tinh tế ngay sát vòng cấm sau không cho thủ môn Elliot một cơ hội nào để cản phá, nhân đôi cách biệt cho MU.

Đến lúc này, Newcastle mới như bừng tỉnh. Thày trò HLV Pardew tỏ ra quyết không buông xuôi khi tung trọng pháo Papiss Cisse vào sân thay chân sút Vuckic đá mờ nhạt. Và ngay tức thì sự thay đổi người của đội khách đã phát huy tác dụng khi ở phút 62, Cisse đánh đầu cận thành sau quả tạt lợi hại của một cầu thủ vào sân thay người khác là Shane Ferguson để rút ngắn tỉ số xuống còn 2-1. Đây là tình huống mà hàng thủ măng non của MU đã phơi bày sự non nớt, thiếu chắc chắn của mình.

Trên đà hưng phấn, Newcastle và cá nhân Cisse suýt chút nữa đã có thể làm khó cho Quỷ đỏ, nếu cú bắt volley đẹp mắt của tiền đạo này không đưa bóng tìm đến đúng xà ngang ở phút 80.

Tuy nhiên, xét một cách toàn diện, chiến thắng dành cho MU là hoàn toàn xứng đáng. Bởi trước đấy Chicharito cũng từng đưa bóng tìm đến đúng khung gỗ. Với chiến thắng này, MU đã có sự chuẩn bị hoàn hảo cho cuộc đọ sức với Tottenham ở Premier League, không chỉ về tinh thần mà còn cả lực lượng khi R10 đã sẵn sàng để chơi trọn vẹn 90 phút. Ngoài ra, Quỷ đỏ còn đã góp phần mang lại cho người hâm mộ một trận cầu rất đáng chờ đợi, khi sẽ chạm trán Chelsea ở vòng 4.

Ngược lại, Newcastle chỉ có thể tự trách mình, khi đã không có đủ tham vọng và quyết tâm để dấn thân vào một cuộc phiêu lưu tại Capital One Cup, cũng như không có đủ khát khao để chấm dứt cái dớp 40 năm liền chỉ biết hòa và thua tại Old Trafford (do đó không đã tung ra sân đội hình mạnh nhất).

Đức Phan | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục