Hà Lan chỉ có thể tự trách mình khi đã không thể chứng tỏ bản lĩnh và đẳng cấp mình ở thời điểm khó khăn nhất, trước một đối thủ già giơ, đầy duyên nợ như ĐT Đức. Trong suốt 90 phút của trận đấu (kể cả hiệp 1 – hiệp đấu mà Đức đã dẫn tới 2 bàn), các học trò của HLV van Marwijk luôn là những người kiểm soát bóng nhiều hơn, có được nhiều tình huống dứt điểm hơn. Nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa, khi rốt cuộc họ lại chính là những người phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục.
![]() |
Tấn bi kịch ấy xuất phát từ chính lối chơi đơn điệu, thiếu đi một chút tinh quái, đột biến cần thiết của Hà Lan. Kết quả là các học trò của van Marwijk dù giữ bóng nhiều, nhưng lại khan hiếm các tình huống phối hợp thật sự sắc sảo để xuyên thủng hàng thủ của đối phương. Họ buộc phải tìm kiếm vận may bằng những cú dứt điểm từ xa.
Ngược lại, người Đức giữ bóng ít hơn, song lại tỏ ra sắc sảo ở những tình huống lên bóng, phối hợp và hiệu quả hơn hẳn trong khâu dứt điểm. Và đây cũng chính là điểm mấu chốt, khác biệt của cuộc chơi.
Trong một thế trận còn đang giằng co, chưa có gì rõ ràng thì ở phút 24 cặp song tấu của Bayern Munich: Schweinsteiger và Gomez đã mang về bước ngoặt của trận đấu. Từ trung lộ Schweini có đường chọc khe chính xác và thông minh xé toang hàng thủ áo da cam để Gomez thoát xuống. Bằng một động tác khống chế bóng tinh tế đến khó tin ở một cầu thủ vốn vẫn bị coi là chân gỗ, Gomez đã đặt mình vào một tình thế rất thuận lợi để có thể dễ dàng hạ Stekelenburg trong tình huống đối mặt. 1-0, người Đức vượt lên dẫn trước.
Có được bàn mở tỉ số, thày trò của HLV Joachim Loew ung dung chơi bóng theo cách mình muốn. Vì thế, lối đá của Mannschaft càng trở nên thanh thoát và nguy hiểm hơn. Phút 37, lẽ ra trung vệ Badstuber đã có thể xuất hiện bảng điện tử nếu như cú đánh đầu cận thành của anh không đi đúng vào vị trí của thủ môn Hà Lan.
Chưa kịp hoàn hồn sau tình huống sóng gió này, người Hà Lan đã phải nhận nhát kiếm thứ 2. Lần này kịch bản vẫn chẳng có gì khác với 2 nhân vật chính vẫn là Scheweini và Gomez.
Schweinsteiger tiếp tục có một đường chuyền sát thủ loại bỏ hàng thủ áo Hà Lan. Tuy nhiên, trong bàn thắng này Gomez xứng đáng được nhận nhiều lời khen ngợi hơn, khi chân sút này đã có một pha dứt điểm quyết đoán, cực kỳ đẳng cấp không cho Stekelenburg bất kì một cơ hội nào từ một góc tương đối hẹp.
2-0 cĩmg là kết quả của 45 phút đầu tiên. Thậm chí, nếu không có sự cảnh giác và xuất sắc của Stekelenburg thì lẽ ra Hà Lan đã phải ra nghỉ với 3 bàn thua trắng sau pha đá phạt rất quái của Schweinsteiger ở phút bù giờ cuối cùng hiệp 1.
Bước vào hiệp 2, HLV van Marwijk có liền 2 sự thay đổi người khi lần lượt đưa van der Vaart và Huntelaar vào sân thay van Bommel, Afellay. Nhờ đó lối chơi của Hà Lan cũng có được sự khởi sắc nhất định. Dù vẫn chưa có được nhiều mảng, miếng hiệu quả để phá vỡ hàng phòng ngự ĐT Đức, nhưng áp lực mà các cầu thủ da cam tạo ra về phía cầu môn của Neuer đã tăng lên rõ rệt.
Điều này phần nào cho thấy những sai lầm về chiến thuật của thuyền trưởng van Marwijk. Bất chấp việc Hà Lan đã chơi không tốt trong trận đấu gặp Đan Mạch nhưng vị chiến lược gia này gần như đã không có sự điều chỉnh nào. Trong đội hình xuất phát, van Marwijk chỉ có đúng 1 sự thay đổi mang tính chất “bị động” với việc đưa trung vệ Joris Mathijsen trở lại đá chính sau khi đã bình phục chấn thương. Hậu quả là một Hà Lan chậm đổi mới đã phải trả giá.
![]() |
Bởi những nỗ lực của cơn lốc màu da cam cuối cùng cũng chỉ mang về cho họ 1 bàn gỡ an ủi sau cú nã đại bác sấm sét của của van Persie ở phút 73. Chỉ có điều đấy là tất cả những gì Hà Lan làm được ở trận đấu này, quá ít để cứu đội nhà khỏi thảm họa lần đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng sau 32 năm.
May mắn cho Hà Lan khi Bồ Đào Nha đã có được chiến thắng nghẹt thở trước Đan Mạch. Vì nếu không, Hà Lan từ vị thế của ƯCV hàng đầu cho chức vô địch đã trở thành đội đầu tiên bị loại. Hiện tại, đoàn quân của van Marwijk vẫn còn hi vọng để đi tiếp, có điều cánh cửa ấy đã rất hẹp, và chiếc chìa khóa để mở cánh cửa ấy cũng đã không còn nằm trong tay họ. Người Hà Lan sẽ buộc phải cầu nguyện vào một phép màu xuất hiện để có thể trốn tránh bàn tay tử thần.
Ngược lại, ĐT Đức đã xây chắc ngôi đầu với 6 điểm trọn vẹn. Tuy chưa chính thức giành vé song cơ hội đi tiếp của nhà Đương kim Á quân châu Âu đã là rất rộng mở. Quan trọng hơn có lẽ họ đã lại tiếp tục khiến một thế hệ người những người láng giềng nữa phải mang đôi tai dài hơn bình thường, trong tấn bi kịch màu da cam.
















