Sau này tôi nghĩ lại thấy ví dụ của thầy Lê Thế Thọ cũng không “hoàn hảo” lắm. Nhưng nó cứ nằm lỳ một cách vô thức trong đầu. Tôi coi đó là kỷ niệm về buổi đầu học chiến thuật bóng đá. Khi gặp khái niệm: “ bóng đá là trò chơi chuyền bóng” hay “ bóng đá là nghệ thuật chạm bóng” tôi lại nhớ đến HLV Lê Thế Thọ.
![]() |
| Hà Lan (phải) đánh mất cảm giác chơi bóng vốn là sở trường - Ảnh Getty |
Các cầu thủ Hà Lan là những bậc thầy về khả năng chơi bóng ít chạm. Hẳn mọi người còn nhớ bàn thắng của Dennis Bergkamp vào lưới Argentina ở Word Cup 1994. Rồi những năm tháng anh chơi ở ngoại hạng Anh, tất cả những cú chạm bóng của Bergkamp đều đáng đưa vào giáo trình đào tạo cầu thủ trẻ.
Mùa bóng vừa qua, Van Persie đã có những bàn thắng một chạm để đời. Sneijder là hộ công sáng giá nhất hiện tại, những đường chuyền dọn cỗ của Sneijder khiến M.U kiêu hãnh cũng phải thèm muốn… Nhưng tất cả đã biến mất trước “lính chì” lạnh lùng và “xe tăng” thông minh.
Khi tỉ số đang là 0-0, hai đội thi nhau đan bóng ít chạm giữa sân. Thật khó đánh giá bên nào khá hơn. Van Persie gây ấn tượng đầu tiên bằng pha đối mặt Neuer, Tại Premier League anh đã ghi hàng chục bàn thắng trong tình huống tương tự. Vua phá lưới giải đấu hấp dẫn nhất đã không thể đặt “dấu chấm”.
Schweinsteiger không được đánh giá cao như Sneijder trong vai trò hộ công nhưng đêm qua, người giữ nhịp của tuyển Đức đã vượt qua cả Oezil để có hai đường chuyền để đời. “Dấu chấm” thứ nhất Schweinsteiger đặt vào vòng cung khu phạt đền, “chân gỗ” Gomez mừng rỡ nhảy múa với trái bóng một cách mềm mại hiếm thấy rồi dứt điểm cận thành. “Dấu chấm” thứ hai Schweinsteiger đặt vào “nách” trung vệ và hậu vệ trái Hà Lan. Pha bóng này rõ ràng đã được lập trình, Gomez chạm nhẹ rồi dứt điểm cực mạnh.
Hà Lan bỗng dưng đánh mất cảm giác bóng vốn là sở trường, Người Đức “nhặt được” để thêm vào lối chơi khoa học của mình. Nếu cứ chơi như đêm qua, khó có ai cản được “xe tăng công nghệ cao”.















