Sự trở lại của Milito và Inter
Dưới thời của Ranieri, Milito đã gần như đánh mất mình. Đã có thời điểm, anh liên tiếp thực hiện không thành công những quả 11m, để rồi từ đó, hứng chịu cái nhìn ác cảm từ chính người hâm mộ Inter. Những hôm nay, tất cả thay đổi. Hoàng tử trở lại, mang theo hình hài của một sát thủ. 2 quả 11m kèm với đó là một bàn thắng từ pha đệm lòng khôn ngoan, Milito khiến người ta phải nhớ đến anh, trong trận derby Milano đầy cảm xúc ở San Siro.
Sự trở lại của Milito cũng chính là sự trở lại của Inter. Đội bóng của tỷ phú dầu lửa Massimo Moratti đã trải qua một mùa giải bết bát. Họ cũng đã hết cơ hội hướng tới tấm vé dự Champions League nhưng không vì thế, khi bước vào trận derby, họ đã không đá hết sức mình. Khi danh dự và niềm tự hào chính là động lực lớn nhất, Inter đã chơi một trận để đời, vượt qua những rào cản tâm lý để có chiến thắng thuyết phục với tỷ số chung cuộc 4-2.
Với chiến thắng này, Strama lại một lần nữa chứng minh anh đã sẵn sàng cho những trận chiến lớn, đã có đủ tư cách để dẫn dắt một đội bóng hùng mạnh như Inter. Sức trẻ, sự nhiệt huyết cùng tinh thần đoàn kết là điều có thể nhận thấy qua việc mà nhà cầm quân 36 tuổi này đã thổi lên từ các học trò của ông. Đưa Inter thắng Milan trong trận derby nghẹt thở, Strama cho thấy không ai xứng đáng hơn anh dẫn dắt Inter lúc này. Một bản hợp đồng chính thức cho Strama chắc chắn đã là vấn đề mà Moratti nghĩ tới.
Sự mong manh biến Milan thành cựu vương
Milan đã làm tất cả trong trận derby để chứng minh họ là đội bóng mạnh hơn cũng như vớt vát chút hy vọng cho niềm tin Scudetto. Nhưng những gì mà đội bóng của Max Allegri thu được cũng chỉ là những con số 0 tròn trĩnh. Ngay cả khi trọng tài tặng cho họ một quả 11m trong tưởng tượng mà Boateng đã đóng kịch rất khéo, ngay cả khi Ibra mở đầu hiệp 2 bằng một bàn thắng hoàn hảo để đưa Milan vượt lên, tất cả cũng không xoay diện được cục diện trận đấu.
Với những ai chứng kiến trận derby Milano đều có thể nhận thấy được Milan đã thua thiệt thế nào trước Inter. Dù sở hữu dàn cầu thủ đồng đều hơn, dù chơi tốt hơn ở nhiều thời điểm của trận đấu nhưng tính xuyên suốt là thứ mà Milan không thể có. Hàng công ngày càng cùn đi trong khi hàng thủ lại không duy trì được sự chắc chắn cần thiết. Hai tình huống dẫn đến 11m một xuất phát từ sự non kinh nghiệm của Abate và một là sự chậm chạp của Nesta (bóng chạm tay) là minh chứng cho sự lỏng lẻo của các tấm lá chắn trước khung thành đội nhà.
Khi Maicon ghim cú đại bác tầm xa tung nóc lưới của Amelia, người Milan hiểu rằng tham vọng bảo vệ ngôi vương của họ chính thức đã hết. Hóa ra, Milan là đội bóng mỏng hơn chiếc áo đẳng cấp mà họ đang khoác trên vai. Khi một đội bóng không có đủ tiềm lực và luôn thể hiện sự bất ổn, việc họ không xứng đáng giành Scudetto cũng là điều hoàn toàn hợp lý. Milan thành "cựu vương", cái kết ấy đã được dự báo từ rất lâu rồi.
Dưới thời của Ranieri, Milito đã gần như đánh mất mình. Đã có thời điểm, anh liên tiếp thực hiện không thành công những quả 11m, để rồi từ đó, hứng chịu cái nhìn ác cảm từ chính người hâm mộ Inter. Những hôm nay, tất cả thay đổi. Hoàng tử trở lại, mang theo hình hài của một sát thủ. 2 quả 11m kèm với đó là một bàn thắng từ pha đệm lòng khôn ngoan, Milito khiến người ta phải nhớ đến anh, trong trận derby Milano đầy cảm xúc ở San Siro.
Sự trở lại của Milito cũng chính là sự trở lại của Inter. Đội bóng của tỷ phú dầu lửa Massimo Moratti đã trải qua một mùa giải bết bát. Họ cũng đã hết cơ hội hướng tới tấm vé dự Champions League nhưng không vì thế, khi bước vào trận derby, họ đã không đá hết sức mình. Khi danh dự và niềm tự hào chính là động lực lớn nhất, Inter đã chơi một trận để đời, vượt qua những rào cản tâm lý để có chiến thắng thuyết phục với tỷ số chung cuộc 4-2.
![]() |
Với chiến thắng này, Strama lại một lần nữa chứng minh anh đã sẵn sàng cho những trận chiến lớn, đã có đủ tư cách để dẫn dắt một đội bóng hùng mạnh như Inter. Sức trẻ, sự nhiệt huyết cùng tinh thần đoàn kết là điều có thể nhận thấy qua việc mà nhà cầm quân 36 tuổi này đã thổi lên từ các học trò của ông. Đưa Inter thắng Milan trong trận derby nghẹt thở, Strama cho thấy không ai xứng đáng hơn anh dẫn dắt Inter lúc này. Một bản hợp đồng chính thức cho Strama chắc chắn đã là vấn đề mà Moratti nghĩ tới.
Sự mong manh biến Milan thành cựu vương
Milan đã làm tất cả trong trận derby để chứng minh họ là đội bóng mạnh hơn cũng như vớt vát chút hy vọng cho niềm tin Scudetto. Nhưng những gì mà đội bóng của Max Allegri thu được cũng chỉ là những con số 0 tròn trĩnh. Ngay cả khi trọng tài tặng cho họ một quả 11m trong tưởng tượng mà Boateng đã đóng kịch rất khéo, ngay cả khi Ibra mở đầu hiệp 2 bằng một bàn thắng hoàn hảo để đưa Milan vượt lên, tất cả cũng không xoay diện được cục diện trận đấu.
Với những ai chứng kiến trận derby Milano đều có thể nhận thấy được Milan đã thua thiệt thế nào trước Inter. Dù sở hữu dàn cầu thủ đồng đều hơn, dù chơi tốt hơn ở nhiều thời điểm của trận đấu nhưng tính xuyên suốt là thứ mà Milan không thể có. Hàng công ngày càng cùn đi trong khi hàng thủ lại không duy trì được sự chắc chắn cần thiết. Hai tình huống dẫn đến 11m một xuất phát từ sự non kinh nghiệm của Abate và một là sự chậm chạp của Nesta (bóng chạm tay) là minh chứng cho sự lỏng lẻo của các tấm lá chắn trước khung thành đội nhà.
Khi Maicon ghim cú đại bác tầm xa tung nóc lưới của Amelia, người Milan hiểu rằng tham vọng bảo vệ ngôi vương của họ chính thức đã hết. Hóa ra, Milan là đội bóng mỏng hơn chiếc áo đẳng cấp mà họ đang khoác trên vai. Khi một đội bóng không có đủ tiềm lực và luôn thể hiện sự bất ổn, việc họ không xứng đáng giành Scudetto cũng là điều hoàn toàn hợp lý. Milan thành "cựu vương", cái kết ấy đã được dự báo từ rất lâu rồi.
Song Tử |
00:00 30/11/-0001















