![]() |
Phải đồng ý rằng một trận đấu mà không có bàn thắng thì khó có thể xem là một trận cầu hay bởi đơn giản bóng đá là phải có bàn thắng nhưng bạn đừng quên rằng: Bóng đá Italia không phải như ở Anh. Ở đất nước này, nếu bạn muốn thưởng thức một thứ thuộc về tính giải trí thì hãy đến rạp hát chứ không phải ở các sân vận động. Nơi đây bóng đá là một thứ tôn giáo, một bức tranh phản ánh chính cuộc sống cũng như tính cách con người Italia. Họ thực dụng, bảo thủ, đầy toan tính nhưng cảm xúc và sự lãng mạn thì luôn có thừa.
Trước giờ bóng lăn, không khí trên pháo đài Giuseppe Meazza vẫn sôi động và cuồng nhiệt như bao lần chạm trán khác giữa Nerazzurri và Rossoneri. Gần 75.000 khán giả đã đến và ủng hộ cho 2 nửa yêu thương của thành phố. Các Interista ở Curva Nord cũng không quên những màn xếp hình khổng lồ quen thuộc để tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà. Ngài Massimo Moratti cũng xuất hiện trên hàng ghế VIP quen thuộc bên cạnh Javier Zanetti, Thohir ngồi ở một góc khác còn ở bên kia chiến tuyến Adriano Galliani cùng Barbara Belusconi cũng dự khán để dõi theo Milan của họ.
Inter với thực lực được cho là nhỉnh hơn đã tràn lên tấn công và kiểm soát thế trận ngay từ đầu, họ tạo ra không ít những cơ hội nguy hiểm từ những cú sút xa của Hernanes hay Kovacic. Tuy dồn hẳn Milan về một phía nhưng đội quân của Mancini vẫn không thể khoan thủng hàng thủ Rossoneri. Thời gian dần trôi, Milan cũng dần lấy lại được thế trận và tạo ra không ít nguy hiểm từ những pha quấy phá của Menez, những cú sút căng và chính xác của Suso nhưng thủ thành Handanovic của Inter vẫn rất chắc chắn.
Bước sang hiệp 2, Inter gia tăng sức ép lên Milan nhiều hơn. Nerazzurri tấn công liên tục bằng những đợt lên bóng lệch về bên phải với sự năng nổ của Danilo D’Ambrosio. Hãm thành liên tục và đến phút 72 sau một đợt phản công thần tốc được khởi xướng từ Rodrigo Palacio bên phần sân nhà, trung vệ Mexes của Milan đã đá phản lưới nhà nhưng trọng tài Luca Banti lại không công nhận bàn thắng cho Inter.
Khi Mexes đã thất vọng gục mặt xuống đất, toàn đội Milan đã ôm đầu tiếc nuối vì nghĩ rằng Rossoneri đã bị dẫn trước thì trọng tài lại cứu thua giùm họ! Một quyết định khó hiểu và gây choáng váng cho hàng vạn interista trên sân Meazza khi ông cho rằng Palacio đã kéo ngã một chiếc bóng áo Đỏ Đen trước đó!
Đây đúng là một sai lầm lớn của Banti bởi nếu ông cho rằng Palacio đã phạm lỗi tại sao không thổi còi ngay lúc đó mà vẫn cho trận đấu tiếp tục. Chỉ khi Mexes làm tung lưới Lopez thì ông lại không công nhận bàn thắng (?). Trước đó cũng chính trung vệ người Pháp của Milan đã để bóng chạm tay lộ liễu trong vòng cấm nhưng Banti cũng không cho Inter được hưởng penalty (?).
Rõ ràng trong trận đấu này Luca Banti đã mắc không ít sai lầm dẫn đến việc Inter không thể có được chiến thắng nhưng đây cũng chính là một nét đặc trưng của bóng đá Italia: luôn gây tranh cãi và có một điều gì đó mờ ám, đầy hoài nghi đằng sau những quyết định của những trọng tài!
Trong một ngày mà Lopez chơi như lên đồng cùng với sự may mắn song hành, Milan đã thoát thua trong trận Derby cân não. Không bàn thắng không có nghĩa là vô vị. Inzaghi đã làm rất tốt công việc của mình khi anh tin dùng Suso ở cánh phải, Van Ginkel ở tuyến giữa hay Antonelli bên hành lang trái. Cả 3 cái tên này đều chơi rất tốt và góp công không nhỏ vào 1 điểm mà Milan đã giành được đêm qua.
Chỉ có một điều Inzaghi làm chưa được tốt là ở khâu thay người. Bước vào hiệp 2, lẽ ra ông nên đưa Honda vào sân để Milan có một người cầm trịch trận đấu thì Pippo lại tung Destro và Cerci vào sân làm mất cân bằng thế trận của đội nhà để rồi bị Inter ép sân liên tục vào những phút cuối.
![]() |
Bên phía Inter, Mancini đã gạt bỏ những Guarin, Brozovic hay Shaqiri để tin dùng Hernanes, Kovacic và đặc biệt là một cái tên vô danh: Gnoukouri ngay từ đầu. Tài năng trẻ 18 tuổi người Bờ Biển Ngà thậm chí mới chỉ được Mancini cho thi đấu 10 phút ở Serie A trong chiến thắng 3–0 của Inter trước Verona ở vòng đấu trước nhưng anh lại là 1 trong 11 cái tên được ông lựa chọn ra sân ngay từ đầu trong trận Derby Milano.
Gnoukouri đã chơi cực kỳ tự tin và chững chạc. Anh không có một chút hồi hộp và lo lắng nào. Bóng đến chân, tiền vệ này cầm bóng, quan sát và chuyền bóng, bật nhả cùng Medel, Kovacic rất nhịp nhàng. Sau Balotelli thì có lẽ đây sẽ là một viên ngọc quý nữa mà Mancini trình làng với người hâm mộ. Tiếc rằng, trong trận đấu chính thức đầu tiên của mình cho Inter, Gnoukouri đã không thể giúp đội nhà có được chiến thắng.
Derby Milano đã từng là trận đấu lớn nhất của bóng đá thế giới, là siêu kinh điển không chỉ của bóng đá Italia mà nó còn là đỉnh cao của bóng đá châu Âu nhưng giờ mọi thứ chỉ còn là hoài niệm. Nhưng với riêng các Interista cũng như Milanista thì đây không chỉ đơn giản chỉ là một trận đấu vì 3 điểm mà còn là cuộc chiến vì danh dự, vì niềm kiêu hãnh và tự hào của 2 nửa thành phố dù nó không mang nhiều ý nghĩa như cách đây khoảng chục năm khi Inter và Milan luôn song hành trên cuộc đua Scudetto.
Một gia đình có thể chia thành hai phe, một đôi vợ chồng có thể ở hai đầu chiến tuyến. Một bên là Curva Nord còn bên đối diện là Curva Sud. Những quả pháo sáng rợp trời như cách đây hơn 10 năm đã không còn, bom khói cũng bị cấm nhưng không khí cuồng nhiệt trong những trận Derby thì chưa bao giờ mất đi.
Những tấm băng rôn khổng lồ, những màn xếp hình đầy ấn tượng trên khán đài vẫn luôn khơi gợi những phấn khích tột độ cho các cầu thủ trên sân cũng như người hâm mộ và hơn tất cả thì Derby vẫn là Derby. Nó đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của các interista và milanista. Có thể bạn không đoạt Scudetto nhưng tuyệt đối bạn không được thua trong trận Derby Milano – đó là câu châm ngôn đã trở thành bất tử trong suy nghĩ của hàng chục triệu tifosi của 2 đội bóng danh tiếng lẫy lừng này.
















