Ở Stamford Bridge, Chelsea một lần nữa cho thấy khả năng tập trung cao độ và không quá bận tâm vào những rắc rối bên ngoài sân cỏ. Bị Norwich dẫn trước từ rất sớm, đội chủ nhà chỉ mất 17 phút để đưa trận đấu chênh lệch vào thế game over ngay ở phút 31. Với 4 bàn thắng chia đều cho cả 3 tuyến, có vẻ như đội bóng của Di Matteo đã tìm lại được phong độ vào đầu mùa giải, thời điểm họ thắng 3 trận liên tiếp tại Premier League trước lúc để Atletico Madrid nghiền nát ra ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu.
Những hoài nghi về sức mạnh của The Blues vì thế đã theo họ suốt từ đó đến nay và tính ra là đã tròn 1 tháng, 1 tuần. Mặc dù vậy, cũng chỉ cần 2 tuần, thầy trò Di Matteo đã cho thấy họ vẫn rất đáng sợ với mọi đối thủ, từ Premier League cho đến Capital One Cup và Champions League.
Riêng tại Premier League, trận hòa 0-0 tại QPR là cú sảy chân duy nhất khiến Chelsea mất điểm ở mùa giải năm nay và tính ra, trừ vòng đấu đầu tiên mà thứ hạng được phân định nhiều vào hiệu số bàn thắng thua, The Blues đã có 6 vòng đấu liên tiếp đứng ở vị trí số 1.
Vào lúc này thì không ai xứng đáng đứng ở vị trí đó hơn họ nhưng rồi cũng như giai đoạn đầu mùa giải, người ta vẫn tự hỏi rằng, đội bóng của Di Matteo sẽ trụ lại tại đó trong bao nhiêu lâu? Câu trả lời có lẽ không nằm ở vấn đề kinh nghiệm bởi lần cuối cùng Chelsea vô địch Premier League ở mùa giải 2009/10, họ có đến 32 vòng đứng ở vị trí số 1.
Thay vào đấy, nó phụ thuộc nhiều vào việc The Blues sẽ giải quyết như thế nào với 4 trận bị treo giò của trung vệ đội trưởng John Terry. Mỉa mai là gần 1 năm sau vụ Terry có lời lẽ phân biệt chủng tộc nhằm vào Anton Ferdinand, những rắc rối dưới thời Andre Villas-Boas vẫn tiếp tục khiến Di Matteo phải đau đầu.
Rất may là vào lúc này, HLV người Italia có rất nhiều sự thay thế. Hoặc ông sẽ để David Luiz đá cặp cùng Gary Cahill hoặc kéo Branislav Ivanovic vào trong và xếp Cesar Azpilicueta chơi bên phải. Như vậy, vấn đề còn lại của Di Matteo là cầu nguyện loạt trận sắp tới ở vòng loại World Cup 2014 sẽ không lấy đi của họ một cầu thủ nào, trước khi The Blues bước vào 11 ngày khó khăn cuối cùng của tháng 10.
Nói cách khác, nếu tháng 10 khởi đầu dễ dàng cho Chelsea bằng 2 trận thắng 4 sao trước Nordsjaelland ở Champions League (4-0) và Norwich tại Premier League (4-1), họ sẽ kết thúc khó khăn gấp bội phần. Ở vòng 8 Premier League sẽ là trận derby với Tottenham trên sân khách và sau đấy sẽ là trận đại chiến với Man United trên sân nhà. Xen giữa đó là Shakhtar Donetsk ở Champions League, trước khi họ gặp lại Man United một lần nữa tại vòng 4 Capital One Cup.
Liệu đầu xuôi, đuôi sẽ lọt?
Tháng 10 giông bão
Ngày 20/10: Tottenham (Premier League, sân khách)
23/10: Shakhtar Donetsk (Champions League, sân khách)
28/10: Man United (Premier League, sân nhà)
31/10: Man United (Capital One Cup, sân nhà)
Những hoài nghi về sức mạnh của The Blues vì thế đã theo họ suốt từ đó đến nay và tính ra là đã tròn 1 tháng, 1 tuần. Mặc dù vậy, cũng chỉ cần 2 tuần, thầy trò Di Matteo đã cho thấy họ vẫn rất đáng sợ với mọi đối thủ, từ Premier League cho đến Capital One Cup và Champions League.
![]() |
Riêng tại Premier League, trận hòa 0-0 tại QPR là cú sảy chân duy nhất khiến Chelsea mất điểm ở mùa giải năm nay và tính ra, trừ vòng đấu đầu tiên mà thứ hạng được phân định nhiều vào hiệu số bàn thắng thua, The Blues đã có 6 vòng đấu liên tiếp đứng ở vị trí số 1.
Vào lúc này thì không ai xứng đáng đứng ở vị trí đó hơn họ nhưng rồi cũng như giai đoạn đầu mùa giải, người ta vẫn tự hỏi rằng, đội bóng của Di Matteo sẽ trụ lại tại đó trong bao nhiêu lâu? Câu trả lời có lẽ không nằm ở vấn đề kinh nghiệm bởi lần cuối cùng Chelsea vô địch Premier League ở mùa giải 2009/10, họ có đến 32 vòng đứng ở vị trí số 1.
Thay vào đấy, nó phụ thuộc nhiều vào việc The Blues sẽ giải quyết như thế nào với 4 trận bị treo giò của trung vệ đội trưởng John Terry. Mỉa mai là gần 1 năm sau vụ Terry có lời lẽ phân biệt chủng tộc nhằm vào Anton Ferdinand, những rắc rối dưới thời Andre Villas-Boas vẫn tiếp tục khiến Di Matteo phải đau đầu.
Rất may là vào lúc này, HLV người Italia có rất nhiều sự thay thế. Hoặc ông sẽ để David Luiz đá cặp cùng Gary Cahill hoặc kéo Branislav Ivanovic vào trong và xếp Cesar Azpilicueta chơi bên phải. Như vậy, vấn đề còn lại của Di Matteo là cầu nguyện loạt trận sắp tới ở vòng loại World Cup 2014 sẽ không lấy đi của họ một cầu thủ nào, trước khi The Blues bước vào 11 ngày khó khăn cuối cùng của tháng 10.
Nói cách khác, nếu tháng 10 khởi đầu dễ dàng cho Chelsea bằng 2 trận thắng 4 sao trước Nordsjaelland ở Champions League (4-0) và Norwich tại Premier League (4-1), họ sẽ kết thúc khó khăn gấp bội phần. Ở vòng 8 Premier League sẽ là trận derby với Tottenham trên sân khách và sau đấy sẽ là trận đại chiến với Man United trên sân nhà. Xen giữa đó là Shakhtar Donetsk ở Champions League, trước khi họ gặp lại Man United một lần nữa tại vòng 4 Capital One Cup.
Liệu đầu xuôi, đuôi sẽ lọt?
Tháng 10 giông bão
Ngày 20/10: Tottenham (Premier League, sân khách)
23/10: Shakhtar Donetsk (Champions League, sân khách)
28/10: Man United (Premier League, sân nhà)
31/10: Man United (Capital One Cup, sân nhà)
Mạnh Hào |
00:00 30/11/-0001














