Dư âm Chelsea 2 - 0 Fulham: Hương vị chiến thắng đầu tiên

11:53 Chủ nhật 22/09/2013

Hai pha lập công của Oscar và Mikel trong hiệp hai đã giúp Chelsea hạ gục Fulham, qua đó có chiến thắng đầu tiên sau chuỗi 4 trận ko nếm mùi chiến thắng.

Bất chấp sức ép từ phía cổ động viên về việc đối xử bất công với Juan Mata, “Người đặc biệt” vẫn không chịu điền tên tiền vệ người Tây Ban Nha vào danh sách thi đấu, thậm chí là trong danh sách các cầu thủ dự bị. Một ngôi sao khác là David Luiz cũng bị Jose Mourinho đưa vào “danh sách đen”.

Tại Stamford Bridge, Chelsea đón tiếp một Fulham đang có phong độ không tốt, và đây là cơ hội không thể tốt hơn cho thầy trò Jose Mourinho chấm dứt chuỗi bốn trận không biết đến mùi chiến thắng trên tất cả các mặt trận.

Ngay phút thứ 6, “Báo đen” Samuel Eto’o đã có pha băng vào dũng mãnh, đáng tiếc, pha chạm bóng của tiền đạo người Cameroon lại quá thiếu chính xác ở cự ly chừng 6 mét.

Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc đó khiến sự quyết tâm của đội chủ nhà lên cao hơn. The Blues liên tiếp tạo ra những cơ hội dứt điểm nhờ sự kiểm soát bóng tốt khu trung tuyến của hàng tiền vệ. Bên cạnh đó, những cầu thủ tấn công như Hazard, Oscar hay Andre Schurrle chịu khó di chuyển tạo khoảng trống cho đồng đội.

Dẫu vậy, trước một hàng phòng ngự được thiết lập 2 tầng và chịu khó đeo bám của Fulham, các chân sút của Chelsea không thể một lần đưa bóng vào được lưới của thủ thành David Stockdale.

Trong những phút thi đấu của hiệp một, không thể phủ nhận những nỗ lực thi đấu ngoan cường của các học trò HLV Martin Jol. Lối chơi phòng ngự phản công mà HLV Martin Jol áp dụng cho các học trò là rất hiệu quả. Không những giữ sạch lưới, đội khách còn suýt chút nữa có bàn mở tỷ số nếu tiền đạo Darren Bent tinh tế hơn trong tình huống đối mặt với thủ thành Cech ở phút 13 của trận đấu.

Còn về phía Chelsea, người hâm mộ dường như khá lo lắng trước cách chơi của đội chủ nhà. The Blues thi đấu như trên sân khách và khán giả trên Stamford Bridge chỉ có thể suýt xoa tiếc nuối bởi cú sút căng của hậu vệ Ivanovic ở phút thứ 45, tuy nhiên pha dứt điểm đã bị thủ thành Stockdale cản phá.

Chiến thắng đầu tiên của thầy trò Jose Mourinho ở mùa bóng 2013/14

Sau giờ nghỉ, tiền đạo Fernando Torres được tin tưởng vào sân thay cho Eto’o. Các học trò của HLV Jose Mourinho đã tràn lên tấn công. Ngay lập tức, học được hưởng thành quả. Phút thứ 52, sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Fulham, Oscar đã nhanh chất dứt điểm mở tỷ số 1 – 0 cho đội chủ nhà.

Trong tình huống đó, dù bị một hậu vệ bên phía Fulham theo rất sát, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc quyết định, Oscar đã đưa tên mình hiện trên bảng điện tử ở sân Stamford Bridge.

Một bàn thắng dường như là chưa đủ với đội chủ nhà Chelsea. Sau chuỗi bốn trận chưa nếm mùi chiến thắng, trận đấu này sẽ là nơi giải tỏa cơn khát bàn thắng cũng như giúp thầy trò Jose Mourinho tận hưởng được hương vị của chiến thắng... lần đầu tiên.

Những phút tiếp theo của trận đấu, The Blues không ngừng dâng cao tấn công, đặc biệt là ở phía hành lang cánh phải, nơi hậu vệ Ivanovic thi đấu khá hay. Tuy nhiên, khi tiếp cận được khung thành Fulham thì các cầu thủ Chelsea lại tỏ ra vụng về trong những pha dứt điểm, đặc biệt là tiền vệ Ramires, người có cơ hội ngon ăn sau đường chuyền của Torres nhưng anh lại sút trúng người của Parker.

Dẫu vậy, những đợt tấn công với tỷ lệ cầm bóng 64% đã giúp đội chủ nhà có bàn thắng thứ 2 ở những phút cuối cùng của trận đấu. Phút 84, Obi Mikel có pha móc bóng điệu nghệ trong khu vực vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Tỷ số chung cuộc 2 – 0 nghiêng vệ đồi chủ nhà. 3 điểm quý giá không chỉ giúp Chelsea chặn đứng chuỗi trận đáng thất vọng vừa qua mà còn giúp thầy trò HLV Jose Mourinho trấn an người hâm mộ cũng như vượt qua Liverpool để tạm thời chiếm ngôi đầu bảng với 10 điểm.
Hoàng Giang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục