Sau cùng thì sân cỏ thế giới luôn là nỗi đau của nhiều đội bóng, vì một đội lên ngôi sẽ là nỗi thất vọng của phần còn lại và trong mỗi đội bóng, sẽ có một vị trí hoặc một khu vực làm tất cả phải thất bại. Tại Euro 2012, Hà Lan là ví dụ tiêu biểu cho nhận định đấy. Vì các Oranje có một hàng thủ quá tệ và khiến gánh nặng của hàng công trở nên lớn hơn. Ở Olympic là Brazil. Bóng đá xứ sở samba luôn sản sinh ra những tài năng xuất sắc và điều lạ lùng là họ không thể có được những hậu vệ ở một đẳng cấp tương tự. Rốt cuộc thì trong một ngày hàng công im tiếng, sẽ là tuyệt vời nếu Mano Menezes có một hàng thủ chắc chắn để giúp họ vượt qua khó khăn. Thay vào đó, Selecao càng dễ tổn thương hơn. Không phủ nhận là họ cũng thiếu đi một chút may mắn nếu cú đánh đầu ở phút cuối cùng của Oscar chính xác hơn và đưa trận đấu vào 30 phút hiệp phụ, sẽ là không công bằng nếu Mexico chỉ nhận được HCB.
Đơn giản vì El Tri với một hàng thủ được tổ chức chặt chẽ, một hàng công có Oribe Peralta dứt điểm hiệu quả, họ hoàn toàn xứng đáng có được tấm HCV. Đành rằng các cầu thủ Mexico chỉ thi đấu ở giải trong nước và bóng đá nước này cũng chưa từng vượt qua tứ kết ở một kỳ World Cup, họ cũng đã làm được cái điều không tưởng mà hàng chục năm qua, người Brazil luôn mơ họ sẽ làm được. Giờ thì Brazil sẽ phải chờ thêm 4 năm nữa và điều tệ hại là tấm HCV Olympic ở Rio de Janeiro năm 2016 có thể cũng chỉ là niềm an ủi cho nỗi thất vọng của họ tại World Cup cách đó 2 năm.
Nói thế vì bất chấp sự hiện diện của Thiago Silva, hậu vệ đắt nhất thế giới, Brazil vẫn phòng ngự quá dở ở Olympic. Làm sao có thể vô địch Olympic hay World Cup khi họ để Honduras và Ai Cập chọc thủng lưới tới 4 lần. Và nếu Mexico xuất sắc hơn hai đội bóng kia, thất bại của Brazil ngẫm ra cũng chẳng có gì là bất ngờ. Vì họ đã nhận được lời cảnh báo từ trận mở màn và vì họ đã không học được gì từ những sai lầm của hàng thủ.
Rốt cuộc thì cũng như Dunga ở Los Angeles 1984 và Romario tại Seoul 1988, thế hệ cầu thủ tài năng mới của Brazil vẫn phải chấp nhận cầm trên tay tấm HCB. Liệu họ có giành được World Cup trong tương lai như các bậc đàn anh hay không, thất bại ở Wembley giống như một thảm họa, một thảm họa đáng ra họ đã có thể tránh được.
Câu hỏi đặt ra cho Menezes, nếu như ông còn tại vị, hay bất cứ ai dẫn dắt Selecao là liệu bộ khung U23 hiện tại, với Thiago Silva, Hulk và Marcelo là 3 cầu thủ vượt tuổi, có là bộ khung cho Brazil theo đuổi chức vô địch thế giới lần thứ 6 hay không? Thực tế thì khỏi cần nghĩ xa như vậy, Confed Cup 2013 sẽ là một bài test nữa cho Brazil, để tất cả biết được những Neymar, Lucas Moura, Oscar... có làm nên được trò trống gì và để người hâm mộ của họ biết được họ có còn phải rơi vào cảnh vỡ mộng thêm một lần nào nữa như tại Wembley hay không.
![]() |
Đơn giản vì El Tri với một hàng thủ được tổ chức chặt chẽ, một hàng công có Oribe Peralta dứt điểm hiệu quả, họ hoàn toàn xứng đáng có được tấm HCV. Đành rằng các cầu thủ Mexico chỉ thi đấu ở giải trong nước và bóng đá nước này cũng chưa từng vượt qua tứ kết ở một kỳ World Cup, họ cũng đã làm được cái điều không tưởng mà hàng chục năm qua, người Brazil luôn mơ họ sẽ làm được. Giờ thì Brazil sẽ phải chờ thêm 4 năm nữa và điều tệ hại là tấm HCV Olympic ở Rio de Janeiro năm 2016 có thể cũng chỉ là niềm an ủi cho nỗi thất vọng của họ tại World Cup cách đó 2 năm.
Nói thế vì bất chấp sự hiện diện của Thiago Silva, hậu vệ đắt nhất thế giới, Brazil vẫn phòng ngự quá dở ở Olympic. Làm sao có thể vô địch Olympic hay World Cup khi họ để Honduras và Ai Cập chọc thủng lưới tới 4 lần. Và nếu Mexico xuất sắc hơn hai đội bóng kia, thất bại của Brazil ngẫm ra cũng chẳng có gì là bất ngờ. Vì họ đã nhận được lời cảnh báo từ trận mở màn và vì họ đã không học được gì từ những sai lầm của hàng thủ.
![]() |
Rốt cuộc thì cũng như Dunga ở Los Angeles 1984 và Romario tại Seoul 1988, thế hệ cầu thủ tài năng mới của Brazil vẫn phải chấp nhận cầm trên tay tấm HCB. Liệu họ có giành được World Cup trong tương lai như các bậc đàn anh hay không, thất bại ở Wembley giống như một thảm họa, một thảm họa đáng ra họ đã có thể tránh được.
Câu hỏi đặt ra cho Menezes, nếu như ông còn tại vị, hay bất cứ ai dẫn dắt Selecao là liệu bộ khung U23 hiện tại, với Thiago Silva, Hulk và Marcelo là 3 cầu thủ vượt tuổi, có là bộ khung cho Brazil theo đuổi chức vô địch thế giới lần thứ 6 hay không? Thực tế thì khỏi cần nghĩ xa như vậy, Confed Cup 2013 sẽ là một bài test nữa cho Brazil, để tất cả biết được những Neymar, Lucas Moura, Oscar... có làm nên được trò trống gì và để người hâm mộ của họ biết được họ có còn phải rơi vào cảnh vỡ mộng thêm một lần nào nữa như tại Wembley hay không.
Mạnh Hào |
00:00 30/11/-0001
















