Công bằng mà nói xét về mặt thế trận cũng như cơ hội Arsenal không hề lép vế so với Chelsea. Việc đội chủ sân Emirates phải nhận một thất bại hoàn toàn xuất phát từ việc họ giải quyết tình huống kém hơn đối thủ. Cả 2 bàn thắng của The Blues đều đến từ những pha bóng cố định, chứ không phải những pha dàn xếp tấn công sắc sảo. Thế nhưng, ở khía cạnh nào đó, chính điều này đã phơi bày sự yếu kém của Arsenal.
Họ vẫn tỏ ra thiếu bản lĩnh cũng như sự tập trung ở những thời điểm quan trọng. Điển hình như ở bàn thắng mở tỉ số của Chelsea, phải thừa nhận rằng Torres đã có một cú dứt điểm đầy nhạy cảm, thể hiện bản năng sát thủ, nhưng lỗi lớn thuộc về hàng thủ chủ nhà. Ngoài Koscielny không thể theo kèm El Nino thì trước đó trung vệ David Luiz cũng suýt chút nữa đã có thể dứt điểm trong tư thế vô cùng thoải mái, không bị ai theo kèm.
Lâu nay khả năng chống bóng bổng, các tình huống cố định vẫn bị coi là điểm yếu chí tử của The Gunners. Và những gì diễn ra ở trận đấu gặp Chelsea, cũng như bàn thua ở cuộc đọ sức với Man City (đến sau 1 quả phạt góc) cho thấy Arsenal vẫn còn rất nhiều việc phải làm để thực sự rũ bỏ được nỗi ám ảnh về một đội bóng mãi không thể lớn.
Nếu để ý, rõ ràng các học trò của HLV Wenger vẫn có chút gì đó tỏ ra yếu tâm lý và vội vàng; chưa có được cái đầu lạnh cần thiết. Bằng chứng là cú sửa bóng đi vọt xà ở phút 86 của Cazorla. Ở một thời điểm khác, nhiều khả năng đấy đã là 1 bàn thắng khi mà tiền vệ người Tây Ban Nha đã ở trong một vị trí rất trống trải để có thể tung ra một pha dứt điểm hoàn hảo. Thế nhưng, áp lực ở thời khắc quyết định đã biến nó thành một cơ hội đáng tiếc không hơn không kém. Rõ ràng hơn cả về sự non nớt của Arsenal chính là pha bỏ lỡ của Giroud ở phút 90+1. Tiền đạo người Pháp đã vượt qua cả thủ thành Cech nhưng lại dứt điểm ra ngoài khi khung thành đã rộng mở.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên trong mùa giải tân binh này có những pha bóng vô duyên như vậy. Cần nhớ rằng, trước khi đến Arsenal, Giroud là vua phá lưới Ligue 1, là tuyển thủ quốc gia Pháp. Ấy vậy mà áp lực của sự kì vọng đang biến chân sút này thành một anh chàng vô hại thậm chí là một gã hề trên sân.
Thực tế, đội hình ra quân của Arsenal trong trận đấu gặp Chelsea cũng không còn quá trẻ như vài năm trước. Đã không còn cầu thủ nào dưới 20 tuổi, trẻ nhất là hậu vệ cánh phải Jenkinson cũng đã 20 tuổi 7 tháng, tiếp đến là Ramsey 22 tuổi. Còn lại hầu hết đều trong độ tuổi từ 25-28 - tức là giai đoạn chín nhất trong sự nghiệp. Ấy vậy mà các Pháo thủ vẫn chưa thể đáp ứng được niềm tin mà các CĐV trung thành đã chờ đợi họ suốt 7 năm qua.
Một trận thua trong một giải đấu có tới 38 vòng đấu, đồng thời phía trước còn có tới 32 cơ hội để sửa sai xét cho cùng cũng chẳng phải là thảm họa. Điều quan trọng là thày trò HLV Wenger cần phải biết cách đứng dậy, thay vì tiếp tục trượt dài sau cú ngã. Nên biết rằng, thời gian chẳng chờ đợi ai cả, những vòng quay tàn nhẫn của nó có thể cuốn trôi tất cả…
![]() |
Họ vẫn tỏ ra thiếu bản lĩnh cũng như sự tập trung ở những thời điểm quan trọng. Điển hình như ở bàn thắng mở tỉ số của Chelsea, phải thừa nhận rằng Torres đã có một cú dứt điểm đầy nhạy cảm, thể hiện bản năng sát thủ, nhưng lỗi lớn thuộc về hàng thủ chủ nhà. Ngoài Koscielny không thể theo kèm El Nino thì trước đó trung vệ David Luiz cũng suýt chút nữa đã có thể dứt điểm trong tư thế vô cùng thoải mái, không bị ai theo kèm.
Lâu nay khả năng chống bóng bổng, các tình huống cố định vẫn bị coi là điểm yếu chí tử của The Gunners. Và những gì diễn ra ở trận đấu gặp Chelsea, cũng như bàn thua ở cuộc đọ sức với Man City (đến sau 1 quả phạt góc) cho thấy Arsenal vẫn còn rất nhiều việc phải làm để thực sự rũ bỏ được nỗi ám ảnh về một đội bóng mãi không thể lớn.
Nếu để ý, rõ ràng các học trò của HLV Wenger vẫn có chút gì đó tỏ ra yếu tâm lý và vội vàng; chưa có được cái đầu lạnh cần thiết. Bằng chứng là cú sửa bóng đi vọt xà ở phút 86 của Cazorla. Ở một thời điểm khác, nhiều khả năng đấy đã là 1 bàn thắng khi mà tiền vệ người Tây Ban Nha đã ở trong một vị trí rất trống trải để có thể tung ra một pha dứt điểm hoàn hảo. Thế nhưng, áp lực ở thời khắc quyết định đã biến nó thành một cơ hội đáng tiếc không hơn không kém. Rõ ràng hơn cả về sự non nớt của Arsenal chính là pha bỏ lỡ của Giroud ở phút 90+1. Tiền đạo người Pháp đã vượt qua cả thủ thành Cech nhưng lại dứt điểm ra ngoài khi khung thành đã rộng mở.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên trong mùa giải tân binh này có những pha bóng vô duyên như vậy. Cần nhớ rằng, trước khi đến Arsenal, Giroud là vua phá lưới Ligue 1, là tuyển thủ quốc gia Pháp. Ấy vậy mà áp lực của sự kì vọng đang biến chân sút này thành một anh chàng vô hại thậm chí là một gã hề trên sân.
Thực tế, đội hình ra quân của Arsenal trong trận đấu gặp Chelsea cũng không còn quá trẻ như vài năm trước. Đã không còn cầu thủ nào dưới 20 tuổi, trẻ nhất là hậu vệ cánh phải Jenkinson cũng đã 20 tuổi 7 tháng, tiếp đến là Ramsey 22 tuổi. Còn lại hầu hết đều trong độ tuổi từ 25-28 - tức là giai đoạn chín nhất trong sự nghiệp. Ấy vậy mà các Pháo thủ vẫn chưa thể đáp ứng được niềm tin mà các CĐV trung thành đã chờ đợi họ suốt 7 năm qua.
Một trận thua trong một giải đấu có tới 38 vòng đấu, đồng thời phía trước còn có tới 32 cơ hội để sửa sai xét cho cùng cũng chẳng phải là thảm họa. Điều quan trọng là thày trò HLV Wenger cần phải biết cách đứng dậy, thay vì tiếp tục trượt dài sau cú ngã. Nên biết rằng, thời gian chẳng chờ đợi ai cả, những vòng quay tàn nhẫn của nó có thể cuốn trôi tất cả…
Tuệ Minh |
00:00 30/11/-0001












