ĐT Việt Nam và sự giống nhau kỳ lạ với ĐT Italia ở EURO 2012

15:29 Thứ sáu 12/12/2014

(TinTheThao.com.vn) - Đội tuyển Việt Nam đã thua! Trong ký ức của tôi, những trận thua của những đội bóng mình yêu thích thường đau đớn lắm. Tối qua, khi tiếng còi bắt đầu hiệp hai trận đấu Việt Nam – Malaysia vang lên, là những ký ức ấy lại hiện về. Tôi bỗng thấy ở đội tuyển Việt Nam của Miura thấp thoáng hình bóng của một đội bóng khác, cũng đã từng chịu trận thua đau đớn cách đây 2 năm. Đó là Italia của Cesare Prandelli tại EURO 2012!

Hai đội tuyển ở hai nền bóng đá khác nhau, thi đấu ở hai thời điểm khác nhau, nhưng lại giống nhau đến kỳ lạ. Sáu năm sau đêm đăng quang tại Berlin, Azzurri đã sa sút rất nhiều. Họ liên tục thất bại tại những ngày hội bóng đá lớn, mà đỉnh điểm là việc không vượt qua nổi vòng bảng tại World Cup 2010. Italia đến dự EURO 2012, trong khi ở quê nhà đang diễn ra những cuộc điều tra về nạn dàn xếp tỉ số trận đấu. Niềm tin của các tifosi cũng vì thế mà cạn dần, các khán đài ngày càng thưa thớt bóng người.

Đội tuyển Việt Nam thảm bại trước Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình trong trận lượt về bán kết AFF Cup 2014

Đội tuyển Quốc gia Việt Nam bước vào kỳ AFF Cup 2014 cũng trong hoàn cảnh giống như thế. Cách đây 6 năm, chúng ta cũng từng vô địch một lần, để rồi sau đó là những thất bại thảm hại. Hai năm trước, chúng ta cũng không vượt qua được vòng bảng của giải đấu. Niềm tin dành cho đội tuyển cũng vơi đi rất nhiều, bởi những đồng nghiệp của các anh ở Đồng Nai, Ninh Bình đã tham gia bán độ. Nhìn đội tuyển đá bóng dưới sân, mà trên khán đài chỉ lác đác cổ động viên, nghĩ cũng xót xa.

Khi bước vào những giải đấu (với Việt Nam là AFF Cup 2014, còn với Italia là EURO 2012), họ cũng tạo cho người hâm mộ những cảm xúc giống nhau. Hẳn nhiều người vẫn chưa quên cảm giác thất vọng khi Việt Nam hòa Indonesia, lo âu khi buộc phải thắng thật đậm tuyển Lào. Chúng ta cũng có buổi tối tuyệt vời khi thắng Philippines và thăng hoa tột độ khi hạ Malaysia tại Shah Alarm.

Với đội quân thiên thanh cũng không khác hơn, có chăng chỉ khác về thứ tự các cung bậc cảm xúc. Tifosi cũng đã từng cảm thấy tuyệt vời khi đội nhà cầm hòa được Tây Ban Nha ở trận mở màn, thất vọng ở trận đấu tiếp theo khi bị Croatia cầm chân. Họ cũng hồi hộp không kém khi phải thắng Cộng hòa Ireland, và chờ đợi kết quả có lợi từ trận đấu cùng giờ. Và họ cũng có đêm kỷ niệm tuyệt vời khi hạ tuyển Đức ở bán kết nhờ hai bàn thắng của Mario Balotelli.

Nhưng cuối cùng, hai đội tuyển ấy đều gục ngã. Gục ngã trước cánh cửa thiên đường, theo cách mà không ai ngờ đến nhất. Mỗi đội bóng đều phải nhận bốn bàn thua trong đêm mà hàng phòng ngự trở nên tệ hại. Khi Tấn Tài bên phía Việt Nam rời sân, tôi nhớ đến trường hợp của Thiago Motta. Motta khi ấy mới vào sân thay người được 10 phút, đã phải rời sân khi gặp phải chấn thương, Italia cũng đã hết quyền thay người. Và cuối trận, khi nhìn ánh mắt buồn, những giọt nước mắt cay đắng của Công Vinh, Thành Lương, Quế Ngọc Hải... tôi bỗng nhớ đến những giọt nước mắt cũng đã từng ám ảnh cách đây hai năm của Pirlo, Bonucci, Balotelli hay nụ cười gượng gạo của Gianluigi Buffon nơi khung gỗ.

Và cũng không thể không nhắc đến những người thuyền trưởng của cả hai đội khi ấy, Toshiya Miura và Cesare Prandelli. Họ đã đem lại sinh khí mới cho những đội tuyển đang rệu rã không lối thoát, đem lại niềm tin cho những cổ động viên cuồng nhiệt. Cesare Prandelli đã từng được đề nghị gia hạn hợp đồng dài hạn, tới năm 2018 (nhưng đáng tiếc khi ông bị sa thải sau thất bại tại World Cup 2014). Còn khi nhìn những lá cờ Nhật Bản xuất hiện trên khán đài Mĩ Đình, có thể thấy người hâm mộ Việt Nam yêu ông Miura nhiều lắm, chắc chắn không một ai muốn ông từ chức.

Nói đến đây, tôi nhớ lại một câu nói của thủ thành Gianluigi Buffon trước trận gặp Đức tại EURO 2012: “Sống là phải biết ước mơ!”. Phải, không ai đánh thuế giấc mơ cả. Hãy cứ mơ đi, mơ về tấm huy chương vàng SEA Games sắp tới. Một năm nữa thôi. Có thể lắm chứ!

(Bạn đọc: Mùa hè Italia)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục