![]() |
| Những chân sút cự phách như Ronaldo cũng không thể ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha |
Trước khi trả lời câu hỏi, cần phải nói thêm rằng cuộc đối đầu với người Bồ Đào Nha ở bán kết EURO 2012 là lần thứ 9 liên tiếp tại các trận knock-out ở sân chơi lớn, Tây Ban Nha không để thủng lưới (có 2 trận phải thi đấu cả hiệp phụ). Nếu tính từ sau pha ghi bàn của Zidane tại World Cup 2006, Tây Ban Nha đã có 870 phút không bị thủng lưới tại các vòng knock-out của giải vô địch châu Âu và Cúp Thế giới.
Kỳ tích ấy được lý giải từ nhiều nguyên nhân, như đó là hệ quả của lối chơi tiqui-taca mê hoặc, là sự xuất sắc của Casillas, là thần may mắn song hành, là khả năng cầm bóng quá áp đảo khiến đối thủ của họ ít có cơ hội lên bóng. Thế nhưng, ít người biết rằng, đây là một “dàn hợp xướng” phòng ngự từ trên xuống dưới được HLV Del Bosque xây dựng từ khi lên dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha. Trong bài viết này, chỉ xin đề cập đến nguyên lý phòng thủ của Ngài râu kẽm: Tất cả các cầu thủ có mặt trên sân đều phải tham gia phòng ngự.
Del Bosque nhấn mạnh cụm từ “phải tham gia”, chứ không đơn thuần là “hỗ trợ” phòng ngự. Đây là nhiệm vụ bắt buộc của mọi cầu thủ Tây Ban Nha khi ra sân thi đấu. Quan sát La Roja chơi ở giải đấu năm nay, người ta sẽ thấy khả năng thu hồi bóng tập thể vô cùng ấn tượng. Chỉ cần một cầu thủ TBN lỡ để mất bóng, lập tức có người thứ hai, thậm chí thứ ba lao vào đoạt bóng hoặc phá bóng từ chân cầu thủ đối phương. Chính điều đó có tác dụng rất lớn trong việc ngăn cản tiền đạo đối phương tiếp cận khung gỗ Casillas.
“Tôi luôn chỉ đạo các học trò trong mỗi buổi tập, rằng không bao giờ được phép chạy theo bóng, mà phải là song song với bóng. Đặc biệt về cuối trận, không một cầu thủ nào được lơi lỏng việc phòng ngự. Phòng thủ nằm trong tiềm thức của mỗi cầu thủ và được Casillas chỉ huy trên sân”, Del Bosque từng chia sẻ như vậy trước khi ĐT Tây Ban Nha bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch châu Au tại Ba Lan/Ukraine.
Chỉ đạo của Del Bosque là quá tuyệt vời và chính xác. Còn ý muốn được tham gia vào khối phòng thủ của mỗi cầu thủ Tây Ban Nha đáng trân trọng không kém. Hãy nhìn cách Iniesta lùi sâu về phần sân nhà để cản phá Nani, bạn sẽ thấy La Roja phòng thủ từ những người chơi cao nhất. Ngay cả Fabregas hay Torres cũng sẵn sàng chạy về sát cầu gôn Casillas để phòng ngự, cứu nguy cho đội nhà. Để đến được trận chung kết thứ 3 liên tiếp tại các giải đấu lớn, ngoài lối chơi tiqui-taca đặc trưng, Tây Ban Nha còn chứng tỏ được khả năng phòng ngự từ mọi tuyến, theo chiều sâu và được tổ chức thành một khối thống nhất.
Và nếu tại trận tái đấu với Italia rạng sáng ngày 2/7 tới, đoàn quân HLV Del Bosque không để thủng lưới, thì điều đó cũng chẳng có gì ngạc nhiên.















