Bóng ma quá khứ
Bầu không khí đang bình yên bỗng chốc đã trở nên căng thẳng dữ dội sau trận thua trước Thụy Điển, phòng thay đồ của ĐT Pháp đã trở thành một “cái chợ” nơi những cái đầu nóng đã không còn giữ được bình tĩnh, thậm chí đã có những hành động thiếu kiềm chế xảy ra. Alou Diarra là một trong những người lớn tiếng nhất, tiền vệ số 18 đã tỏ ra hết sức giận dữ và cho rằng một số đồng đội đã thi đấu thiếu động lực và thiếu cả tinh thần đoàn kết. Một trong những cái tên bị chỉ đích danh là Samir Nasri mà theo Diarra, cầu thủ đang khoác áo Man City đã không tích cực trong việc hỗ trợ phòng ngự cho tuyến giữa và tất nhiên Nasri không đồng tình với ý kiến này.
Ngay cả HLV Laurent Blanc cũng đã có những lời lẽ nặng nề cho Philippe Mexes vì chiếc thẻ vàng khiến anh vắng mặt trận tứ kết với Tây Ban Nha, sau đó đến lượt Ben Arfa phải hứng chịu cơn thịnh nộ của HLV trưởng. Theo thông tin từ tờ L’Equipe thậm chí giữa Blanc và Arfa đã có những va chạm trên mức bình thường. Chứng kiến bầu không khí căng thẳng, Franck Ribery đã cố gắng để hạ nhiệt nhưng vô ích. Hãy nghe Florent Malouda nói: “Những gì tôi được chứng kiến đã đánh thức một con quỷ trong tôi. Tôi không nói về trận đấu, mà về thái độ thi đấu, nếu có được tinh thần như Thụy Điển, có lẽ chúng tôi đã không thua. Việc cố gắng trở thành người hùng đã khiến chúng tôi rời xa đội bóng.”
Ngay sau đó, trong cuộc trả lời họp báo HLV Blanc cũng đã công khai thừa nhận về những mâu thuẫn nảy sinh sau trận thua Thụy Điển. Và sự việc ngay lập tức đã được liên hệ với những gì xảy ra cách đây 2 năm ở World Cup 2010. Những cái tôi quá lớn, những bất đồng nội bộ không được giải quyết đã bùng phát dẫn đến vụ scandal trên đồi Knysna làm rung chuyển ĐT Pháp, khi các cầu thủ đình công bằng cách bỏ tập để phản đối các quyết định của HLV Domenech. Hệ quả sau đó ai cũng rõ, Les Bleus đã phải sớm nói lời tạm biệt Nam Phi và sau đó mở ra một cuộc cách mạng mạnh mẽ.
Tin vào Blanc
Trong thành phần ĐT Pháp hiện tại vẫn còn không ít các nhân chứng từ vụ đồi Knysna 2 năm trước như Ribery, Evra, Malouda… tất cả họ đều hiểu tình hình sẽ tồi tệ ra sao nếu những ngọn lửa không được kịp thời dập tắt. Tuy nhiên với những diễn biến vừa qua có thể tin rằng ĐT Pháp 2012 sẽ không đi vào vết xe đổ của phiên bản 2010. Những cơ sở của niềm tin có thể được đưa ra như sau: Thứ nhất: Blanc không phải là Domenech, thứ hai: các cầu thủ đã ý thức quá rõ chuyện trong quá khứ và thứ ba: vấn đề cũng chưa nặng nề như những gì đã xảy ra trước đây. 2 năm trước, mọi nguyên nhân đều được đổ vào Domenech với sự bảo thủ, cứng nhắc khiến các cầu thủ bất bình, còn Blanc đương nhiên không phải mẫu người như vậy.
Cựu trung vệ của ĐT Pháp là một mẫu người ôn hòa và biết lắng nghe hơn hẳn, bản thân ông cũng có thừa kinh nghiệm trong việc làm dịu những mối quan hệ để dung hòa các ngôi sao vào tập thể. Và như lời của trợ lý Alain Boghossian, người cũng đã từng làm phó cho Domenech, khi mọi chuyện được xử lý thông qua đối thoại, các vấn đề đều sẽ được giải quyết: “Trận thua Thụy Điển là một cú sốc thực sự với chúng tôi. Trận thua đó đã khiến nhiều cầu thủ không giữ được bình tĩnh. Họ có thể chọn cách giải tỏa như việc đấm vào cửa phòng song họ chọn cách nói ra. Ai cũng cần phải nêu ra quan điểm của mình. Chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Vấn đề đã được giải quyết”.
Mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn chính là phương cách để phát triển, với Blanc thậm chí đây còn là một cơ hội để biến những cơn giận thành nguồn năng lượng trên sân cỏ. Phía trước ĐT Pháp đang án ngữ ngọn núi Tây Ban Nha, đây là lúc để gạt các mâu thuẫn sang một bên và trút giận về phía khung thành Casillas.
Bầu không khí đang bình yên bỗng chốc đã trở nên căng thẳng dữ dội sau trận thua trước Thụy Điển, phòng thay đồ của ĐT Pháp đã trở thành một “cái chợ” nơi những cái đầu nóng đã không còn giữ được bình tĩnh, thậm chí đã có những hành động thiếu kiềm chế xảy ra. Alou Diarra là một trong những người lớn tiếng nhất, tiền vệ số 18 đã tỏ ra hết sức giận dữ và cho rằng một số đồng đội đã thi đấu thiếu động lực và thiếu cả tinh thần đoàn kết. Một trong những cái tên bị chỉ đích danh là Samir Nasri mà theo Diarra, cầu thủ đang khoác áo Man City đã không tích cực trong việc hỗ trợ phòng ngự cho tuyến giữa và tất nhiên Nasri không đồng tình với ý kiến này.
Ngay cả HLV Laurent Blanc cũng đã có những lời lẽ nặng nề cho Philippe Mexes vì chiếc thẻ vàng khiến anh vắng mặt trận tứ kết với Tây Ban Nha, sau đó đến lượt Ben Arfa phải hứng chịu cơn thịnh nộ của HLV trưởng. Theo thông tin từ tờ L’Equipe thậm chí giữa Blanc và Arfa đã có những va chạm trên mức bình thường. Chứng kiến bầu không khí căng thẳng, Franck Ribery đã cố gắng để hạ nhiệt nhưng vô ích. Hãy nghe Florent Malouda nói: “Những gì tôi được chứng kiến đã đánh thức một con quỷ trong tôi. Tôi không nói về trận đấu, mà về thái độ thi đấu, nếu có được tinh thần như Thụy Điển, có lẽ chúng tôi đã không thua. Việc cố gắng trở thành người hùng đã khiến chúng tôi rời xa đội bóng.”
![]() |
| Nguy cơ lục đục nội bộ |
Ngay sau đó, trong cuộc trả lời họp báo HLV Blanc cũng đã công khai thừa nhận về những mâu thuẫn nảy sinh sau trận thua Thụy Điển. Và sự việc ngay lập tức đã được liên hệ với những gì xảy ra cách đây 2 năm ở World Cup 2010. Những cái tôi quá lớn, những bất đồng nội bộ không được giải quyết đã bùng phát dẫn đến vụ scandal trên đồi Knysna làm rung chuyển ĐT Pháp, khi các cầu thủ đình công bằng cách bỏ tập để phản đối các quyết định của HLV Domenech. Hệ quả sau đó ai cũng rõ, Les Bleus đã phải sớm nói lời tạm biệt Nam Phi và sau đó mở ra một cuộc cách mạng mạnh mẽ.
Tin vào Blanc
Trong thành phần ĐT Pháp hiện tại vẫn còn không ít các nhân chứng từ vụ đồi Knysna 2 năm trước như Ribery, Evra, Malouda… tất cả họ đều hiểu tình hình sẽ tồi tệ ra sao nếu những ngọn lửa không được kịp thời dập tắt. Tuy nhiên với những diễn biến vừa qua có thể tin rằng ĐT Pháp 2012 sẽ không đi vào vết xe đổ của phiên bản 2010. Những cơ sở của niềm tin có thể được đưa ra như sau: Thứ nhất: Blanc không phải là Domenech, thứ hai: các cầu thủ đã ý thức quá rõ chuyện trong quá khứ và thứ ba: vấn đề cũng chưa nặng nề như những gì đã xảy ra trước đây. 2 năm trước, mọi nguyên nhân đều được đổ vào Domenech với sự bảo thủ, cứng nhắc khiến các cầu thủ bất bình, còn Blanc đương nhiên không phải mẫu người như vậy.
![]() |
| Blanc sẽ giải quyết được vấn đề |
Cựu trung vệ của ĐT Pháp là một mẫu người ôn hòa và biết lắng nghe hơn hẳn, bản thân ông cũng có thừa kinh nghiệm trong việc làm dịu những mối quan hệ để dung hòa các ngôi sao vào tập thể. Và như lời của trợ lý Alain Boghossian, người cũng đã từng làm phó cho Domenech, khi mọi chuyện được xử lý thông qua đối thoại, các vấn đề đều sẽ được giải quyết: “Trận thua Thụy Điển là một cú sốc thực sự với chúng tôi. Trận thua đó đã khiến nhiều cầu thủ không giữ được bình tĩnh. Họ có thể chọn cách giải tỏa như việc đấm vào cửa phòng song họ chọn cách nói ra. Ai cũng cần phải nêu ra quan điểm của mình. Chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Vấn đề đã được giải quyết”.
Mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn chính là phương cách để phát triển, với Blanc thậm chí đây còn là một cơ hội để biến những cơn giận thành nguồn năng lượng trên sân cỏ. Phía trước ĐT Pháp đang án ngữ ngọn núi Tây Ban Nha, đây là lúc để gạt các mâu thuẫn sang một bên và trút giận về phía khung thành Casillas.
|
Trung Phương |
00:00 30/11/-0001
















