ĐT Nga: Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa…

10:16 Thứ ba 29/05/2012

Bốn năm sau thành công tại VCK EURO 2008, những ngôi sao như Andrei Arshavin, Yuri Zhirkov, Pavlyuchenko, Pogrebnyak của ĐT Nga giờ không còn trẻ nữa. Tuy nhiên, họ cũng không phải là đã quá già để có thể dễ bị lãng quên trên đất “hàng xóm” Ba Lan/Ukraine…

ĐT Nga hay Liên xô trước kia luôn có một chỗ đứng trong trái tim của nhiều CĐV Việt Nam. Và cách đây 4 năm, những NHM trái bóng tròn ở mảnh đất hình chữ S đã trải qua những cảm xúc thăng hoa thực sự, khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của “Những chú gấu Misa” tại EURO 2008. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân lão luyện người Hà Lan – Guus Hiddink, ĐT Nga đã tiến vào đến bán kết bằng lối chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả, đặc biệt là chiến thắng đáng nhớ 3-1 (tính cả hiệp phụ) trước “Cơn lốc màu Da cam” ở tứ kết.

Trong DS ĐT Nga dự VCK EURO 2012, có tới 13 cầu thủ từng dự EURO 2008

Đáng tiếc là “Gấu Nga” đã phải dừng bước trước TBN (đội sau đó giành ngôi VĐ) ở vòng 4 đội mạnh nhất. Đó cũng là thành tích tốt nhất của bóng đá Nga kể từ những năm đầu thập niên 60, khi Liên Xô một lần đăng quang (1960) và một lần vào chung kết (1964). Đáng lo hơn, sau EURO 2008, nhiều gương mặt của thế hệ vàng ra nước ngoài tìm kiếm vinh quang, nhưng hầu như đều phải trở về trong thất vọng. Điển hình là trường hợp của tiền vệ Andrei Arshavin, ngôi sao một thời được cả Barcelona và Arsenal săn đón hiện đã trở về quê nhà thi đấu cho Zenit theo HĐ… cho mượn.

Ngoài ra, những Roman Pavlyuchenko (Tottenham), Yuri Zhirkov (Chelsea),… cũng đều đã hồi hương sau khi không gây được ấn tượng ở Premier League. Vậy mà đã lâu rồi, bóng đá Nga lại chưa sản sinh thêm được tài năng triển vọng nào. Vì thế, nòng cốt của ĐT Nga tại VCK EURO 2012 vẫn là những gương mặt kỳ cựu từng gây tiếng vang trên đất Áo & Thụy Sỹ cách đây 4 năm. Nói cách khác, ĐT Nga đang phải phụ thuộc quá nhiều vào những lão tướng hoặc các ngôi sao đã hết thời.

"Ngôi sao già" Andrei Arshavin vẫn là niềm hy vọng số 1

Nhưng dù không sở hữu một đội hình ưng ý, HLV Advocaat có vẻ như lại gặp khá nhiều may mắn trước vào trong VCK EURO 2012. Tại vòng loại, ĐT Nga đúng là “vua xứ mù” khi chỉ phải gặp toàn đối thủ nhẹ ký gồm Ireland, Armenia, Slovakia, Macedonia và Andorra. Ở VCK, thần may mắn tiếp tục song hành với người Nga, khi họ rơi bảng đấu (A) dễ chịu. Đội đồng chủ nhà Ba Lan thực tế không được đánh giá quá cao. Trong khi đó, Hy Lạp và CH Czech cũng đang trong quá trình “làm cách mạng”.

Không còn nghi ngờ gì, đó sẽ là cơ hội để ĐT Nga tiến vào tứ kết. Và biết đâu đấy, thế hệ vàng với thủ lĩnh Andrei Arshavin sẽ "cháy lên lần cuối" trước khi nhường chỗ cho đàn em...

Trần Chân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục