 |
| Hàng công 2 đội không thực sự sắc sảo để có thể tạo nên sự khác biệt - Ảnh: Getty |
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Lithuania là đội có được cơ hội tấn công nguy hiểm đầu tiên của trận đấu khi ngay phút thứ 2, Vytautas Andriuskevicius đi bóng lắt léo chếch bên hành lang cánh trái và tung ra cú sút căng như búa bổ, hạ gục được thủ thành Igor Akinfeev nhưng lại không thắng được "thủ môn thứ 2" của ĐT Nga là khung gỗ. Ít phút sau đó, ĐTQG xứ "Bạch dương" đáp lễ bằng một phen sóng gió trước khung thành thủ môn Setkus khi Alexander Kerzhakov tung ra cú dứt điểm bóng đi sát sạt cột dọc.
Có lẽ do quá vô duyên, hay một phần do kém may mắn mà một lần nữa ĐT Lithuania lại dứt điểm trúng khung thành của Igor Akinfeev. Xuất phát từ đường đi bóng bên hành lang cánh trái của Radavicius, bóng được căng ngang vô cùng khó chịu và loại bỏ được hoàn toàn hàng phòng ngự của ĐT Nga. Tuy nhiên trong một pha băng vào đếm bóng cận thành, Arunas Klimavicius, thay vì sút bóng vào lưới trống, đã đệm bóng đập xa ngang và khiến Lithuania tuột mất cơ hội mở tỷ số không thể tuyệt vời hơn.
Trong khi đó, các chân sút của ĐT Nga cũng chẳng mấy "khá khẩm" hơn khi họ cũng phung phí khá nhiều cơ hội ngon ăn để có thể sút tung lưới khung thành Setkus, mà đáng kể nhất là những pha bỏ lỡ của Roman Pavlyuchenko và Yuri Zhirkov. Phút thứ 72, may mắn một lần nữa mỉm cười với thầy trò HLV Dick Advocaat khi cú sút phạt hiểm hóc của Radavicius đưa bóng đập trúng khung gỗ của Igor Akinfeev bật ra mà không có cầu thủ Lithuania nào băng vào đệm bóng thành công.
Lithuania phần vì kém duyên, phần vì thiếu may mắn nên không thể có được bàn thắng, trong khi đó các chân sút của ĐT Nga cũng chẳng quá xuất sắc để có thể tìm được mảnh lưới khung thành của đối phương. Kết quả 0-0 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Kết quả các trận đấu giao hữu diễn ra đêm qua Nga 0-0 Lithuania Bulgaria 0-2 Thổ Nhĩ Kỳ (Toprak 22', Yilmaz 90') | |
Văn Biển |
00:00 30/11/-0001