ĐT Nga: Cửa sáng, dáng mỏng!

08:46 Thứ năm 14/06/2012

Hình ảnh đoàn quân Nga hừng hực, hùng tráng và đầy hứng khởi ở trận đầu tiên vẫn hiển hiện. Nhưng trong hình hài đó, Nga đã tự lột trần mình với vóc dáng vẫn mỏng manh lắm…

Dù đang có nhiều bàn thắng, nhưng ĐT Nga vẫn gặp vấn đề ở khâu dứt điểm

Liên Xô ngày xưa đá bóng bằng cảm hứng. Họ không có đối thủ ở những trận đấu giao hữu, hoặc khi đá bóng với mục tiêu trình diễn. Những pha bật nhả, phối hợp nhỏ đến mức… li ti của Liên Xô trở thành sản phẩm siêu việt, nhưng chính bản thân lối chơi ấy cũng tạo ra những tác động ngược. Đó là những pha bóng rườm rà, loằng ngoằng, phức tạp đến độ rối rắm. Điều dễ thấy nhất trong những hoàn cảnh đó, là Liên Xô và cả ĐT Nga hiện tại, đều mắc căn bệnh dứt điểm.

Trận thứ hai, gặp Ba Lan, Advocaat tiếp tục kiên nhẫn đặt niềm tin vào Kerzhakov. Xét về đấu pháp và sự phối hợp đồng đội thì đúng, nhưng về bản chất của một tiền đạo thì sai bét. Trận gặp Czech, dù Nga oanh tạc đối thủ tơi tả với 4 bàn thắng, nhưng Kerzhakov có tới 9 cú dứt điểm đều chệch khung thành. Trận đấu này có khá hơn, cũng có vài pha bắn trúng gôn, nhưng nó chưa đáng gọi là hăm dọa. Đó là lúc căn bệnh mang tính phong cách của Nga hiện hình trở lại. Lại xuất hiện những tình huống lên bóng rối như canh hẹ, những pha phản công… dài lê thê, những nhát kiếm chém trực diện đến khi sát mục tiêu lại run tay làm hỏng. Trận thứ 2, tính sát thương giảm đi một phần vì Kerzhakov, một phần vì tâm lý đã không còn thoải mái, nhất là sau khi Ba Lan gỡ hòa.

Có phi lý hay không, khi mà những phút cuối Nga chủ động cầm hòa dù họ vẫn đang trên cơ đối thủ? Họ biết rằng, nếu chỉ ghi thêm 1 bàn thắng nữa, họ sẽ yên tâm coi trận cuối gặp Hy Lạp chỉ là thủ tục. Chỉ có thể giải thích, Nga cũng không thể mạo hiểm vì biết không thể ghi bàn, bởi mọi miếng đòn đã lộ hết ở trận gặp Czech.

Mặc dù Nga coi như đã đặt 1 chân vào tứ kết, nhưng trước mắt họ sẽ là cả khối áp lực, điều mà xưa nay bóng đá Liên Xô và Nga bây giờ không bao giờ muốn đối mặt. Họ tự làm dáng vóc của mình mỏng đi sau khi đã tạo ra sự kỳ vĩ ở trận đầu tiên.

Dẫu sao thì trận hòa Ba Lan vẫn mang lại những hy vọng. Thứ nhất, Nga đã biết toan tính, biết chơi bóng bằng lý trí chứ không phó mặc cho cảm xúc nữa. Thứ hai, nếu vượt qua áp lực tâm lý ở trận cuối, có thể đó sẽ là lời khẳng định cho sự thay đổi về bản chất của bóng đá Nga. Dám đương đầu và biết vượt qua thử thách.

Gia Bảo | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục