ĐT Italia: Trên con đường Đế vương...

10:09 Thứ ba 26/06/2012

Chặng đường EURO 2012 của ĐT Anh đã dừng lại ở tứ kết. Đây là một kết quả tất yếu nếu nhìn lại từ quá trình chuẩn bị cho tới những gì thầy trò Roy Hodgson đã thể hiện trên đất Ba Lan & Ukraine.

Tất nhiên, thời điểm này, nhắc đến ngôi vua với Azzurri có thể còn quá sớm. Nhưng cũng chẳng thừa nếu bảo rằng Azzurri đang đi trên hành trình đế vương giống hệt 6 năm trước…

PRANDELLI THAY ĐỔI AZZURRI
Pirlo đã thực hiện tổng cộng 155 đường chuyền trong cuộc đối đầu với Anh. Đó là số đường chuyền nhiều thứ nhì trong một trận đấu ở các kỳ EURO tính từ năm 1980 tới nay (chỉ kém mỗi Van Bronckhorst, 156 lần, ở trận Hà Lan - Italia tại EURO 2000). Balotelli, tiền đạo vốn vẫn được coi là nỗi thất vọng của Azzurri, cũng tung ra đến 10 cú sút tại sân Olympic, một tỷ lệ chỉ kém mỗi siêu sao Ronaldo ở giải này. Chưa hết, trong 15 phút hiệp phụ thứ 2, Italia chỉ cho phép ĐT Anh thực hiện được đúng… 15 đường chuyền. Cuối cùng, thật ngạc nhiên khi biết rằng người chạm bóng nhiều nhất của Tam sư không phải những ngôi sao như Gerrard (59 lần), Rooney (63) mà lại là… thủ thành Joe Hart (85). Nhắc đến một loạt thống kê trên để thấy, Italia đã có được một thế trận thuyết phục đến thế nào trước Anh.

Và quan trọng hơn cả, nhắc đến những thống kê để thấy, bộ mặt Azzurri đã thay đổi rất tích cực dưới thời HLV Prandelli. Khi một đội bóng tung ra đến 36 cú sút, kiểm soát bóng tới 62% thời gian, không cho đối thủ có nổi một cơ hội nguy hiểm ở hiệp 2…, thì đội bóng đó luôn xứng đáng giành chiến thắng. Đó là Italia của Prandelli. Hai năm kể từ ngày lên dẫn dắt Azzurri thay Lippi, Prandelli đã mang tới một bộ mặt tươi mới, giàu sức sống hơn rất nhiều cho đội tuyển đã 4 lần VĐTG.

Nhưng nếu ai theo dõi Italia từ những ngày đầu triều đại Prandelli sẽ không bất ngờ với hình ảnh Azzurri đang thể hiện ở EURO 2012. Bởi ngay từ trận giao hữu với Đức ngày 10/02/11 ở Signal-Iduna-Park (hòa 1-1) cho tới chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha ngày 11/08/11 ở San Nicola, thứ bóng đá mà Italia thể hiện đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho các tifosi. 6 năm trước, Italia của Lippi là đội tuyển giàu chất lượng hơn khi họ có Pirlo, Totti ở đỉnh cao phong độ. Bây giờ, Azzurri không có nhiều ngôi sao như thế, vẫn dựa trên nền tảng truyền thống là lối chơi phòng ngự chắc chắn, vẫn phụ thuộc vào một Pirlo đã bước sang tuổi 33. Nhưng không như Italia-Lippi, bên cạnh sự chắc chắn, đội bóng của Prandelli lúc này còn chơi cống hiến hơn và tấn công đẹp mắt hơn.

Một thay đổi nữa của Italia: Màn trình diễn trước Anh đêm Chủ nhật cũng là bằng chứng phản bác ý kiến Azzurri chỉ chơi tốt khi đóng vai “cửa dưới”. Rõ ràng khi cần, Italia vẫn biết cách áp đặt thế trận trước các đối thủ cùng đẳng cấp. Chính Prandelli đã mang lại những thay đổi tích cực này cho Azzurri.

Thành công của Prandelli càng đáng trân trọng nếu biết rằng chỉ trong 2 năm, ông đã phải xây dựng lại một Azzurri điêu tàn sau World Cup 2010. Và 2 năm qua, ngoại trừ Balotelli, ông cũng không có thêm ngôi sao nào đáng kể. Cái giỏi của Prandelli là ông biết cách phát huy hết khả năng của những cầu thủ thường thường bậc trung, từ Balzaretti, Abate cho đến người sút quả luân lưu quyết định, Diamanti, cầu thủ đến 29 tuổi mới chơi giải đấu chính thức đầu tiên cho Italia.

TRÊN CON ĐƯỜNG CHINH PHỤC
Dĩ nhiên, sẽ nhiều người cho rằng nhắc đến ngôi vua với Azzurri thời điểm này là quá sớm. Nhưng chẳng quá nếu nói, Italia đang đi trên con đường đế vương của chính họ 6 năm trước. Tại World Cup 2006, họ cũng gặp Đức ở bán kết. Bây giờ, Cỗ xe tăng một lần nữa là chướng ngại vật với Italia ở EURO 2012. 6 năm trước, Đức đã chơi tấn công ào ạt tại World Cup 2006, nhưng rồi chấp nhận “tịt ngòi” trước Italia. 6 năm sau, lối chơi tấn công của Đức vốn thai nghén từ thời Klinsmann đã được nâng lên đỉnh cao dưới bàn tay Joachim Loew. Nhưng liệu Mannschaft có thay đổi được số phận, nhất là khi họ chưa một lần vượt qua được Italia sau 7 lần đối đầu ở VCK EURO và World Cup (thua 3, hòa 4)?

Quá khứ, lịch sử ủng hộ Azzurri. Cộng thêm làn gió đổi thay mới mẻ được Prandelli mang tới. Hãy tin rằng Azzurri đang đi đúng lộ trình của con đường đế vương tại EURO năm nay…

Minh Việt | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục