ĐT Đức thắng trận ra quân: Nụ cười của Loew

10:08 Thứ hai 11/06/2012

Trái ngược với tâm trạng đầy lo âu trong suốt 90 phút tại Lviv Arena rạng sáng qua, HLV Joachim Loew bước vào phòng họp báo sau trận với một khuôn mặt rạng ngời...

ĐT Đức (trái) đã có một chiến thắng tối thiểu nhưng HLV Loew vẫn hài lòng

Đức đã đánh bại Bồ Đào Nha với cách biệt tối thiểu 1-0, nhưng cách họ đánh bại đối thủ không khiến người xem hài lòng. Cũng đúng thôi bởi Mannschaft được kỳ vọng rất nhiều ở giải đấu này. NHM hy vọng đội bóng của Loew sẽ mang đến một thứ bóng đá tấn công ấn tượng thay vì sự bế tắc như trong cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha. Nhưng Loew vẫn tỏ ra rất hài lòng. “Một chiến thắng là mục tiêu trước trận và giờ đây chúng tôi đã có nó. Đó không phải là điều tuyệt vời sao?”, chiến lược gia người Đức “nhắc khéo” các phóng viên với những câu hỏi không khác gì những lời chỉ trích Mannschaft.

Chắc hẳn, Loew đã cảm nhận được rằng đâu đó sẽ xuất hiện những lời chỉ trích hướng vào ông và đội bóng, trong đó có cả những chỉ trích từ quê nhà. Nhưng Loew không mấy quan tâm về điều đó. Rõ ràng, với gần 6 năm kinh nghiệm dẫn dắt ĐT Đức, chiến lược gia 52 tuổi này hiểu điều gì cần thiết và quan trọng nhất với đội bóng của ông sau trận ra quân.

Chiến thắng chật vật trước Bồ Đào Nha cho thấy một điều rằng, Đức không phải là Tây Ban Nha, đội có thể chơi tấn công đẹp mắt trước mọi đối thủ. Đó là điều tốt cho các cầu thủ và cho cả dư luận Đức bởi nó cho thấy họ vẫn còn rất nhiều điều cần phải hoàn thiện. Hơn nữa, sau những gì đã diễn ra ở các trận giao hữu trong năm 2012 và những rắc rối trước thềm giải đấu, một trận thắng trước đối thủ khó chơi như Bồ Đào Nha trong trận ra quân tại “bảng tử thần” đã là sự khích lệ lớn về mặt tinh thần.

Còn về chuyên môn, dù phần lớn các cầu thủ chủ chốt đều gây thất vọng nhưng bù lại, những cầu thủ mới được Loew trao niềm tin đã chơi tốt. Boateng chắc chắn bên hành lang phải khi hóa giải thành công mũi nhọn C.Ronaldo. Trung vệ Hummels đã có trận đấu hay nhất kể từ khi anh được khoác áo ĐTQG. Trong khi vị trí tiền đạo cắm cũng tìm được lời giải mang tên Gomez. Bàn thắng duy nhất với cú đánh đầu đẹp mắt đã chứng tỏ tiền đạo của Bayern không còn là một tay mơ như tại VCK EURO diễn ra cách đây 4 năm.

Như vậy, những vị trí đã làm Loew đau đầu nhất trước thềm EURO 2012 đều đã để lại ấn tượng tốt trong chiến thắng trước Bồ Đào Nha. Giờ đây, chỉ cần những trụ cột như Lahm, Schweinsteiger, Oezil... tỏa sáng để dẫn dắt đội bóng, Đức sẽ trở lại đúng với sức mạnh của mình. Đó chính là lý do khiến Loew có thể cười tươi sau trận đấu với Bồ Đào Nha.
Đức Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục