![]() |
| Đội tuyển Đức vẫn còn nhiều khiếm khuyết |
Sẽ là cực kỳ hoàn hảo nếu chiến thắng là 4-0 nghiêng về đội tuyển Đức. Đơn giản bởi tỷ số này nói lên rằng đội quân của Joachim Loew không chỉ công mạnh mà thủ cũng chắc. Việc để Hy Lạp không có nhiều cơ hội tấn công 2 lần chọc thủng lưới rõ ràng khiến nhiều CĐV tuyển Đức phải suy ngẫm.
Không ai có thể phủ nhận chiến thắng tuyệt vời của thầy trò HLV Joachim Loew trước Hy Lạp. Đây là trận thắng đậm nhất của Cỗ xe tăng kể từ đầu giải tại EURO 2012. Nhưng, đây cũng là trận đấu mà họ lại bất ngờ để đối phương ghi tới 2 bàn, bằng đúng số bàn thua trong cả 3 trận đấu tại vòng bảng. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên vì Hy Lạp là một trong những đội yếu nhất ở tứ kết và sở hữu hàng công kém nhất tại EURO 2012.
Vậy, vấn đề ở đây là gì? Các cầu thủ Đức chủ quan? Không thể! Bởi ở một trận đấu loại trực tiếp, không đội bóng nào được phép chủ quan dù đối thủ của họ có yếu hơn nhiều. Mà với những người vốn rất thận trọng như Đức, điều này lại càng không thể xảy ra.
Vậy thì, phải chẳng hàng phòng ngự của Mannschaft đang gặp trục trặc?
![]() |
| Samaras bất ngờ ghi bàn vào lưới ĐT Đức |
Nhìn lại chặng đường của ĐT Đức tại EURO 2012, không thể nói hàng phòng ngự Đức “có vấn đề”. Tuy nhiên, những mắt xích ở tuyến này của “Cỗ xe tăng” chưa hẳn đã làm tốt nhiệm vụ của mình.
Ở trận gặp Hà Lan, cặp trung vệ của Badstuber-Hummels mắc lỗi để van Persie có khoảng trống ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Ở trận gặp Đan Mạch, hàng thủ Đức tiếp tục bộc lộ khiếm khuyết trong tình huống chống bỏng bổng, để Krohn-Dehli đánh đầu cận thành quân bình tỷ số 1-1 ở phút 24 (trận này Đức thắng 2-1).
Ở trận đấu gặp Hy Lạp rạng sáng nay, một lần nữa điểm yếu ở hàng phòng ngự của Đức bị khai thác triệt để. Phút 55, trong một tình huống phản công nhanh, Samaras băng vào ghi bàn cận thành từ đường căng ngang của Salpingidis. Dù lỗi này xuất phát từ khả năng phòng ngự từ xa, nhưng sự phối hợp thiếu ăn ý giữa thủ môn và hậu vệ khiến Đức chịu bàn thua rất không đáng có. Nên nhớ, đó là thời điểm mà Hy Lạp đang bị ép sân toàn diện.
Không chỉ có vậy, chỉ một phút trước khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc, Hy Lạp thêm một lần đánh bại Manuel Neuer bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-4 do công của Salpingidis trên chấm 11 mét. Trước đó, hậu vệ Boateng đã để bóng chạm trong vòng cấm từ một quả tạt của Hy Lạp.
Sau trận, hàng thủ của Đức được chấm tổng 22,5 điểm, trong đó Jerome Boateng là cầu thủ chơi tệ nhất với 3 điểm/10, kém cả cầu thủ chơi tệ nhất bên phía Hy Lạp.
Sau trận thắng Hy Lạp 4-2, HLV Del Bosque của Tây Ban Nha đã lớn tiếng khen ngợi đoàn quân của HLV Joachim Loew. Ông này còn khẳng định, “Đội tuyển Đức không có điểm yếu”. Song, hẳn Joachim Loew là người biết rõ nhất điểm mạnh và hạn chế của Mannschaft lúc này!
















