Người Anh rất bảo thủ. Chính sự bảo thủ đến mức trì trệ đã khiến họ thất bại liên tiếp ở những giải đấu lớn trong gần hai thập kỷ qua. Xứ sở sương mù là quê hương khai sinh ra môn thể thao vua nhưng ngoài chức vô địch World cup 1966 trên sân nhà, “Tam sư” chưa bao giờ là một ứng cử viên thực thụ cho chức vô địch ở những giải đấu lớn.
![]() |
Với Harry Kane và Jamie Vardy, hàng tiền đạo ĐT Anh đang trở nên chật chội. Ảnh: Internet. |
Về mặt chiến thuật, trong khi cả thế giới tiến lên thì người Anh vẫn ưa chuộng 4-4-2 cổ điển. Đã không ít thời điểm họ tìm cách thay đổi nhưng sự nửa vời đã khiến những cuộc cách mạng ấy bị dang dở. Về mặt con người, bóng đá Anh đặc biệt yêu thích và cổ súy những mẫu cầu thủ giàu thể lực, chơi bóng dựa trên sức mạnh và chạy hùng hục từ đầu đến cuối.
Điều ấy lý giải vì sao những mẫu tiền vệ kiểu Michael Carrick chưa bao giờ được người Anh trọng dụng và ghi nhận tài năng một cách xứng đáng mặc dù anh là hạt nhân ở tuyến tiền vệ của Man Utd trong hơn một thập kỷ qua.
Trở lại với bài toán hàng công, trong trận giao hữu gặp Bồ Đào Nha vừa qua, Roy Hodgson đã thử nghiệm sơ đồ 4-4-2 kim cương với Rooney là người chơi cao nhất trên hàng tiền vệ hỗ trợ cho cặp tiền đạo Harry Kane và Jamie Vardy. Đội tuyển Anh đã vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 nhưng Hodgson đã thất bại hoàn toàn trong việc thử nghiệm sơ đồ chiến thuật trước khi EURO khởi tranh. Kane và Vardy hoàn toàn mất hút.
Một câu hỏi đặt ra: tại sao hai tiền đạo ghi đến 49 bàn thắng tại Premier League mùa giải vừa qua lại không thể tỏa sáng? Thứ nhất, với việc Rooney chơi ở đỉnh kim cương và thường xuyên xâm nhập vòng cấm như một số 9 ảo buộc cả Kane lẫn Vardy phải di chuyển rộng sang hai biên để tạo khoảng trống. Hai tiền đạo nói trên đều là những trung phong cắm điển hình.
Ở Tottenham và Leicester City, họ đều được chơi ở vị trí cao nhất, là điểm đến cuối cùng trong những đường chuyền, được tạo mọi điều kiện tốt nhất để ghi bàn. Do đó, nếu đẩy họ ra xa khung thành sẽ vô tình làm giảm khả năng sát thương của hai tiền đạo trên. Thứ hai, về cơ bản cả Kane và Vardy có phong cách thi đấu khá giống nhau. Họ đều là mẫu trung phong có khả năng chớp thời cơ cực tốt nhờ tốc độ và khả năng đánh hơi bàn thắng.
![]() |
HLV Roy Hodgson cần tỉnh táo, quyết đoán để chọn lựa. Ảnh: Internet. |
Nếu cả hai cùng xuất hiện trên sân, việc họ giẫm chân nhau trong vòng cấm địa là điều hoàn toàn dễ hiểu. Chắc hẳn người Anh vẫn còn nhớ bài học Steven Gerrard và Frank Lampard. Cả hai đều là những tiền vệ trung tâm cực kỳ xuất sắc nhưng không thể thi đấu cùng nhau. Từ Sven Goran Eriksson, Steve McClaren đến Fabio Capello, các đời huấn luyện viên tuyển Anh không thể giải quyết thấu đáo bài toán tiền vệ khi cả Gerrard và Lampard đồng thời có mặt trên sân.
Chính Roy Hodgson là người đã quyết đoán trong việc sử dụng luân phiên giữa Lampard và Gerrard và đó là quyết định hoàn toàn chính xác. Do đó, giữa Kane và Vardy, Hodgson cũng nên sử dụng một trong hai nếu ông không muốn đi vào vết xe đổ như trường hợp của Gerrard và Lampard.
Theo ý kiến của nhiều người, Kane là sự lựa chọn số một vào lúc này. Tiền đạo của Tottenham là mẫu trung phong hiện đại với tốc độ, sức mạnh, khả năng tì đè, dứt điểm tốt. Cùng với đó, khả năng tác chiến độc lập của anh cũng rất ấn tượng. Nếu được hỗ trợ tối đa, anh hoàn toàn đủ sức lĩnh xướng hàng công tuyển Anh tại EURO sắp tới. Về phần Vardy, nếu biết sử dụng hợp lý theo từng thời điểm, tiền đạo của Leicester vẫn là một nhân tố dự phòng đầy chất lượng của “Tam sư”.
Hơn một tuần nữa, EURO 2016 sẽ chính thức khởi tranh, nếu Roy Hodgson không quyết đoán và có những sự điều chỉnh cần thiết, đội tuyển Anh hoàn toàn có thể tay trắng rời giải đấu như những lần trước đây.
(Bạn đọc: Hải Đoàn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam