Tiền đạo người Bờ Biển Ngà vừa đoạt chức vô địch Champions Leguae trong màu áo Chelsea mùa giải năm ngoái và anh cũng chính là người ghi bàn thắng quyết định cân bằng tỉ số 1-1 cho The Blues trước Bayern Munich trong trận chung kết.
![]() |
Drogba có 1 cảm giác đặc biệt với Champions League. Ảnh: Internet |
Tuy nhiên, trong lần trở lại Champions League sau 1 thời gian lang bạc sang Trung Quốc, Drogba lại không có được niềm vui khi thất bại thảm hại 3-0 trước người thầy cũ Jose Mourinho dù đã thi đấu rất nổi bật. Mặc dù vậy, Drogba cũng không giấu nổi sự phấn khởi khi được quay lại đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Phát biểu trên Goal.com, "Voi rừng" thổ lộ rằng: "Tôi có 1 mối liên hệ đặc biệt với Champions League. Đó là giải đấu mà tôi đã phải chờ đợi rất lâu mới có thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch. Trong 9 năm trời, lúc còn khoác áo Marseille và Chelsea, tôi luôn theo đuổi danh hiệu này và việc được nâng cao chiếc cúp cùng Chelsea năm ngoái là 1 trong những điều hạnh phúc nhất đời tôi.
"Hiện tại, tôi rất hạnh phúc tại Galatasaray. Tôi nhìn thấy được tham vọng to lớn cùa CLB và muốn góp sức mình vào đó. Chúng tôi đã thi đấu không tốt trong trận lượt đi nhưng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp CLB lật ngược thế cờ dù biết rằng sẽ rất khó khăn khi bị 1 đội bóng do Mourinho dẫn dắt ghi đến 3 bàn."