Ngày Drogba ra đi, anh đã khóc và phát biểu rằng “ Tôi có dòng máu xanh và sẽ mãi mãi là cầu thủ của Chelsea” và cũng nói rằng mình sẽ trở lại đây bất cứ lúc nào mà CLB yêu cầu kể cả công việc “ cắt cỏ ”. Và chỉ hơn 1 năm sau, anh đã trở lại Stamford Bridge không phải là để “cắt cỏ” mà là để chiến đấu chống lại đội bóng đã đưa anh lên tầm ngôi sao thế giới.
![]() |
| Didier Drogba. Ảnh: Internet |
Cái ngày anh rời Marseille gia nhập Chelsea với mức giá chuyển nhượng 24 triệu bảng, nhiều người gọi Mourinho là “điên” khi bỏ ra số tiền lớn để mua một cầu thủ “vô danh tiểu tốt” mặc dù anh đã tỏa sáng Marseille trong mùa giải 2003-2004, nhưng, Người Đặc Biệt đã nói rằng “ Hãy đánh giá sau khi anh ấy rời Chelsea”. Và sau 8 năm, anh ấy đã trở thành một huyền thoại tại đội bóng phía Tây thành Luân Đôn.
8 năm ở đây, anh đã trở thành trụ cột của Chelsea và dần dần bước vào căn phòng huyền thoại của đội bóng, 8 năm ở đây, anh đã có tất cả, 1 chiếc cup UEFA Champion League, 3 chiếc cup Ngoại hạng Anh, 4 Cup FA, 2 chiếc siêu cup nước Anh và 2 Cup Liên Đoàn, 157 bàn thắng và vô số danh hiệu cá nhân. Những tấm khẩu hiều “ Dogba” “ 11 Legend” được các CĐV treo ở những nơi dễ quan sát nhất trong sân họ còn hô vang tên anh trong mỗi trận đấu, có thể nói rằng Chelsea chính là ngôi nhà thứ hai của anh.
Drogba đã rời Chelsea hè 2012, anh ra đi để nhường chỗ cho Torres, cho sự trẻ hóa của đội bóng, nhưng trong trái tim của các cổ động viên The Blue anh vẫn mãi là cầu thủ đội bóng, luôn là một biểu tượng của lịch sử. Nhiều người tự hỏi rằng, liệu khi gặp lại gặp đội bóng cũ, anh sẽ thi đấu như thế nào, có ghi bàn vào lưới Chelsea???
Drogba là một cầu thủ chuyên nghiệp, việc “ăn lương” đội bóng nào thì phải thi đấu hết mình cho đội bóng khác là điều đương nhiên, và tôi mong anh sẽ ghi bàn và ăn mừng bàn thắng vào lưới Chelsea.
Vì sao ư, chúng tôi những fan The Blue đang rất nhớ anh, nhớ một chàng tiền đạo mạnh mẽ,tung hoành trong khu vực vòng cấm đối phương. Khi mà cả Torres, Eto’o, Demba Ba điều không mang lại niềm tin nơi người hâm mộ, tiếp tục bỏ lỡ những cơ hội thì nổi nhớ ấy lại tăng lên nhiều lần. Nhiều người đã đề xuất ý kiến đem “Voi Rừng” trở về, nhưng điều đó chưa kịp thành hiện thực thì những lá thăm may rủi đã bắt anh chống lại Chelsea.
Drogba ghi bàn điều đó chứng tỏ rằng bản năng sát thủ vẫn còn, anh vẫn chưa “già” như lí do mà ngày xưa Chelsea đã để anh ra đi, anh sẽ tung hoành, sẽ khuấy đảo hàng phòng ngự đang rất mỏng manh và dễ vỡ của The Blue, ghi bàn rồi một động tác ăn mừng nhỏ như là một lời tri ân tới các cổ động viên Chelsea, những người luôn ủng hộ anh cho dù anh có khoác chiếc áo nào.
Chắc chắn ki trở về mái nhà xưa, Drogba sẽ được chào đón một cách nồng hiệt, sự tôn trọng lớn nhất và chúng tôi muốn anh hãy thể hiện hết những gì mình có, hãy chứng tỏ Chelsea để anh ra đi là một sự sai lầm. Hãy ghi bàn và ăn mừng nhé Drogba.
(Bạn đọc: Phương Phùng Đức)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















