Người ra đi...
Vinh quang Champions League không đủ để níu giữ đôi chân anh, mà ngược lại, nó càng làm anh rời Stamford Brigde thanh thản hơn, dễ dàng hơn. 8 năm tại đây, Drogba đã chinh phục không thiếu danh hiệu lớn nào, 3 Premier League, 4 FA Cup, và 1 lần lên đỉnh Châu Âu, và tất cả đều in đậm dấu chân anh.
“Không còn nghi ngờ gì nữa, Drogba là một huyền thoại của CLB, là một phần lịch sử của Chelsea,” Giám đốc điều hành của Chelsea, Ron Gourlay đã nói vậy, và sẽ chẳng có ai phản đối điều đó. Đến với đội bóng thành London từ năm 2004, khi tên tuổi mới chỉ được biết đến ở Ligue One, Drogba nhanh chóng thể hiện sức mạnh vô song đúng như biệt danh “Voi rừng” của mình, và cùng với các “công thần khai quốc” khác như Cech, Lampard, Terry, đem đến những thành công đầu tiên cho Chelsea dưới triều đại Abramovich.
![]() |
| Drogba đã quyết định dừng lại trên đỉnh vinh quang. Nguồn: Getty. |
Là một tiền đạo mà theo như đánh giá của Mourinho là “giỏi nhất thế giới”, tuy vậy Drogba lại không thuộc diện “sát thủ” mắn bàn thắng, anh được trọng dụng vì khả năng đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội và luôn biết cách tỏa sáng trong các trận cầu lớn. Trong 8 mùa giải chơi cho Chelsea, thì có đến 6 mùa Drogba ghi được dưới 20 bàn, nhưng rất nhiều trong số đó mang tính quyết định, đơn cử là 2 bàn thắng trong 2 trận chung kết FA Cup và Champions League vừa qua. Vẻ mặt ngổ ngáo trông có vẻ bất cần của Drogba phần nào được anh thể hiện qua từng pha bóng, sức mạnh, sự hoang dại của anh luôn khiến đối thủ dè chừng, nhưng đằng sau nó là một “Voi rừng” sống đầy tình cảm với đồng đội và một nhân cách lớn ngoài sân bóng. Sống ngần đấy năm ở đất nước nổi tiếng với giới truyền thông chuyên tọc mạch, nhưng không một lần tên Drogba phải lên mặt báo vì những lí do “trời ơi” ngoài bóng đá, một điều hiếm thấy với các cầu thủ gốc Phi tại Châu Âu.
Đầu không ngoảnh lại
Drogba rời Chelsea trong tư thế ngẩng cao đầu, tư thế của một anh hùng đích thực. Hẳn nhiên sẽ có nhiều ý kiến trái chiều về quyết định này, ủng hộ có, phản đối có, nhưng nhiều nhất có lẽ là tiếc nuối. Ai cũng biết anh đã 34 tuổi, độ tuổi mà người ta không thể chơi liên tục suốt tuần nay qua tuần khác ở một môi trường khắc nghiệt như bóng đá Anh. Nhưng ai cũng thấy, ở tuổi 34 anh vẫn chạy khắp mặt sân trong các trận cầu đỉnh cao, và húc bay các đối thủ trẻ khỏe hơn anh. 34 tuổi, với người hâm mộ The Blues, anh chưa già. Tuy vậy, viễn cảnh phải trở lại băng ghế dự bị như đã từng ở mùa giải này, khiến Drogba quyết định dừng lại. Anh nói đã đến lúc anh đi tìm thử thách mới, nhưng có thử thách nào lớn hơn việc cùng Chelsea trở lại ngôi vương Premier League và bảo vệ chức vô địch Champions League? Không có thử thách nào cả, Drogba đơn giản đã cảm thấy mệt mỏi với các cuộc trường chinh, và tìm đến những nơi có thể đem đến cho anh niềm vui bóng đá hàng tuần, và phần nào đó là một cuộc sống sung túc hơn cho gia đình anh. Sẽ không ai trách Drogba, vì những gì tốt đẹp nhất của đời cầu thủ, anh đã dành trọn cho The Blues, và giờ là lúc anh được quyền nghĩ cho bản thân mình.
“Chelsea là nhà của tôi trong suốt 8 năm qua...” Drogba đã nói vậy, và với người hâm mộ, anh cũng sẽ luôn là một phần trong đại gia đình “The Blues”...
(Bạn đọc: Tiểu Phi)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















