Đột quỵ, một cầu thủ Ấn Độ chết trên sân

14:06 Thứ năm 22/03/2012

Không có được may mắn như tiền vệ Fabrice Muamba của Bolton, cầu thủ Venkatesh đã phải từ giã cõi đời ở tuổi 28.

Khi mà bầu không khí ảm đạm tại xứ Sương mù đang dần tươi sáng trở lại cùng với tình trạng sức khỏe ngày một khả quan của Muamba, thì ở đất nước Ấn Độ, bóng đen tang thương đang phủ kín làng bóng đá quốc gia này.

Mới đây, trận đấu giữa Bangalore Mars và S.W.Railways tại giải vô định Bangalore đã phải chứng kiến sự cố thảm khốc xảy ra với Venkatesh (cầu thủ thuộc biên chế Bangalore Mars).

Khi trận đấu bước sang phút 75, Venkatesh được yêu cầu thực hiện khởi động để chuẩn bị vào sân thay người. Lúc này, Bangalore Mars đang dẫn trước đối thủ 2-0.

Cầu thủ xấu số Venkatesh

Nhưng không thể ngờ rằng, chỉ 3 phút sau đó, cầu thủ 28 tuổi bất ngờ chịu một cơn đột quỵ và ngã gục xuống sân. Nhưng anh không có được hạnh phúc như Fabrice Muamba. Tiền vệ Bolton nhận được sự chăm sóc kịp thời của đội ngũ y tế với các hỗ trợ y học tối tân nhất, trong khi Venkatesh thậm chí còn không có xe cấp cứu đưa tới bệnh viện do thiết bị y tế ở đây được trang bị quá nghèo nàn.

Kết quả, dù đã được đồng đội đưa đến bệnh viện địa phương HOSMATE bằng xe cá nhân, nhưng Venkatesh đã không thể qua khỏi.

Sự ra đi của cầu thủ 28 tuổi đã làm dư luận dấy lên làn sóng chỉ trích sự thiếu quan tâm đầu tư y tế của LĐBĐ nước này dành cho bóng đá. Dư luận cũng đồng thời bày tỏ mối quan ngại sâu sắc cho tính mạng của cầu thủ Ấn Độ trong bối cảnh thiếu thốn trang thiết bị hiện đại.
AP | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục