Jurgen Klopp hẳn là người vui mừng nhất khi Bundesliga tạm nghỉ trong một tuần vừa qua để nhường chỗ cho những trận đấu ở đội tuyển quốc gia. Dẫu sao thì đội bóng của ông đang có thành tích không tốt ở giải quốc nội và với khoảng thời gian nghỉ ngơi đó, chiến lược gia này sẽ tìm ra cách để vực dậy một Dortmund đang trong cơn suy thoái. Hơn thế nữa họ cùng cần thời gian để các trụ cột có thể bình phục và trở lại thi đấu.
Đối thủ của Dortmund ở vòng 8 Bundesliga là một đội bóng mới lên hạng Cologne. Đến làm khách ở Rhein Energie, người hâm mộ đội bóng vùng Ruhr rất kỳ vọng rằng Dortmund sẽ có được ba điểm để ít nhất là tìm lại cảm giác chiến thắng, điều mà đã lâu lắm rồi đội bóng áo vàng chưa được tận hưởng. Nhưng 90 phút của trận đấu lại là cơn ác mông giành cho đội khách. Dortmund thêm một lần nữa trong mùa giải này lại trắng tay trong một trận đấu mà họ được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều.
![]() |
| Đây có lẽ là thành tích tồi tệ nhất của Dortmund trong một thập kỷ qua. |
Có quá nhiều những lý do để đặt niềm tin vào đội bóng vùng Ruhr. Jurgen Klopp đã bố trí một đội hình rất mạnh và dường như là những con bài tốt nhất trong tay ông đều tung vào sân. Die Borussen đón chào sự trở lại của bộ đôi Marco Reus và Ilkay Gundogan. Điều này làm gia tăng sức tấn công của đội khách. Thế nhưng thật bất ngờ là Dortmund đã không thể có một chuyến đi dễ dàng và đành rời Rhein Energie với hai bàn tay trắng.
Dortmund như thường lệ vẫn cầm bóng nhiều và chơi tấn công. Trong khi đội chủ nhà lựa chọn cho mình lối đá áp sát, phòng ngự chặt phản công nhanh. Đội bóng vùng Ruhr tuy tấn công nhiều nhưng họ tỏ ra bế tắc và không tài nào tìm được mảnh lưới đối phương sau rất nhiều những cơ hội. Trái lại đội chủ nhà Cologne lại tận dụng tốt thời cơ của mình và họ đã vượt lên nhờ bàn thắng của Kevin Vogt phút 40 sau cú sút chân phải vào góc thấp bên phải khung thành từ ngoài vòng 16m50 từ đường chuyền bóng lật cánh của Marcel Risse.
Sau giờ nghỉ có vẻ như những điều chỉnh của Jurgen Klopp dường như ngay lập tức phát huy hiệu quả. Những nỗ lực của đội khách cũng đã được đền đáp sau bàn thắng gỡ hòa của tân binh Ciro Immobile. Tưởng chừng như với bàn thắng này sẽ giúp cho Dortmund chơi khởi sắc hơn để làm nên cú lội ngược dòng thì bất ngờ đã xảy ra với đương kim Á quân Bundesliga mùa trước. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Dortmund đã phải nhận trái đắng khi Simon Zoller có pha dứt điểm chính xác ở phút 74, qua đó nhấn chìm Dortmund ngay tại Rhein Energie.
Thêm một thất bại nữa lại ập đến với đội bóng chủ sân Signal Iduna Park. Có lẽ Jurgen Klopp cũng không hiểu điều gì đang xảy ra với đội bóng của ông khi mà ông đã tung ra sân những con bài tốt nhất của mình. Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp ở sân chơi Bundesliga và nó khiến cho Dortmund ngày càng lún sâu vào khủng hoảng. Hiện tại họ đang xếp ở vị trí thứ 14, với vẻn vẹn 7 điểm sau 8 trận đấu. Đây có lẽ là thành tích tồi tệ nhất của Dortmund trong một thập kỷ qua. Dẫu sao thì mùa giải vẫn còn rất dài và hy vọng rằng Dortmund sẽ sớm đứng dậy sau thất bại đáng xấu hổ này.















