Dortmund thua Bayern - Có chút gì day dứt

10:13 Thứ hai 03/11/2014

(TinTheThao.com.vn) - Không có Bayern tức là Bundesliga không còn nữa. Nhưng không có Dortmund thì ngoài fan Bayern, sẽ không còn ai xem Bundesliga nữa. Trong giải đấu được bố trí như "sân tập địa phương" của đội tuyển Đức, Dortmund ngày càng lạc lõng, chỉ để những người yêu cái đẹp níu vớt những hy vọng trong cái bóng của Bayern.

Bayern chẳng có lỗi

Hết Goetze đến Lewandowski thay màu áo mới, quay lại ghi bàn vào lưới Dortmund, điều đó khiến các cổ động viên áo vàng đen ít nhiều đau đớn. Tiếng gọi danh vọng quá lớn, điều kiện phát triển quá tốt, chính bản thân các cầu thủ này cũng khao khát trở thành Hùm xám. Ở một phương diện khác, Bayern chính là tuyển Đức thu nhỏ, những người Đức ở Bundesliga nếu đá cho Bayern sẽ có nhiều hơn cơ hội tại tuyển quốc gia, dễ hoà nhập hơn với số đông, dễ trở thành trụ cột.

Dortmund dù chơi bóng đá đẹp nhưng ngày càng chìm sâu. Ảnh: Internet.

Bayern muốn mua, cầu thủ muốn đi, Dortmund khó lòng không bán. Nói Bayern rút ruột Dortmund cũng không sai, nhưng tất cả đều phù hợp, thuận theo sự phát triển tự nhiên của bóng đá, làm sao ngăn được. Jurgen Klopp có thể phát hiện những ngôi sao mới, nhưng những ngôi sao đặc biệt không thể cứ sản sinh mãi dưới tay ông, khong phải sẽ có liên tục những Goetze, Lewandowski, hay Marco Reus. Mà dù có đi nữa, đa số họ đều sẽ không muốn núp bóng Bayern, họ sẽ mau chóng thấy được sự "độc quyền" của Bayern ở Đức, và tiềm lực dồi dào của đội bóng này để hướng đến những vinh quang lớn lao hơn.

Bayern mạnh, và họ muốn ngày càng mạnh. Họ sẽ lấy về bất cứ cầu thủ nào đủ giỏi, có thể thích nghi với lối chơi họ sử dụng, Dortmund hay có những người như thế. Nếu xét trên bình diện thế giới, chưa chắc Bayern có sức hút bằng những Real, Barca, họ khó "tranh cướp" những cái tên hot nhất, đắt giá nhất, đó là sự thật. Dortmund và Bayern có sự đối đầu, nhưng cán cân về mọi mặt đều đã trở nên chênh lệch dần theo thời gian. Các vụ chuyển nhượng giữa hai đội cũng không quá khắc nghiệt như ở Anh, như từ Arsenal sang MU, hay MU sang Man City chẳng hạn.

Dortmund - Bông hoa đẹp trong thời đại kim tiền

Các câu lạc bộ lớn vung tiền ở khắp nơi, đội thì để duy trì sự "lớn", đội thì để trở nên "lớn". Thậm chí, ngay cả có tiền mà vung, cũng không ai đảm bảo thành công sẽ đến. Một MU giàu truyền thống nhất nước Anh rất ít khi tạo bom tấn mà cũng liên tục phá kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ, một Arsenal vốn tự hào vì lối đá và công tác bồi dưỡng tài năng trẻ cũng phải có những vụ mua bán ồn ào, đưa về những ngôi sao đắt đỏ. Một Liverpool tiêu tốn đến trăm triệu bảng cho gần một đội hình tân binh. Nhưng hãy nhìn xem, họ vẫn có những chật vật của riêng mình, ở Premier League vẫn phải chịu lép trước những kẻ "tiêu tiền lâu năm" như Chelsea, Man City.

Trái ngược với tình hình ở giải quốc nội, Borussia Dortmund đang tỏa sáng rực rỡ tại đấu trường Champions League. Ảnh: Internet

Một hiện tượng gần đây không mua nhiều sao nhưng vẫn thăng hoa, được chú ý, đó là Atletico Madrid. Người ta phải ngả mũ trước khả năng dùng người, thúc đẩy con người của Diego Simeone, nó khá giống với Jurgen Klopp. Tuy thế, Atletico cũng đã phải cực kỳ thực dụng, khôn ngoan, nhiều khi bỏ qua cái "đẹp" để tìm kết quả có lợi. Dortmund không mua những Oezil, Sanchez như Arsenal, cũng không thực dụng như Atletico, Klopp chỉ "khai quật" những cái tên lạ lẫm gây khó khăn khi đọc, và vẫn làm cho Dortmund của ông được yêu mến rộng rãi, ngay cả có thua trận hay sa sút.

Dortmund là một bông hoa quý trong thế giới túc cầu này, dù thế hệ vàng của họ đã phần nào tan rã, những ngày thách thức Bayern đã tạm thời chững lại. Còn đó một Dortmund rất khác ở Champions League, trong từng trận đấu cụ thể với những đối thủ không quen thuộc, Dortmund vẫn tỏ ra hiệu quả, nhuần nhuyễn, bắt mắt. Những người yêu thích Dortmund vẫn có thể dõi theo thầy trò Klopp trên hành trình châu Âu để thoả mãn lòng say mê với bóng đá cống hiến, với hình bóng "con nhà nghèo học giỏi". Còn trong phạm vi nước Đức, sự độc bá của Bayern đang quá vững chắc, chỉ khi đối đầu trực tiếp, khi hai bên bung hết sức vì niềm kiêu hãnh, Dortmund mới có cơ hội làm khó cho Hùm xám.

Nếu cứ thế này, Bundesliga sẽ chỉ còn là "giải đấu một đội", sức hấp dẫn sẽ càng giảm đi. Nhưng người Đức cũng không có vẻ gì lo ngại, họ chỉ cần có Bayern ở cấp câu lạc bộ và tuyển quốc gia Đức để đại diện đi ra thế giới. Dortmund là luồng gió mát với người xem bóng bốn phương, nhưng họ có lẽ sẽ chỉ là niềm tự hào tinh thần, một nét vẽ đẹp trên bức tranh bóng đá Đức. Theo dòng chảy mà chúng ta đang thấy, thật khó cho đội bóng vùng Ruhr quay về vị thế như hai, ba năm trước.
Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục