Đúng với những gì đã tuyên bố trước trận đấu, Real Madrid nhanh chóng nhập cuộc và đặt khung thành của Weidenfeller luôn trong tình trạng báo động. Lần lượt những cơ hội ngon ăn được tạo ra cho Ronlado, Higuain, Ozil khiến cho mọi người nghĩ không sớm thì muộn Real cũng sẽ có bàn thắng khai thông bế tắc.
Thế nhưng Dortmund đã nhanh chóng chứng tỏ được tại sao họ lại có thể đi đến trận bán kết này. Không nao núng, không hoảng loạn, họ nhanh chóng tổ chức lại đội hình để chống trả lại những đợt tấn công như con sóng dữ kia. Thay vì co cụm lại phòng ngự và đặt một chiếc xe buýt hai tầng trước khung thành, Dortmund luôn chủ động phòng ngự trước những đợt công phá của đội chủ nhà và sẵn sàng dâng lên mỗi khi có cơ hội.
![]() |
| Niềm vui của người thắng cuộc. Ảnh: Internet |
Và khi thời gian càng trôi qua, cũng là lúc những cảm hứng ban đầu của đội chủ nhà càng bị cuốn trôi đi trước lối chơi của đội khách. Nhìn cái cách các cầu thủ Dortmund lao lên trong mỗi pha phản công, có cảm giác lợi thế ba bàn cách biệt kia là của Real chứ chẳng phải họ.
Hãy xem Milan hèn nhát ra sao với những toan tính của mình nhằm bảo vệ lợi thế lượt đi để rồi trả giá trước Barca mới thấy được, Dortmund đã can đảm như thế nào khi vẫn giữ lại lối chơi của mình bất chấp lợi thế ở trận lượt đi. Chỉ có những con người gan dạ mới dám giữ nguyên vẹn bản sắc của mình khi phải đối đầu với những kẻ mạnh hơn. Chính lòng dũng cảm mới là vũ khí lớn nhất của Dortmund trong cuộc đối đầu này với Real Madrid.
Và rồi hai bàn thắng muộn của Benzema và Ramos như để thử thách cho lòng tin và lòng quả cảm của đội bóng vàng đen. Giữa thành công và thất bại chỉ cách nhau trong gang tấc. Cái sức ép kinh người mà Real tạo ra trong những phút cuối cùng kia đã từng làm cho M.U sụp đổ ngay tại Nhà hát của những giấc mơ, vậy mà những chàng trai trẻ đến từ vùng Ruhr nước Đức vẫn có thể đứng vững ngay tại thánh địa Santiago De Bernabeu của đối thủ.
Nhà báo Phan Đăng khi bình luận sau trận đấu đã nói rằng đối với người Dortmund, năm phút bù giờ đêm qua có cảm giác dài như năm thế kỉ. Quả thật khi mà trận đấu được đẩy lên với những nhịp độ và tình tiết cao nhất, chỉ một sai lầm dù là rất nhỏ cũng sẽ khiến Dortmund phải ôm hận. Thế nhưng, những chàng trai trẻ kia không khiến cho người thầy của mình thất vọng. Họ thi đấu chững chạc hơn rất nhiều so với tuổi của mình.Vậy thì điều gì có thể khiến họ làm được những điều, mà ngay cả những người đồng nghiệp hơn hẳn về kinh nghiệm và đẳng cấp không làm được, nếu không phải là những con tim dũng cảm mang theo bên mình trong cuộc chiến này.
Trước trận đấu, Mourinho đã tuyên bố rằng Real sẽ đá đến chết trong cuộc đối đầu này. Người Đặc biệt đã làm được những gì mình nói nhưng còn thiếu một chút để có thể giật lại chiếc vé từ tay Dortmund. Như một lẽ tự nhiên, trước khi thấy được cầu vồng, con người ta phải bước qua cơn mưa trước đã. Thấp thoáng ở đâu đó, người Dortmund đã lờ mờ thấy được ánh cầu vồng của mình. Nhưng vẫn còn một trận đấu cuối cùng tại Wembley, nơi họ phải dùng những trái tim quả cảm của mình để dấn thân vào địa ngục trước khi mở ra cánh cửa thiên đường của bản thân mình. Hãy tin rằng với những khát khao cháy bỏng của những con tim quả cảm kia, họ sẽ thấy được thiên đường của mình, hay tin là như vậy...
(Bạn đọc: Nguyên Đạt)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















