Dortmund nghiền nát Luzern: Klopp vẫn đau đầu

15:26 Thứ năm 18/07/2013

Dortmund vẫn đang duy trì được thành tích toàn thắng trong giai đoạn khởi động trước mùa giải mới. Sau khi đè bẹp Magdeburg, Basel và Bursaspor mới đây cách nhà cựu vô địch nước Đức lại nghiền nát Luzern với tỷ số 4-1. Mặc dù Dortmund thắng đậm như vậy, song HLV của họ là Jurgern Klopp lại không được tận hưởng niềm vui trọn vẹn.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Jurgern Klopp không vui cũng phải, bởi ở trận đấu vừa qua cậu học trò cưng của ông là Robert Lewandowski đã chơi tồi hơn rất nhiều so với những gì mà người ta chờ đợi ở anh. Đây là trận đấu mà Lewandowski là người nâng tỷ số lên thành 2-0 (các bàn còn lại của Dortmund được ghi do công của Marvin Ducksch, Henrikh Mkhitaryan và Marco Reus, nhưng anh lại được xem là nỗi thất vọng lớn nhất bên phía đội bóng áo vàng đen. Điều khiến HLV Klopp phiền lòng ở đây không phải là phong độ kém cỏi của Lewandowski, chính thái độ thi đấu hời hợt và bất cần của chân sút người Ba Lan mới là nguyên nhân khiến vị thuyền trưởng của Dortmund phải cảm thấy đau đầu.

Jurgern Klopp không vui trước thái độ thi đấu của Lewandowski

Cần biết, Lewandowski đang cảm thấy bất mãn vì không được BLĐ Dortmund “bật đèn xanh” cho đi. Những gì mà cựu tiền đạo Lech Pozna vừa thể hiện cho thấy HLV Klopp khó có thể khai thác được hết tiềm năng của cầu thủ cầu thủ 24 này trong mùa giải tới. Một nguyên nhân khác khiến HLV Klopp phải bận tâm là tình trạng sức khỏe của tân binh Mkhitaryan. Trong trận đấu vừa qua với Luzern, bản hợp đồng trị giá 27,5 triệu euro này đã dính chấn thương và hiện vẫn chưa rõ khi nào thi anh mới có thể trở lại.
Tuấn Nghĩa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục