Dortmund với phong độ tốt hơn trong thời gian gần đây đã làm chủ hoàn toàn thế trận và áp đảo đội chủ nhà. Nhưng thay vì phòng ngự thì Schalke lại duy trì một đội hình cao tạo điều kiện để các cầu thủ áo vàng thực hiện những pha phối hợp zick-zack nhanh rất đẹp mắt. Điều đó đã giúp đội khách có được bàn thắng mở tỷ số. Ngay ở phút thứ 14, Reus phối hợp 1 chạm với Mkhitaryan rồi căng ngang dọn cỗ cho Aubameyang dễ dàng đệm bóng ghi bàn. Không lâu sau bàn thắng này, Dortmund còn có một pha phối hợp đẹp mắt nhưng Lewandowski đã không thể nhân đôi cách biệt trong pha đối mặt với Hildebrand.
![]() |
| Dortmund xứng đáng trở thành ông Vua vùng Ruhr. Ảnh: Internet. |
Trận Revierderby thứ 143 trong lịch sử được hâm nóng khi liên tục có những pha va chạm cũng như vào bóng nguy hiểm. Nhưng thế trận áp đảo vẫn thuộc về đội khách Dortmund. Trong khi, Schalke tỏ ra lạc lõng trong tấn công và bị động trong phòng thủ. Nhưng bất ngờ lại đến khi đội nhà được hưởng một quả penalty vào phút 30, dẫu vậy trên chấm đá phạt, Kevin-Prince Boateng đã không thể thắng được Weidenfeller.
Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi khi Dortmund vẫn chiếm phần lớn thời gian chủ động chơi bóng trên sân. Còn đội nhà vẫn rất thận trong ở các tính huống tổ chức cũng như triển khai bóng với tốc độ cao. Và chuyện gì đến cũng đã đến, đến phút 51 tỷ số đã là 2-0, Mkhitaryan chuyền bóng thuận lợi cho Sahin ở trước vòng 16m50 để tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ tung cú đại bác tung lưới Hildebrand. Bàn thắng của Sahin như chạm tới sự tự ái của Schalke và đội chủ nhà đã vùng lên mạnh mẽ sau đó. Nhưng phải tới khi HLV Keller tung thần đồng Max Meyer vào sân, sự khác biệt mới đến. Một phút sau khi có mặt trên sân, cầu thủ vừa bước sang tuổi 18 vào tháng 9 vừa qua đã có pha đi bóng lắt léo, tạo cơ hội cho Szalai sút bóng đập người Weidenfeller. Trong tình huống bóng bật ra, chính Meyer đã sút nối rút ngắn tỷ số 1-2.
Nhưng với đẳng cấp của mình, Dortmund vẫn đứng vững để rồi tung ra các pha phản đòn. Phút 74, Mkhitaryan dốc bóng khoảng 70 mét, qua 3 hậu vệ của Schalke và chuyền bóng dọn cỗ cho Blaszczykowski kết thúc pha phản công đẳng cấp, ấn định tỷ số 3-1 cho trận Revierderby thứ 143 trong lịch sử. Rõ ràng, bàn thắng của Dortmund cũng chính là lời khẳng định sức mạnh thực sự của Dortmund ở thời điểm hiện tại. Shalke vẫn chưa xứng tầm ở thời điểm mà ông Vua vùng Ruhr chỉ có một, chính Dortmund.
Không thể bàn cãi, Dortmund mới đủ đẳng cấp để xứng danh ông Vua vùng Ruhr. Sức mạnh tuyệt đối cùng với dàn ngôi sao trẻ rất chất lượng của mình, thầy trò Klopp vẫn đang băng băng trên con đường chinh phục những đỉnh cao. Chắc chắn việc vượt qua Schalke sẽ giúp cho đội bóng này tiếp thêm nhiều tự tin ở những trận đấu tiếp theo.















