Tuyển Ý vừa trải qua cú sốc lớn khi thất bại trước Bosnia & Herzegovina, qua đó lỡ hẹn với sân chơi World Cup lần thứ 3 liên tiếp. Giữa tâm bão chỉ trích, truyền thông Ý rộ lên tin đồn các tuyển thủ đã đưa ra yêu sách về tiền thưởng vòng loại.
Chia sẻ trên Sky Italia, thủ thành đang khoác áo Manchester City bức xúc: "Tôi thực sự tổn thương bởi những lời lẽ đồn đoán từ truyền thông. Với tư cách là đội trưởng, tôi chưa bao giờ mở lời đòi hỏi đội tuyển quốc gia dù chỉ một euro."
"Thông thường, Liên đoàn luôn có những món quà khích lệ cho cầu thủ khi giành vé dự các giải đấu lớn. Mọi chuyện chỉ có vậy, không ai đi vòi vĩnh bất cứ điều gì. Phần thưởng lớn nhất mà chúng tôi khao khát chính là được góp mặt tại World Cup."
Thất bại cay đắng của Ý đã tạo ra một cuộc khủng hoảng thượng tầng. Dưới sức ép khổng lồ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) Gabriele Gravina, Trưởng đoàn Gianluigi Buffon và Huấn luyện viên trưởng Gennaro Gattuso đã đồng loạt từ chức.
Donnarumma bày tỏ sự xót xa trước sự ra đi của những người thầy: "Tôi có mối quan hệ rất tốt với Gattuso, Buffon và ông Gravina. Tôi thực sự xin lỗi họ. Đây là những ngày tháng vô cùng tồi tệ và kiệt quệ với chúng tôi cũng như người hâm mộ. Đội tuyển thất bại và đương nhiên chúng tôi phải là những người chịu trách nhiệm."
Dù thừa nhận bản thân vẫn đang rất khó khăn để chấp nhận thực tại, Donnarumma nhấn mạnh Azzurri không được phép gục ngã.
"Chúng tôi phải làm lại từ đầu. Sẽ mất 4 năm nữa để hướng tới kỳ World Cup tiếp theo. Do đó, trước mắt toàn đội cần xốc lại tinh thần, dồn toàn lực cho các chiến dịch lớn sắp tới như EURO hay Nations League," Donnarumma khẳng định.














