Đồng Tâm Long An – SHB.Đà Nẵng (3-2): Ngược dòng ngoạn mục

23:50 Chủ nhật 11/08/2013

ĐT.LA chứng tỏ vì sao họ lại hồi sinh ngoạn mục ở mùa giải này với chuỗi trận ấn tượng giai đoạn cuối mùa bóng. Lần này, nhà đương kim vô địch quốc gia SHB.ĐN là bại tướng của họ.

Do đối thủ mạnh hơn nên cả hiệp 1, HLV Ngô Quang Sang bố ráp đội hình phòng thủ rất kín kẽ. Đội khách sau trận đấu vắt kiệt sức với Đồng Nai trước đó cũng không đủ sức áp đảo chủ nhà. 45 phút đầu tiên diễn ra rất buồn tẻ do sự thận trọng của ĐT.LA.

Nhưng hiệp 2, trận đấu đã diễn ra thực sự bùng nổ với sự chủ động của chủ nhà. Tiền đạo Thắng “bế” chứng tỏ kinh nghiệm của mình rất hữu dụng cho ĐT.LA trong giai đoạn “Gạch” đang hồi xuân. Phút 48, Gilson nhả bóng kỹ thuật để Thắng “bế” sút tung nóc lưới Văn Thạch.

Nhưng đội khách không dễ chịu thua, phút 54, ngay khi vào sân thay người, tiền đạo Quốc Anh đã có cú dứt điểm kỹ thuật từ khoảng cách 20m hạ gục Tiến Phong.

Trận đấu trở về vạch xuất phát được 10 phút, đội khách lại vượt lên. Lần này, Duy Lam là người tham gia tấn công và kết thúc chuẩn xác để đưa SHB.ĐN dẫn 2-1.

Nhưng không bỏ cuộc, phút 70 sự xông xáo của Việt Thắng lại khiến trận đấu về thế cân bằng. Phút 70, Việt Thắng tung cú sút cực mạnh để gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì định mệnh về cuộc so tài của hai đội bóng này chưa bao giờ có tỷ số hòa trong khoảng 5 năm đổ lại đây lại lên tiếng.

Phút 88, Việt Thắng là người chuyền bóng để người đá cặp Gilson loại bỏ hai hậu vệ đội khách trước khi dứt điểm hạ gục Văn Thạch, ấn định chiến thắng chung cuộc cho ĐT.LA.

Lại thêm một cuộc lội dòng ngoạn mục giúp “Gạch” gần như chắc vé trụ hạng. Còn đội khách, có thể họ sẽ ôm hận bởi trận thua này nhiều khả năng sẽ khiến thầy trò Huỳnh Đức trở thành nhà cựu vô địch V-League.

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Lê Huỳnh Đức (SHB.ĐN): Chúng tôi rất tiếc. Đây có lẽ là sự tất yếu khi mà các cầu thủ chúng tôi đã có dấu hiệu quá tải qua hai trận thi đấu liên tiếp dưới trời mưa. Nhất là các hậu vệ đã không giữ được phong độ với những sai số quá nhiều trong trận đấu này. Một số vị trí trụ cột vẫn chưa thể thi đấu với 100% sức, như trường hợp của Quốc Anh, Merlo, Nguyên Sa…

Thêm nữa, trong trận đấu này, trọng tài đã có phần ưu ái với đội chủ nhà. Nhất là với Việt Thắng, cầu thủ này đã gây sức ép lên rất nhiều đối với trọng tài Công Khanh, sau nhiều lần tranh cãi với những tiểu xảo nhưng Việt Thắng vẫn không bị nhận thẻ vàng. Ngoài ra ở bàn thắng gỡ hòa 2-2, ĐTLA đã phạm lỗi rất rõ rệt với Duy Lam.

Sau trận thua này thì có lẽ SHB Đà Nẵng khó lòng bảo vệ được ngôi vương. Chúng tôi đang cố gắng tập trung vào mặt trận khác, đó là chung kết Cúp quốc gia.

HLV Ngô Quang Sang (ĐT.LA): Chúng tôi quá vui sướng trước chiến thắng bất ngờ này trước đội ĐKVĐ SHB Đà Nẵng.

Các cầu thủ đã thể hiện một phong độ cũng như tinh thần thi đấu quá tuyệt vời trong trận đấu này, cũng như chuỗi chiến thắng trong thời gian qua. Cho dù hiện tại hàng phòng ngự vẫn chơi chưa thực sự tốt, cũng như chưa có sự tập trung cần thiết, nhưng cũng may là ở tuyến trên, các tiền đạo dã làm việc rất tốt. Hiện tại ĐTLA vẫn chưa thực sự trụ hạng, chúng tôi vẫn còn 3 trận đấu ở phía trước.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục